1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề cưới giành cho người sinh 1984

Chủ đề trong '1984 Public' bởi nguoiban, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Thế cứ xem hộ đây này, sao ko?
    Tháng 7 âm:
    6, 12, 18, 24, 30.
    4, 10, 16, 22, 28.
    1, 7, 13, 19, 25.
    3, 9, 15, 21, 27.
    Chúc chọn đc ngày như í nhá, cố gắng kết hợp xem cả thời tiết mà tránh ngày mưa, tháng 7 âm tháng Ngâu, hay mưa lắm nhé!
  2. hearty

    hearty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tks miudibuidoi nhé. Thế bjo ấy đi chụp, ngoại cảnh or trg nhà thế?
  3. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    tớ chụp ngoài trời, tuần sau mới chụp, tớ đang hồi hộp chờ lấy váy về là tiến hành lun..............
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    tớ 84 này , nhưng tớ cưới từ năm ngoái rồi. chả biết có hợp tuổi hay gì gì gì đó ko? các bạn bảo tháng 6 với tháng 12 là đẹp nhưng tớ cưới 21 /11 âm là 31/12 dương. vậy có sao ko? hay mỗi năm mỗi khác? cũng chưa muốn cưới định để 2 năm nữa nhưng mà lão chồng già 30tuổi rồi , lại là con một nên các cụ cứ dục nên cưới. năm nay tháng 11 sẽ có chuột vàng, mẹ chuột con chuột.
  5. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm 1 khác chứ ấy! Mà ấy sinh con năm nay cực đẹp í, tớ hồi đi xem ông thầy bảo đẻ năm nay tốt nhất, nhưng tớ bó tay vì tớ tháng 9 năm nay mới cưới
    @all: Mọi người ơi, tớ có í kiến là những bạn đã cưới rồi có thể post lên đây cụ thể các mục chuẩn bị đám cưới của mình ntn ko? Ví dụ: Chụp ảnh chỗ nào, thuê xe ở đâu, hoa hoét ra làm sao, rồi chi fí cụ thể nữa í, cho nó tập trung mà lại júp đc các bạn cưới sau rất nhiều (ko fải lục tìm các topic cũ khi nó trôi tuột tận đâu rồi í)!
    Mọi người đồng ý ko vậy?
  6. ZETA_AS1012

    ZETA_AS1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Oài. Tớ với bà fường nhà tớ cùng tuổi. Ra tết fát tớ với vợ tớ tổ chức cưới luôn. Hồi cuối năm ngoái đi xem thầy thì thầy bảo năm nay tháng 2 tháng 8 tháng 10 2 đứa tổ chức được. 2 vợ chồng cứ bảo nhau tháng 2 lạnh wá còn tháng 8 thì sợ mưa ngâu nên để tháng 10 trời mát tổ chức cho nó mát mẻ. . Cuối cùng lỡ kế hoạch, tháng 2 cưới, tháng 10 bọn tớ có công chúa chuột bla bla bla. Cả nhà toàn chuột. Từ hôm vợ báo 2 vạch đến hôm cưới có đúng 2 tháng. Nước lên đến cổ nhanh quá, may mà nhảy vẫn kịp. Thủ tục cưới xin, mua sắm đồ đạc tớ lo hết, Vợ tớ ốm nghén, nôn mửa suốt, thương cực, may h đỡ roài. May đi làm 2 năm với xin bố mẹ đẻ ít tiền thế là đủ kinh fí, mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Cũng may bố mẹ hai bên đều thông cảm, giúp đỡ cho việclọ việc chai nên làm đến đâu trọn vẹn đến đấy..
    - Lễ chạm ngõ, ăn hỏi, đón dâu đều đặt ở hàng than, bao nhiêu hàng than thì quên rồi, chỉ nhớ cửa hàng đối diện cái chùa j ý. Mà lễ ăn hỏi bà fường hơi bị hoành tá tràng, ông bà già vợ bán con gái đắt quá 15 lễ (Vợ người Hải phòng). Đã ông nào cùng hoàn cảnh với tôi chưa, anh em bắt tay nhau chia sẻ cái nào.
    - Ảnh cưới chụp ở Juliet Phố Huế, ra Tết cái bọn tớ chụp luôn, trời lạnh điên cuồng, 2 đứa chụp trong nhà nhưng được cái chụp ở đấy đáng đồng tiền bát gạo nên giờ vẫn không ân hận vì chắc chỉ chụp ảnh cưới 1 lần thôi (thiệt hại khoảng 7 triệu, album + 2 ảnh phóng to để ở fòng cưới và nhà bố mẹ vợ + 1 ảnh để bàn)
    - Tất cả các thể loại hoa cưới từ hoa trang trí xe cưới đến hoa cầm tay cô dâu, hoa fòng cưới đều đặt ở ngô thì nhậm, xe cưới màu đen nên mình đặt hoa lan trắng, khoảng 1 triệu rưỡi thì đủ hết, đẹp toé lửa.
    - Xe cưới bố vợ lo cho. Hôm đón dâu đi từ Hà nội lúc 4h05 phút sáng, xuống Hải phòng mới trang trí xe cưới. 6h hơn đã đến hải phòng, hoa cưới để ở cốp xe (có điều hoà) mới đem ra trang trí ở dưới kia. Đón dâu mà cô dâu nôn kinh người, anh xế lái xe cứ tưởng cô dâu bị say xe bla bla .
    - Túm lại một câu là đám cưới bọn tớ hơi bị lòng vòng, 12 tháng 2 âm ăn hỏi; 15 tháng 2 ăn tiệc ở nhà trai trên hà nội; 19 tháng 2 ăn tiệc ở nhà gái dưới hải phòng; 20 tháng 2 đón dâu. cạch fát nào . Em quay như chong chóng hn-hp mấy ngày này. Thương nhất đồng chí vợ mệt mà cứ fải váy cưới với tiệc cưới.
    May đến h này mẹ khoẻ con khoẻ. Em đang đau đầu nghĩ tên cho tráu nó đây..
    Bác nào cuối năm cưới thì bây h lo dần đi, trông thế nhiều việc ra fết. Ma chê cưới trách các bác fải nghĩ cho cả 2 nhà, chuẩn bị thế nào vẹn cả đôi đường để 2 họ đều thấy hài lòng. Bà phường về nhà sống với bố mẹ chồng thấy thoải mái mà mình về nhà bố mẹ vợ cũng thấy được đón như ... chàng rể, thấy cũng khoái.
    Ơ thế là mình có vợ rồi, nhiều lúc nghĩ cũng nhanh, chuẩn bị thành bố trẻ con rồi. Cả nhà tuổi chuột. Bla bla
    Chúc các bác vui, chuẩn bị cưới xin trọn vẹn, chu đáo
  7. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Hạnh nhé, tớ phải đánh dấu trang này lại để tháng 7 mở ra chọn ngày
  8. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tại sao 84 lại phải cưới 2 lần hả bạn. Tớ không hiểu
  9. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tớ cũng chẳng cưới năm nay đuợc, cả hai đứa vẫn đang đi học. Mà chồng tớ kém tớ 2 tuổi nữa. Chẳng lẽ đi học tiếp tiến sĩ chờ chàng?? Chắc chết quá
  10. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tuổi tí tháng 12 năm ngoái mà cưới thì sẽ được đại lợi đấy. Cực tốt
    Còn năm nay cuới thì hình như cung phải tháng 12
    tớ cũng cưới đầu năm để mong có chuột con cho mẹ con giống nhau dưng mà trượt rồi. Các mẹ nhanh lênn nhé cùng nhau canh nghé vàng cho vĩ đại luôn

Chia sẻ trang này