1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề cưới giành cho người sinh 1984

Chủ đề trong '1984 Public' bởi nguoiban, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!
  2. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ khác! 21, 23, 26, 28 là fải tránh thôi (con gái lấy chồng í mà), vì 11, 13, 16, 18 thì trẻ quá, còn 31, 33, 36, 38 mà muốn cưới thì các cụ có mà tống đi vội í .
  3. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, con gái đến tuổi 31, 33 rồi mà có người hỏi thì chẳng cưới vội chứ còn kiêng cữ gì nữa!!!
  4. SuSuSuSuSu

    SuSuSuSuSu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi tớ cũng cưới 11 tháng 6 âm ạ. Thấy bảo ngày 12 đẹp hơn nhưng mà vì 11 là chủ nhật nên tiện hơn. Tớ 84. Chồng 78. Cũng p xin dâu 2 lần.
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    78 với 84 hình như Tứ hành xung phải không nàng? Có phải làm thêm lễ gì gì cho vụ này không nàng?
    Tớ đang muốn tích lũy kinh nghiệm chút.
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế hả? Tớ k rành mấy chuyện này lắm. Hồi giờ có biết kim lâu là gì đâu. . Cung may đến tháng 6 này mình mới 25 thui, chưa bước wa 26
  7. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ôi lo j mấy vụ này ấy ơi, mình ko biết thì bố mẹ biết mà!
    Ôi tí thì tớ cũng cưới tháng 6 âm, hic hic nóng nực thế tớ dễ ốm lắm
  8. nhongocbuon

    nhongocbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tớ 84 và 81 cũng tứ hành xung này , các thầy bói bảo cố gắng phá chúng tớ k cho lấy nhau, nếu k fá đc thì đành vậy . Số tớ fải làm fúc nhìu , gặp ăn xin ở đâu cũng k dám từ chối nữa , hix, lúc mình hết tiền thì sao nhi?
    Ngày âm và ngày dương của tớ đều năm 84, thấy bảo tớ ra sớm mấy ngà là năm 83 rùi
    Được nhongocbuon sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 28/05/2008
  9. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tý Ngọ là tứ hành xung nhưng tớ thấy thầy tử vi chuyên xem cho nhà tớ bảo lấy vợ gả chồng người ta ko xem như vậy đâu... như Giáp Tý và Canh Ngọ là Thổ sinh Kim hợp nhau lắm đó... còn 84 với 78 thì tớ ko biết
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đứa bạn cũ 84 lấy chồng 78 vào đúng năm Kim Lâu nhé. Bây giờ hai vợ chồng đã có một thằng con trai, chồng cũng mới sắm xe hơi, gia đình có vẻ dần khá lên... tinh thần phấn chấn lắm. Nói chung chuyện xung-hợp cũng chỉ mang tính tương đối thôi ấy ạ. Tớ nghĩ điều quan trọng nhất là vợ chồng ở với nhau thế nào. Mỗi người nhịn nhau một tí, chiều nhau một tí, vì nhau một tí và dù trong hoàn cảnh nào cũng bảo nhau quyết tâm giữ vững gia đình thì khắc cũng hóa hợp, bằng không, dù hợp tuổi lẫn hợp mệnh thì hôn nhân cũng khó lâu dài.
    Còn nếu nói tuổi và mệnh sẽ ảnh hưởng tới tiền bạc và công danh thì khó nói lắm. Ai cũng có ''thời'', có ''vận'', chẳng nhẽ cứ gặp ''vận'' thì đổ riệt cho chuyện hôn nhân hay sao? Xưa nay ''nhân định thắng thiên'', nếu chỉ vì mấy chuyện tuổi tác mà gạt bỏ tình yêu lớn của cuộc đời, về sau già ân hận cũng đã muộn. Ai cũng chỉ có một cuộc đời thôi mà, không cố gắng gìn giữ và bảo vệ những gì mình cho là thiết thân thì cả cuộc đời dù có tiền, có quyền trong tay vẫn trở thành uổng phí.
    Thầy bói mà cứ không hợp tuổi mà khuyên con nhà người ta bỏ nhau là vô đức vô đạo. Học hành nghiên cứu thuật bói toán bao nhiêu mà chỉ nghiệm ra được chừng ấy chứng tỏ đầu óc thiển cận, trí tuệ nông cạn. Người ta học nhiều cũng chỉ để hiểu ra rằng đạo sống ở đời phải lấy tình người làm trọng, vạn vật trong vũ trụ luân chuyển theo quy luật thật, nhưng khôgn phải là bất biến và lịch sử vẫn chứng minh chính con người thay đổi thế giới chứ không phải điều ngược lại. Vậy tại sao còn sợ, còn ngại làm gì?!

Chia sẻ trang này