1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề cuối &Tuyên ngôn của Egoist

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Egoist, 04/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề cuối &Tuyên ngôn của Egoist

    Tôi thực quá yêu đời sống này, tôi muốn bay thật cao nhưng lại rơi xuống không điểm đích.tôi đã luợn lờ trong vô vọng trên đỉnh của xót thương đang tàn phá niềm tin yêu.Mọi cố gắng tốt đẹp đang dần tan vỡ mà cái tôi là một vật cản khổng lồ.Đầu tôi, trong khi gió mây có tạt qua tí chút thì rồi cơn vần vũ của đất trời đã thắng thế trong cuộc đấu sinh tử của tạo hoá quay cuồng.những khát vọng như cơn sốt bại liệt giãy dụa từng cơn què quặt.Chúng ám ảnh từng giấc nặng nề từng đêm mất ngủ. ک! tôi chợt thấy rõ ràng mình trong cơn mơ, rũ rượi như tàu lá chuối úa. Đấm đá và kêu thét hãi hùng,và chưởi thề tanh tưởi. Cái xác thân đâu mất thật rồi.Tôi thoát hiểm chỉ bằng cú ngã vụng về!
    Bên kia bờ tôi nhìn lại thấy đơn côi quá đỗi chừng! lặng lẽ trở thành cái áo trùm ám ảnh triền miên thay những cơn mộng mị từ trước. Tạo hoá chơi khăm tôi một vố đau điếng.Có lẽ tôi sẽ gục. Mà tôi gục thật! Điều này thật đáng cười! Trong xác thân vững vàng tôi như có một chiến sĩ chết đứng tâm hồn trong các câu truyện kể xa xưa.Cái chết tức nhiên sẽ đến viếng thăm đều đặn, vuốt ve mơn trớn tôi mỗi ngày, Tôi đã thành người bạn đường khốn nạn với nó,kẻ tuyên truyền không biết mệt mỏi chẳng thèm lấy một xu thù lao.Tôi đã hát câu "cái chết cũng nhẹ nhàng như bóng tối" bằng tất tật những gân cổ cháy rát của mình.Tôi tự hỏi tôi là kẻ bán đứng chính mình ư?Không tôi quá yêu đời sống này.



    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Không thật sự hiểu bác Egoist đang viết những gì mà nặng nề và to tát thế.
    Tóm lại là Tequila vẫn muốn gặp bác.

    Tequila sunrise

  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist hình như hay có xu hướng bi kịch quá cuộc sống. Tớ cũng thấy hơi tò mò về con người ngoài đời của bác

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  4. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bác Eigoist không phải quá bi kịch cuộc sống đâu, bác ấy yêu cuộc sống theo cái cách bi kịch và nặng nề quá đấy ạ.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nghĩa là nếu mà bác ấy không thấy cuộc sống bi kịch thì bác ấy không thể yêu được nó, đúng không?

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác Eigost là một người đa cảm và đầy mâu thuẫn . Bác có cả hai : hoài bão cao đẹp và ham muốn thấp hèn , mà cả hai đều cao hơn dân lắm mồm bình thường như chúng ta . Con người bác là chiến trường của thiên thần và ác quỷ , là nơi Satan và Gabrielle dàn xe tăng , cannon và phù phép đánh nhau . Bác luôn mơ ước làm điều tốt đẹp nhưng cũng thường xuyên thất vọng và làm trái lại mơ ước của mình . Cho nên bác hay giận mình và hay trầm cảm .
    Bác Eigoist ơi ! Nếu bác buồn thì bác cứ lên đây kể lể . Em rất quý bác , phần vì cái chất xám của bác , phần vì tò mò về bác . Không riêng em , mà bác thấy đấy , các bác Tequila , Raxun Gamzatôv , VNHL .. cũng thế . Tiếc là bác ở tít Đà Nẵng , chứ nếu bác ở Hà Nội thì thế nào em cũng gửi mess xin làm quen bác và rủ bác cùng đến tổ chim 13 ĐTH của bác Tequila xem nó ra làm sao .
    Thuy quang thien diem tinh phuong hao
    Son sac khong mong vu diec ky
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mà sao bác Egoist lại gọi đây là chủ đề cuối thế nhỉ ?
    Thuy quang thien diem tinh phuong hao
    Son sac khong mong vu diec ky
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist ơi, đâu rồi cái bác Egoist cháu quen? Đâu rồi bác Egoist cháu vẫn phục?
    Hãy cứ nêu những tuyên ngôn của bác, những cảm nhận của bác. Nhưng xin bác đừng viết những chữ "cuối cùng". Cháu chẳng muốn thấy một người bạn của mình bỏ đi đâu. Chẳng nhẽ những suy nghĩ, những ý kiến của mọi người trên này nó kinh khủng đến mức bác sẵn sàng vì những lời chỉ trích của họ mà bỏ đi khỏi nơi bác vẫn yêu thích sao?
    Chẳng hiểu tại sao, cháu vẫn luôn tin rằng, chỉ có ở đây, bác mới tìm được những tâm hồn đồng điệu.
    Hãy bỏ qua mọi chuyện và vững bước tiếp trên con đường của mình theo cái cách bác đã làm, bác nhé. Cháu vẫn luôn muốn gặp bác và bác Irish trong những dòng cảm xúc được post trên này.
    Cái gì cũng có giá của nó
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ! Egoist nhà ta quả là một lão khùng.
    Hôm qua Tequila, No-fear và VNHL ngồi uống café. Khi nhắc đến Egoist, cả 3 đều cười. Cả 3 đều công nhận rằng nếu không có Egoist thì box Văn học sẽ buồn lắm, không còn ra cái gì nữa. Hôm nay bác Egoist định đi chăng?
    Ngay từ khi mới chui vào đây, Tequila đã có thói quen, hễ thấy Egoist ở đâu là mò vào đọc ngay. Những thứ lão viết lúc nào cũng rối rắm, quái gở,.. đọc xong y như rằng muốn châm chích lão một ít. Ngay cả bây giờ cũng vậy, Egoist ở đâu, đám đông ở đó.
    Hôm nay đọc bản tuyên ngôn hùng hồn đầy khói bụi của Egoist, Tequila lại thấy buồn cười. Tự nhiên nghĩ, thằng cha Egoist không biết là bao nhiêu tuổi, nhưng thế nào cũng là một tay đặc sắc. Rồi lại nghĩ thêm, lão ta mà viết về tình yêu thì chắc là tuyệt lắm.
    Dân tình trong box VH này, người tôi muốn gặp nhất chính là Egoist, tiếc là lão ở xa quá. Egoist và Tequila mà ngồi với nhau thì có thể nói chuyện từ sáng đến tối được quá đi chứ. Không gì thú vị bằng ngồi tán dóc với một tay có cái gì đó đặc sắc khác đời, thậm chí kỳ quái và cực đoan.
    Cuối cùng em xin nói với bác Egoist thế này. Bác đánh bài chuồn thì cứ việc. Cả ông bạn quý của bác là ông Irish nữa cũng thế. Nhưng mà mất hứng quá! Cứ như thế này thì kể cả thằng ranh Tequila yêu đời cũng phát ngán mà không muốn vào đây nữa.

    Tequila sunrise

  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút. Tại sao lại nhiều tự ái như thế, tại sao lại căng thẳng nặng nề như thế!
    Ở đây, chúng ta chỉ là những cái nick mà thôi.

    Tequila sunrise

Chia sẻ trang này