1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề cuối &Tuyên ngôn của Egoist

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Egoist, 04/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tại vì tự thân cái nick nó không biết nói, cũng không biết nghĩ. Những cái mà cái nick nói, dù thế nào vẫn cứ là những gì mà người đằng sau cái nick đấy nghĩ (dù là giả vờ, dù là che giấu). Mà đã nghĩ, thì ắt có cảm. Nick có thể là cái mặt nạ, nhưng theo kinh nghiệm cá nhân, hi hi, có rất nhiều thứ đi qua mặt nạ để chạm phải những thứ sâu hơn thế. Có thể là tình bạn, cũng có thể là lòng tự ái.
    Ngày xưa tớ đọc 1 truyện ngắn Tình nghệ sĩ của 1 bác người Pháp quên mất tên. Một truyện ngắn về 7 con rối. 7 con rối với 7 tính cách khác nhau, nhưng đều tràn đầy tình yêu, tình thương và sự tận tuỵ đối với một cô gái. Và đằng sau 7 con rối là một thằng cha lầm lỳ, hung dữ, ban ngày thì quát mắng và ban đêm thì hãm hiếp cô ấy.
    Câu chuyện kết thúc có hậu như một truyện cổ tích, khi những cái mặt nạ con rối hoá ra lại là tấm lòng và tình yêu thật sự, và cái vẻ lầm lỳ hung dữ tưởng như là mặt thật ấy, hoá ra lại là mặt nạ.
    Hình như bé Raxun đâu đấy trong cái box này có bảo cuộc sống (bao gồm cả cuộc sống trên Net) ấy là cổ tích, phải không nhỉ?

    Những bóng dài thon nhỏ
    Đến tự chân trời nhoà...

  2. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Cố tri ơi, đính chính cố tri nhá :-)
    Tình nghệ sĩ là của Paul Gallico ( cái này thì đến lưọt cố tri đính chính hộ đi- không nhớ có đúng tên viết thế này không ) - tác giả người Anh. Ông này còn là tác giả của "Con chim trốn tuyết " Nhưng mà công nhận là cái truyện tình nghệ sĩ ý, tớ đọc cứ bị cái cảm giác đó là truyện của Pháp mới buồn cười :-) hi hi
    Còn bác Egoist, chủ đề cuối cùng là thế nào thế, không chơi thế đâu nhá. Bác viết gì kệ bác, miễn không phải cuối cùng là được :-)
    Xin được nói thêm về cuộc sống này một chút:
    Bạn nghĩ sao về một người con gái mà 1/3 thòi gian sống của mình là nằm trên gường bệnh,một người giữa tuổi 20 như chúng ta mà nước mắt phải chảy có thể đủ cho cả một đời ngưòi, đau đớn, quằn quại. Vậy mà giữa những cơn đau, những thời gian khoẻ mạnh vẫn tranh thủ đọc truyện băng cho các em học sinh mù, vẫn đi dạy các em ở làng trẻ em mồ côi học bài.
    Mọi nỗi buồn đều đáng trân trọng, và không ai có quyền cười nỗi buồn, sự cô đơn của người khác dù nó có vẻ trẻ con đến đâu đối với ta đi nữa. Bởi một lẽ đơn giản ta không phải làngưòi có nỗibuồn đó, ta không cảm nhận được nó, ta là khách thể. Chỉ xin một điều là mọi nỗi cô đơn, mọi nỗi buồn hãy có tác dụng đẩy ta xích lại với những người chung quanh chứ đừng biến mình thành một kẻ gặm nhấm nỗibuồn đó.
    V@
    Tặng các bạn đọc chủ đề này hai câu thơ của Đỗ Trọng Khơi:
    Tôi không ca ngợi nỗi cô đơn nhưng tôi trân trọng nó
    Nỗi cô đơn thực sự con người

    V@
    [/size=4
  3. Shadow_of_No-fear_new

    Shadow_of_No-fear_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Thú thực với 2 bác!
    Irish, Egoist .Tớ là thằng No-fear đây.
    Cách đây hai ngày, tớ bị khoá user vì thảo luận hăng quá->
    Không tôn trọng người khác.he he he.Lý ra,mang cái dòng chữ đỏ quạch đấy trên mặt cũng chẳng hay ho gì, tớ cũng định thôi không mò mẫm nữa cơ. Tớ cũng chẳng biết quái gì về văn học đâu nhưng thú thực thằng No-fear này cảm thấy cuộc sống trong cái box nhỏ này nó vui vẻ và thân thiện,và cũng thoải mái.Vào box này đọc bài của các bác dần đã trở thành một thói quen không thể thiếu được trong một ngày của NF.Dù rằng nick có bị treo thì vẫn là thói quen rồi , thói quen đó như là thói quen NF đi làm về là bật computer lên vậy.Không thể thiếu được.
    Thú thực các bác đừng vì một chút tự ái mà dứt áo ra đi như thế. NF buồn lắm. Thật đấy.(không châm chích tý nào đâu)
    Chúng ta vào đây là để làm cho cuộc sống vui vẻ hơn,làm cuộc sống đẹp hơn, giúp đỡ và chỉ bảo nhau nhiều hơn chứ đây đâu phải là chỗ phân tài cao thấp hay tự ái?
    Các bác đừng đi.Hôm qua NF Tequila VNHL ngồi uống cafe đến tận 11h đêm, nói rất nhiều đến mọi người trong box này.Dự định tổ chức một buổi gì đó vui vẻ nhưng tiếc nhất là 2 bác lại ở xa quá vả lại thiếu hai bác thì coi như box này cũng chẳng còn gì hay nữa.Thật đáng tiếc!
    Hôm nay nghiện quá đăng ký 1 nick vào đây.Lại thấy chuyện xảy ra như thế này, tranh cãi lung tung cả, tại sao lại phải thế nhỉ.
    Tequila nói đúng đấy.Chúng ta đều chỉ là những cái nick mà thôi.Ai là minh triết, ai là kẻ ngu ngơ?Phân ra cũng chỉ là cái gì đó thật phù phiếm và không cần thiết đối với mọi thành viên trong box này.
    NF mong các bác giảng hoà đê.Và 2 bác Irish và Egoist đừng đi.

    No-fear's shadow

  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã nói thế mà hai bác Irish với Egoist còn dứt áo ra đi nữa thì thật, tớ thấy hơi chán cho các bác đấy. Chẳng biết nói gì nữa.
    Đấy No-fear cũng bị châm chọc (hì hì, mà hình như có cả bác Irish tham gia vụ ấy thì phải), cũng đòi bỏ đi, thế mà có đi được đâu, đã vào tù còn phá ngục ra cơ mà.
    Tự ái vặt là cái trò trẻ con nhất trên đời.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. Shadow_of_No-fear_new

    Shadow_of_No-fear_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Ậy !
    Bác VNHL sao lại vu tớ ở tù thế?Hic.Hết bảo tớ đấm đá người vô tội lại bảo tớ ở tù?Hơn thế nữa lại bảo tớ phá ngục trốn ra. Hic. Trọng tội đấy.
    hìhì


    No-fear's shadow

  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Raxun xin ngỏ đôi lời.
    Những điều mà Pittypat nói trong ??ongụ ngôn về ngôi chùa??? thật đáng để mọi người suy nghĩ đấy ạ! Ở đây, bác Egoist bị chê bai nhiều nhất vì cái cách viết của bác ấy, chỉ vài dòng đã đủ đau hết cả đầu. Nhưng bõ văn học bây giờ không có bác ấy thì còn khó hiểu hơn đấy ạ. Bác Egoist là một phần không thể thiếu. Mong cả hai bác Egoist và Irish đừng có rũ áo ra đi nhé!
    Từ lâu rồi, cháu vào TTVNonline cũng đồng nghĩa với việc chui vào box VH. Chắc các bác cũng như cháu, box văn học gần như là nơi của mỗi chúng ta. Những thành viên thật sự của box VH rất ít, khoảng trên dưới 10 người. Mà box VH rất đặc biệt và phải nói là hay nhất. Cháu rất tự hào được bác VNHL liệt kê vào cái danh mục ấy. Chúng ta có bác ??ohàn lâm??? Pagoda, có bác Egoist làm tác phẩm khó hiểu hơn và gây tò mò cao độ, có bác Tequila đầy nhiệt huyết, có cô bạn Pittypat rất chân thành và rất??? dở dở ương ương, có bác VNHL cho cháu mượn sách, chị Grass, chị Quang, bác Paladin, Irish ??? và cả cháu ??" cái thằng khoái viết thơ hơn là văn.
    Chúng ta đã tìm thấy niềm vui, thấy sự đồng thanh tương ứng, sảng khoái khi trả lời được những câu ??omóc họng??? của một bác nào đấy. Chúng ta đã có bao tâm huyết với nơi này rồi. Cháu xin bước theo Pitty mà kêu gọi mọi người hãy lại bắt tay nhau. Đôi khi qua cái vụ này rồi, mọi người lại càng thân thiết đấy ạ!
    Có một vấn đề. Cháu thấy cái box VH của chúng ta đang đi trên con đường dẫn tới vực thẳm. Thế hệ đi trước của các bác cũng kha khá đông, và hiểu biết kinh hồn. Trong khi ở thế hệ sau, tha thiết với box chỉ có hai người là cháu và cô bạn Pittypat. Ít quá đấy ạ.
    Tại vì các bác mải mê cãi nhau quá. Cháu thấy ở đây ai cũng có niềm vui khi giở từng trang sách. Các bác đưa sách ra giới thiệu và cãi nhau. Mà biển kiến thức thì vô cũng lắm, cãi nhau mãi cũng khó hết (đấy là với các bác). Nhưng may mắn ra chỉ có mấy độc giả chính của những bài tranh luận ấy là lèo tèo vài người hậu thế thôi ạ. Nhiều khi cháu đành ngồi ngoài đọc, thỉnh thoảng biết thì post, tại vì rộng quá.
    Các bác bảo là thế hệ sau như chúng cháu đọc ít là đúng quá rồi. Nhưng cái tâm huyết khi đem ra cãi nhau, các bác chẳng truyền lại, thì mọi người không thấy cảm hứng đọc đâu. Mà cháu thấy cảm hứng quan trọng nhất, thứ đến mới là ý nghĩa hay là các vấn đề xung quanh của tác phẩm. Có hứng rồi thì miễn là có sách (bác VNHL cho mượn) là phê lắm rồi. Chẳng biết các bác thấy sao!
    Cháu chỉ nói mà không lý giải rõ hơn thì cũng gở. Cái cảm hứng văn học ấy có ít lắm. Vụ Scandan Con Bò của bác Irish chẳng hạn, hay lời tâm huyết của Pittypat vừa rồi, vụ Đức mẹ mặc áo choàng lông trong ??obài tuỳ bút??????, Tequila với cái ??oREADING?????? Cháu thấy chẳng cần thiết là cứ phải nói về văn học mới gây cảm hứng văn học. Mọi vẻ của cuộc sống tươi đẹp này dưới con mắt của các tâm hồn văn học cũng thành ra văn học thực sự.
    Cháu đưa ra vài ý kiến, có gì nông cạn mong các bác bỏ quá cho.

    Tequila sunrise

  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Lại mắc cái tội không Log Out rồi!!!!!
    Cái bài dài ngoằng vừa rồi là của thằng Răngxún_Gặmdacọp nhà em, chứ không phải của em đâu.
    Hình như chính Irish khai phá ra cái tên Răngxún và Nổ-Phịa (về thằng No-fear).
    Mấy bác Đà Nẵng mà bỏ đi thì khỉ thật!

    Tequila sunrise

  8. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác Egoist, nếu chỉ vì cái sự cô đơn của tui mà làm trỗi dậy trong con người bác cái việc muốn tìm đến một nơi khác thì,....mọi người sẽ kết tội và chửi rủa tui đến chết mất.Mà bác đang gặp chuyện gì thế, dù sao thì tất cả đều là bạn ,mà bạn thì có thể bỏ rơi nhau sao.
    Chúc mọi điều tốt đẹp và sáng sủa hơn sẽ đến với bác
    ....Chỉ một ánh mắt thôi đằm thắm, đã ôm trọn
    ....Tất cả, quá khứ,hiện tại, cùng tương lai vô tận
  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    chào các bác.có lẽ là không được nhiều lắm,nhưng tôi có thể hiểu Egoist và Irish hơn các bác ở đây đôi chút.câu chuyện ra đi này tôi đã mơ hồ nhìn thấy đâu đấy ở Egoist.Bác ấy là như thế đấy,trong mớ hổn độn tạp nhạp của cuộc sống này thì Egoist là một cái thùng rác.Cái thùng rác ấy lúc vơi lúc đầy chứ không bao giờ là cạn.
    nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn thấy bác ấy là môt con người quá yêu cuộc sông này,yêu đến không muốn cái khoảng thời gian ngủ làm mất đi quãng thời gian đươc sống,được nhìn thấy cuộc sông trôi qua...
    Egoist<<<==con người này...môt người thầy của tôi trong cuộc sống.
    chúc bác mãi là bác..!
    tại sao tôi lạicủ chuối thế này..!
  10. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Gửi Egoist :
    Không ra đi gì sất, thằng khốn ạ. Ta cũng ở lại, ta với mi đều biết rõ rằng cả hai bọn mình đều không phải tự ái. Xin ngỏ với các bác rằng chúng tôi không tự ái gì cả, những gì mà Egoist viết chính là những tâm huyết của nó. Tôi biết hôm nay nó đau buồn chứ không tự ái. Cả tôi cũng thế, tôi đã bực tức, và buồn bã khi các bác viết về nó như thế trong Topic Ngụ Ngôn về Ngôi Chùa.
    Thằng khốn, hãy ở lại nhé. Ta sẽ ở lại, nhưng nếu mi đã quyết dứt áo ra đi thì ta ở lại làm gì?
    Ta chờ đây. Và nhân đây ta post bài Ảo Tưởng Về Một Cuộc Sống Tươi Đẹp để tặng mi, và tặng cả những ai xem chúng ta là bạn trong box này.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

Chia sẻ trang này