1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề cuối &Tuyên ngôn của Egoist

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Egoist, 04/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungbkda

    hungbkda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    BÁC EGOIST MƠ GẶP JESU CHRIST :
    Chắc bác Egoist biết rằng ở box Văn học này , mọi người đều coi bác là bậc lão làng đáng kính nhất cùng với bác pagoda .
    Bác ý thức rất rõ điều đó .
    Chúa Jesu , Đấng Cứu Thế , vào thời Ngài còn tại thế , cũng co vai trò như thế với các con chiên của Ngài .
    Ngai ra di trên thập giá , trong nỗi đau thể xác kinh khủng , trước những khuôn mặt đẫm nước mắt của các con chiên hết mực yêu thương Ngài .
    Tên Ngài truyền đi qua những cặp môi tím bầm vì đau khổ . Hàng thế kỷ sau , những đôi môi thành kính luôn hát vang tên Ngài trong những bài thánh kinh thiêng liêng . Đức Chúa vĩ đại , Đức Chúa hy sinh như một anh hùng , Đức Chúa cao cả ....
    Ngài đã hy sinh anh dũng vi lòng nhân ai bao la và hanh động chống lại bọn Phê - xi - xiêng giả dối . Ngài chiu bị hành hình bằng đóng đinh câu rút vì Ngài chiến đấu cho Đấng Sáng tạo và cho con người , những đứa con của Ngài . Tên tuổi Ngài mãi mãi bát tử .
    Hai nghìn năm nay người ta không ngớt nhắc tên Ngài . Vì sa ? Vì Ngài vĩ đại
    Vì sao Ngài vĩ đại như thế trong mắt các con chiên ? Vì Ngài thật là khôn khéo .
    Quả thực Đức Chúa khôn ngoan vô cùng khi Ngài chọn cái chết như thế . Một kết thúc ấn tượng , đau đớn , để dấu ấn vĩnh cửu , góp phần không nhỏ vào sự bất tử của Ngài .
    Hinh như đêm trước khi post chủ đề cuối cùng , bác Egoist đã mơ gặp Đức Chúa thì phải . Bác đã có một mối đồng cảm vĩ đại với Đấng Cứu Thế đấy bác Egoist ạ !
    Nhưng Đức Chúa đã nói với thiên hạ : " Ba ngày nữa ta sẽ sống lại " và Ngài đã làm . Còn bác , ba ngày trôi qua rồi mà bác bặt tăm hơi . Bác không phải là học trò tốt của Chúa rồi .
    Bác Egoist ơi , giờ chết hết rồi , SỐNG LẠI ĐI !
    Nghe bác buồn mà em buồn theo . Bác làm chúng em chờ hơi lâu .
    Phyodore
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ buồn cười quá đi mất. Ai lại đi so sánh bác Egoist với Đức Chúa bao giờ. Tớ không muốn bình phẩm gì về bác Egoist nhưng so sánh thế thì nực cười quá đi mất. Thế chả nhẽ là bác Cuoihaymeu với cô Grass đóng đinh câu rút bác Egoist à? Hay việc bác Egoist châm chọc Pagoda cũng là một hành vi cao cả, cứu rỗi con người. Có thể là bác không có ý so sánh như thế nhưng đọc bài của bác thì không thể không phần nào cảm thấy như vậy .
    Tớ xem tất cả các bác, cả Pagoda, Tequila, Egoist, Irish, Grass, Cuoihaymeu ... là bạn. Và nếu một người bạn vì giận dỗi mà bỏ đi thì đó là điều không hay và không đáng mong muốn. Như thế không có nghĩa là sự ra đi của Egoist là một cái gì đó lớn lao hay việc bác ấy ngạo nghễ, tự hào với nỗi cô đơn, tìm thấy khoái lạc trong việc không ai hiểu mình cả là một cái gì đó cao cả, đáng ca ngợi cả.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  3. hungbkda

    hungbkda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác VNHL hiểu nhầm em rồi .
    Bác ơi là bác , mọi sự so sánh đều chỉ là tương đối thôi mà ! Cả một bài viết dài dằng dặc của em chỉ nhằm mục đích nói bác Egoist thật là khôn khi dứt áo ra đi trong lúc mọi người rất quý bác , để mọi người cứ phải hoài công gọi bác về . Thế thôi . Mọi sự so sánh đều là tương đối . Em xin bác , bác nghĩ uyển chuyển hộ em tí , chứ không lai nghi oan khổ thân em .
    Em mừng vì bác Irish đã lại nói chuyện với chúng ta .
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi gửi bài mới, nó cũng khá dài. Bởi vì tôi đâu có ý định ra đi gì đâu? Hôm qua tôi vào box thì thấy bài của Egoist mới hay sự thể như thế. Đẩy sự việc đến thế này cũng thật đáng buồn. Tôi đang chờ tên bạn già của tôi quay lại đây. Nếu mà hắn thật sự không quay lại thì tôi không biết phải làm sao đây!

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    ...
    Tôi nghĩ nhiều về tình yêu. Nó thực là diệu kỳ nhưng cũng ác độc như người ta hay nói. Với tôi tình yêu như một ngọn lửa vậy : thắp sáng và cũng đốt cháy tất cả linh hồn vất vưởng quanh nó.Tôi có thể quá yêu, yêu điên cuồng và rồi khi tỉnh lại thấy mình xanh xao quá, bạc nhược, tôi cũng cảm thấy sợ hãi.Nhưng rồi tôi lại yêu,Trên đường đi tôi cũng thấy lại những kẻ đồng hành cũ . Chúng tôi nâng chén mời nhau.chúc mừng! Nói về mục đích đôi khi tưỏng vô vọng của chính mình. Mà vô vọng thật.
    Bởi tôi thường hay nói những lời to tát, và trúc trắc làm những điều kỳ cục và quá khích nên tôi vin vào đó làm lý do giải thích đầy yếu đuối cho thất bại của lòng yêu mến muốn đưọc yêu của mình
    Cuộc sống là cái gì đó tôi chưa khám phá hết.Tôi chỉ thấy những bông hoa sáng màu dùng từng khía sắc bén của nó chém vào tôi.những nhát chém tưởng rất êm ái. Nhưng một ngày nọ vỡ toác ra và ối trời thật kinh tởm. Tôi vuốt ve các vết thương cho mình Khi đó tôi mới nhìn xung quanh tôi. Ai cũng đang đau đớn.Nhưng khuôn mặt họ đã cứng lại, họ có vẻ kiên cường thật -trong một thoáng tôi nghĩ vậy. Họ đâu cần sự cứu rỗi. Nhưng rồi tôi thoáng nghe được một tiếng khóc rất nhỏ cơ hồ như tiếng vọng lại từ đâu đó bên kia(?).Tôi vượt tất cả, tìm đến bên nó. Nhưng thay vì an ủi chúng tôi bài xích nhau để tụt giảm nỗi mặc cảm bản thân.Chúng tôi đã thật là con người.
    Như vậy tình yêu và cuộc sống là gì ? nếu chẳng là cặp bài trùng vĩnh viễn .Có một câu truyện Nhật kể về những con chồn gió đánh ngã người, chém đứt lìa họ và cuối cùng bôi thuốc cho vết thương lành lặn trở lại trong chốc lát. Ngẫm lại, thật kỳ dị. Phải chăng nếu cuộc đời làm ta đau thì tình yêu sẽ rịt thuốc và ngược lại cho đến liên hồi.Lời giải thích của tôi đơn giản lắm phải không? Yêu cuộc sống với tôi chỉ là những giây phút còn hầu như là thất vọng.
    Tôi muốn leo lên đỉnh thật cao nhìn thấy hết , nhưng rồi lại chọn cách trải nghiệm cuộc sống. Nhưng tôi chẳng thể nở được hoa trong mảnh đất đời vốn màu mỡ nhưng quá nhiều sình lầy này...
    Hà hà! không trở lại chắc các bác lại cười tôi là kẻ cố chấp chứ gì. Miệng thế gian nhiều khi có tác dụng không lường trưóc.Có lẽ, tôi tức khí những lời "ong mật " của bác cười hay mếu, mà cũng tức cười nữa.Chuyện này đâu phải chuyện của bác đâu mà tôi thấy bác nói nhiều quá.Cùng lắm bác chỉ góp mấy câu là xong nhưng có lẽ bác cũng ham hố cái trò đánh đấm bằng ngôn từ này lắm cho nên thấy bác dành lấy cái micro từ khi tôi bỏ đi mà hót lấy hót để những lời hay ho của bác, mà chả thương lấy cái lỗ tai vốn điếc đặc của tôi.bác lại còn bắn cả qua Irish bạn già nữa chứ .khổ thân ông bạn!Có thể bác cũng là một tay nghĩ nhiều đấy nhỉ.Mong bác cứ như thế! đầy cảm thông!
    Bác nói cũng có phần đúng.Tôi đâu có muốn ra đi.Nhưng đã ra đi thì chả cần lén quay trở lại làm gì.Tôi viết "chủ đề cuối" không có nghĩa tôi không viết nữa. Thế nhưng mọi người lại tưởng đâu tôi là tay hay giận dỗi lại cuống cuồng chạy bổ tìm tôi. (mà giận dỗi cũng có cái hay, cái đẹp của nó chứ chả phải trẻ con đâu).Làm tôi tưởng mình là thằng củ chuối đang thất lạc trong cái xó nào của Box này chứ.Tôi cảm động thật sự đấy
    Tôi không giận gì cả. Mặc dù tôi hay giận thật. Tôi sẵn sàng vây cuồng lấy một thành kiến của mình về ai đó mà nhai nó cả một ngày cho đến khi sáng tỏ mới thôi.Lần này, tôi chả có cái gì nhai cả.
    Xem các bác post bài cũng thú.
    Chào nhé!
    Irish! bác đi hay ở mặc bác> Mà chắc bác cũng như tôi thôi.
    Cái bác Tequila dạo này nói nhiều mà uống ít thế lại để "lông đền" nữa phải phạt thôi.

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  6. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ....."Nhiệm vụ của tình yêu là biện giải bằng thực tế cái ý nghĩa ban đầu của tình yêu chỉ được bộc lộ trong cảm xúc, cần phải có một sự hợp nhất giữa hai thực thể sống để tạo ra một thực thể mới hoàn hảo, nguyên vẹn tuyệt đối...
    Chính nhu cầu đòi hỏi sự trọn vẹn tuyệt đối này xoá bỏ được tính ích kỉ tồn tại như bản chất tự nhiên trong mọi sinh thể ,đặc biệt là con người
    'Tính ích kỷ như bản chất cố hữu của đời sống cá thể, luôn xâm nhập và điều khiển toàn bộ đời sống cá thể đó, áp đặt tất cả mọi mặt trong hoạt động của nó....Ý nghĩa tình yêu trong đời sống con người nói chung chính là sự biện giải và cứu vớt cá nhân qua biểu hiện hi sinh tính ích kỷ...Tính ích kỷ vốn là đọng lực không chỉ luôn hiện diện, mà còn rất cơ bản ,cắm rễ sâu vào tâm điểm của đời sông chúng ta......'
    ... 'Vượt qua tính ích kỷ', chỉ có thể thực hiện được trong tình yêu.Dù là tự giác hay không tự giác, ngưòi ta có thể hi sinh tính ích kỷ vì tình yêu..."V.X
    "Nếu thiếu tình yêu thì cuộc sống không phải là cuộc sống mà chỉ là sự tồn tại.Những hậu quả của tình yêu bao giờ cũng giống nhau- một con người mới.Tôi không nói về đứa trẻ mà nói về những người đang yêu,bởi lẽ tình cảm đó đổi mới tâm hồn, bến mọi người thành nhữnh người khác, tốt đẹp hơn. M .Gorki"
    ....Chỉ một ánh mắt thôi đằm thắm, đã ôm trọn
    ....Tất cả, quá khứ,hiện tại, cùng tương lai vô tận
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Đọc về tình yêu mà toàn thấy bác trích dẫn danh ngôn thế này.
    Tình yêu tự nhiên như những ngọn gió, đừng tự hỏi nó đến từ đâu, rồi sẽ đi đâu.Hãy chiêm nghiệm và phán xét về nó, hì hì, khi chúng ta 64 tuổi. :-)

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  8. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, sang bên này lại thấy bác VNHL trẻ lại. Ờ mà cũng chả biết, trẻ hay già đôi khi có những biểu hiện giống nhau nhưng khác về bản chất. Vậy bác đang già hay trẻ nhỉ?
    Nếu tình yêu là ngọn gió, nó đến rồi đi, lang thang vô định khắp nơi. Vậy làm thế nào để tìm được tình yêu và không để cho nó đi mất? Cũng hoá thành ngọn gió hay làm thảo nguyên bao la? Hì hì, chẳng biết nữa ...
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tuổi trẻ là ngọn gió nơi thảo nguyên bao la. Rong ruổi cùng nó là cách tốt nhất để có nó chứ cứ ôm khư khư mà lo nó đi mất thì làm sao giữ được nó.
    Hì hì, đấy là tớ nói về tình yêu tuổi trẻ với những người như Raxun, Pittypat.. thôi chứ còn già cả như tớ ra đứng ngoài gió đã ngại chết đi được lại dễ cảm lạnh, nhức đầu nữa, nói gì đến chuyện rong ruổi cùng gió
    :-))
    )

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  10. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Cũng như trò đuổi bắt bác nhỉ...Cứ mải miết đuổi, rồi bắt được, rồi lại để người khác cứu mất, rồi lại đuổi, lại bắt...
    Em cũng già rồi, không chạy nhảy tung tăng được như bọn trẻ nữa, ra gió dễ bị đau đầu cảm lạnh Người già thường mong muốn điều gì bác nhỉ? Sự bình yên chăng...
    Vũng nước nhỏ đọng hương biển lớn
    Sa mạc gió về trong viên đá con con

Chia sẻ trang này