1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề cuối &Tuyên ngôn của Egoist

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Egoist, 04/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Lan nhiều gió lắm, Jennie và Paladin ạ :-))

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  2. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hơn ai hết, người già mong muốn tình yêu
    Còn sự bình yên, hi hi, là cái mà tuổi trẻ tưởng là tuổi già muốn, và tuổi già thì lịch sự không phản đối. Chả lẽ lại bảo cái bọn trẻ ranh nhiều tình yêu ấy là tuổi già muốn tình yêu để bọn nó cười cho à, hi hi

    Những bóng dài thon nhỏ
    Đến tự chân trời nhoà...

  3. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Già thì muốn trẻ, tức là cần tình iêu vậy. Còn trẻ lại muốn già, cũng cần tình iêu để chứng tỏ. Hì, vậy những ai trong chúng ta đang già đây? Bác VNHL, em Jennie hay em Cỏ? Rủ nhau cùng già cho vui nhỉ Ờ mà già hay trẻ thì cũng đều đang gào lên một câu rõ to ... ALL I NEED IS LOVE ...
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
  4. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ, cái box Văn học này dù sao cũng là một phần tinh hoa vốn ít ỏi của TTVNONLINE.
    Các bác viết hay lắm, so sánh và liên tưởng ghê thật.

    Anh đã bắt đầu yêu em rùi đấy.

  5. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    ALL I NEED IS YOUR LOVE, phải nói thế bác ạ. Còn cái YOUR ở đây thì hichic, tuổi trẻ đang mệt mỏi tìm kiếm và tuổi già thì vẫn đang không ngừng hy vọng. Cái gì người ta mong đợi, cố gắng giữ gìn thì lại thường giống như những giọt sương tan ra khi mặt trời lên cao dần. Cuộc sống là thế đấy, dù trẻ hay già đều mong muốn tình yêu và cả sự bình yên nữa. Nhưng hỡi ôi, sống là chiến đấu!!!
    Vũng nước nhỏ đọng hương biển lớn
    Sa mạc gió về trong viên đá con con

Chia sẻ trang này