1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề đã bị khoá

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi traucau, 04/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traucau

    traucau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đã bị khoá

    Chiến tranh là sản phẩm hoành tráng nhất mà con người đã tạo ra trong quá trình xây dựng và phát triển xã hội. Chiến tranh mang lại nhiều món lợi cho một vài người, quyền lực thống trị, thị trường, tài nguyên và những nô lệ. Chiến tranh tàn phá thiên nhiên, giết đi hàng triệu người và để lại những vết thương tinh thần không thể hàn gắn cho những người còn sống, phá huỷ hoàn toàn các thành phố và làng mạc, và trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến vô nghĩa nếu so sánh với khoảng thời gian để tạo ra những gì bị huỷ hoại...
    Ngày Đức Quốc xã đang thực hiện chiến tranh ở châu Âu và gieo rắc một nỗi kinh hoàng lên Nhân loại - tư tưởng phân biệt chủng tộc, ngày đó người Do Thái bị thù ghét nhiều nhất, bị đầy đoạ nhiều nhất và bị sát hại nhiều nhất...
    Trong muôn vàn những thủ đoạn mà Đức Quốc xã thực hiện nhằm huỷ hoại tâm hồn của dân tộc Do Thái, nhiều người đã chứng kiến những tấm biển báo được treo ở những nơi công cộng có nội dung là "Cấm chó và người Do Thái !". Đây là một cách để cô lập người Do Thái, ngăn cản sự tiếp xúc giữa người Do Thái và các dân tộc khác, họ không thể giao lưu về văn hoá trong xã hội...
    Một con người bị đối xử như vậy sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì ? một dân tộc bị đối xử như vậy sẽ nghĩ gì ? sẽ làm gì ? Hậu quả của những hành động chà đạp lên tâm hồn con người, toàn xã hội loài người sẽ phải gánh chịu. Chỉ có ở nơi mà con người không chà đạp lên tâm hồn nhau, ở đó sẽ có tương lai...

    Một vài người trong chúng ta có cái đầu nhỏ hơn cái dạ dày của chính mình !
    TrauCau
  2. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0

    Traucau kiếm chỗ khác chơi đi.

    Storekeeper
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cho cái khoá vào cái topic này là xong chuyện....

    Hẹ hẹ!!! Lên chùa đi anh em ơi!!!
  4. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đồng ý để cho Mods treo cổ cái tên traucau lắm chiện này lên hông? Vote phát nào, 1, 2, 3 ....
    Những vấn đề như thế ông cố gắng đợi mở lại box Thảo luận đã nhá, lần sau vào đây phát biểu "chiện nhạy cảm" như thế này thì ...... Ảnh hưởng đến mọi người , người ta treo nick lại kêu người ta ....vui tính.
    Hừm, nguy hiểm ghê!!!
    Dr. Lion King
    Được Lion King sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 04/09/2002
  5. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    hey, phải đổi tên là "Chủ đề sẽ bị khoá" mới đúng chứ??? Không bị khoá vì nội dung sai lệch "đường lối chủ trương chính sách" thì cũng teo vì "là nơi buôn hoa quả thập cẩm kém chất lượng"
    Sweet lady VKT
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Sự thực thì tớ ghét bàn luận chuyện chính trị, phải nói là dị ứng thì đúng hơn. Vì khi đó mọi người thường hay nóng mắt và gân cổ cò lên cãi nhau, có thể oánh nhau nữa í chứ, trông xấu tệ.
    Khi bạn làm một việc gì đó có khả năng làm tổn hại tới niềm vui một số người thì cũng có nghĩa là bạn cũng đã chà đạp lên tâm hồn người ta rồi đấy.
    Thế nên cá nhân tớ đồng ý với việc khoá cái topic này.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này