1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chủ đề đã bị xoá.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deadtime, 24/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deadtime

    deadtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    chủ đề đã bị xoá.

    chủ đề đã bị xoá

    Được deadtime sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 25/11/2004
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên trai tráng khoẻ mạnh đã ngửa tay xin tiền cha mẹ lại còn dính vào cờ bạc để đến nổi như thế thật quá tệ . Khi nào chú nghĩ được rằng chú thật là bất hiếu và vô dụng thì may ra còn bỏ được .
  3. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Anh có người yêu ko? Tìm cho riêng mình 1 hạnh phúc để bận rộn, biết đâu cô ấy có thể giúp được anh?
    Người ta thừơng tự áp đặt bản thân mình bằng những lời buộc tội vô lý như : "mình không thể làm được!" hay "việc đó quá khó so với khả năng của mình..!" Nhưng sự thật chỉ cần họ nổ lực thêm chút nữa thì sẽ thành công thôi mà.....Không cần thắng những cám dỗ, chỉ cần thắng được bản thân mình....Chúc anh may mắn.!
  4. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Tật xấu của tớ ngày xưa là hay ngủ nướng
    Thế là đặt kế hoạch dậy đúng giờ , hẹn đồng hồ nghiêm chỉnh .
    Đến giờ , đồng hồ kêu um cả lên , định không dậy nhưng lại lầm bầm chửi rủa : " mk , có mỗi việc dậy sớm mà cũng không làm nổi thì còn làm cái chó gì được cho đời " .Thế là lồm cồm bò dậy .Từ đó có thói quen dậy đúng giờ
    Vào đại học ban đầu nhậu nhẹt cũng nhiều . Cầm hơn 1 triệu tiền học bổng tiêu vèo 3 tuần hết nhẵn . Về quê chơi thấy mẹ và em gái đi chợ về tiếc lên tiếc xuống vì mua mấy chục lon cám lợn không biết nhưng đắt hơn 100 đồng ! Nghe nói vậy hổ thẹn quá , thấy mình thật đốn mạt . Từ đó về sau đi dạy thêm làm thêm cun cút .Tật nhậu nhẹt vẫn không bỏ được nhưng được cái nhậu đúng giờ ( chỉ cuối tuần ) và cũng tiết kiệm hơn trước . Từ đó về sau hầu như ba mẹ tớ không phải gửi tiền cho thằng con ăn học
    Muốn bỏ được thói quen xấu trước hết phải biết nhục .
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chú này có người yêu nữa chắc làm khổ luôn người yêu vì em ý lại phải cung tiền cho chú đánh bạc, khốn nạn hơn nhiều.
  6. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Ờ..cũng chả trách bạn lúc này đc nhưng....
    Ai chả có khuyết điểm, cái chính là bạn đã nhận biết đc mình có khuyết điểm gì , và điều cuối cùng là bạn phải sửa đc khuyết điểm đó..điều đó thì bạn vẫn chưa làm đc đúng ko? nếu bạn ko thể làm đc thì quả thật ...ko còn gì để nói...
    Con ng ai cũng có những niềm đam mê, có đam mê tốt , đam mê xấu, như bạn thì đó là đam mê xấu rồi, nếu ko gọi là nghiện chơi cá cược...nhưng cái chính là fải biết giới hạn
    Cứ cho là bố mẹ bạn có đủ khả năng chu cấp cho bạn đi, nhưng số tiền đó mà bạn ko lao vào cá cược thì bạn có thể làm đc nhiểu cái ích khác cho mình, cho mọi ng hơn...lao vào mấy trò vô bổ đó để cuối cùng thu lại cái gì, trong khi mất thời gian , sức lực để chơi, và mất tiền nữa
    Hờ, nói thế chắc bạn hiểu, tớ cũng có được biết mấy cậu con trai đi học ở nước ngoài, hay đi casio tiêu tiền của bố mẹ (đang đi làm ở VN) như nước...hàng tháng tiêu gần nghìn euros mới đủ mức chi tiêu của họ...bố mẹ thì nào có biết, cứ tưởng con mình sang đó tu trí học hành đàng hoàng( họ đâu có ngờ rằng họ đã đầu tư cho con cái họ vào cái trò casio...thời gian đâu mà học hành nữa)hờ...dù sao cũng chả ai cấm đc ý thích của mình, cái chính là fải biết cái gì cũng có giới hạn của nó
  7. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thằng bạn người miền Nam , học rất dốt nhưng tính tình lại rất hay , thoải mái phóng khoáng .Ngày xưa khi còn ở Vn ,đánh nhau đối với hắn là chuyện cơm bữa , bạn bè hắn toàn là lũ ăn chơi kinh hồn
    Nhưng hắn bảo là chơi gì thì chơi , chết gì thì chết chứ không bao giờ dính vào chuyện đánh bạc hay ma tuý . Vì dính vào những thứ đó nhiều khi mình không còn là mình nữa , không còn điều khiển được mình nữa ( vấn đề gái gú thì hắn thường xuyên , cun cút đi làm thêm để lâu lâu kêu 1 em tây to đùng về dập )
  8. dontgiveadamn

    dontgiveadamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    vì cả hai nguyên nhân đấy. Việc đầu tiên cần làm là nói bố mẹ gửi ít tiền lại. Việc thứ 2 là kiếm một việc làm tử tế, một khi đi làm rồi thì sẽ tự cảm thấy xót khi phải bỏ tiền ra thôi. Còn việc cuối cùng là tập hướng đầu óc về những hoạt động khác, như *** chẳng hạn . j/k
  9. deadtime

    deadtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thanks for both ****ing gud n bad ideas. I promised to give up this ****ing gamble after losing the last ****ing 3000 a month ago. I need a ****ing girl beside me in this ****ing time. I am broke now n no time to work cause lots of ****ing courseworks. all my ****ing mates, plz give me more ****ing ideas.
    Được deadtime sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 25/11/2004
  10. deadtime

    deadtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    TY
    wish i spent just 1000 euros per month.
    Được deadtime sửa chữa / chuyển vào 05:20 ngày 25/11/2004

Chia sẻ trang này