1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề đã sửa

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ice_lips, 30/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hôm nay sếp đi họp suốt cả ngày, ngồi chơi không buồn quá đành post bài trả lời ông anh Dancefan vây:
    Nào thì dẹp bớt lý thuyết lại, bàn chuyện thực tế nào:
    - Trong các nước phương Tây văn minh đi trước hơn chúng ta cả trăm năm ấy, nước Mĩ nổi tiếng là tôn trọng tự do cá nhân của con người nhất. Các số liệu thống kê cho thấy trong suốt nhiều năm qua, theo từng tháng/ năm, hễ cứ đếm được 100 cặp kết hôn thì lại đếm được trên dưới 40 cặp ly hôn, con số này khá ổn định suốt từ những năm 70 đến nay. Đến mức dân Mĩ có 1 câu nói cửa miệng rằng đàn ông mà chưa ly dị lần nào coi như chưa trưởng thành.
    - Dân Mĩ ngày nay giàu có hơn nhiều, đời sống vật chất được nâng cao hơn nhiều, tự do cá nhân cũng được nâng cao hơn so với hồi những năm 60 - 70, nghĩa là những nghệ thuật mang ý tự nhiên, giải phóng, nguồn gốc,... những xu hướng quay về cái tự nhiên, cái bản năng nhất của con người được thoải mái phát triển hơn nhiều. Vậy mà buồn thay, mọi số liệu thống kê/ khảo sát/ thăm dò đều cho thấy mức độ hài lòng với cuộc sống, mức độ hạnh phúc của dân Mĩ chẳng tăng lên được tẹo nào. Trước thực tế ấy một nhà tâm lý học nổi tiếng đã phải thốt lên rằng thật điên rồ khi con người thời đại này cứ tích luỹ của cải vật chất, giàu có hơn, hưởng thụ nhiều hơn, nhưng lại stress nhiều hơn và kém hài lòng với cuộc sống hơn.
    Dù sao thì VN cũng không phải là Mĩ, xã hội VN, văn hoá VN, con người VN nó cũng khác phần nào. Thôi thì để kết luận được vấn đề văn hoá nghệ thuật nào hay/ dở hơn, ta chơi trò kiểm nghiệm thực tế nhé. Bullfrog dám tuyên bố theo đuổi thứ văn hoá nghệ thuật quý tộc như nhạc cổ điển, ballroom dance,... thì sẽ phải tiếp tục theo đuổi nó đến cùng, sẽ phải lấy một cô vợ cùng xu hướng, tuyệt đối ko được quay sang đam mê Salsa, không được ham hố thường xuyên lảng vảng cuối tuần ở Nutz, New Century,.. Dancefan sẽ bắt đầu chứng minh những gì mình nói là đúng bắt đầu bằng việc lấy một cô vợ Salsara ***y hiểu theo nghĩa rộng hơn như đã nói ở trên kia, và hai vợ chồng sẽ tiếp tục là những Salsaros ***y và chứng tỏ cho bàn dân thiên hạ thấy rằng họ hạnh phúc bên nhau lâu dài như thế nào. Người có bản lĩnh thì tranh luận sau 10 năm mới phân cao thấp cũng chưa muộn nhỉ. Trong 2 người Dancefan - Bullfrog nếu ai ko thực hiện được những điều như trên kể như thua cuộc. Còn nếu cả người đều thực hiện được -> hẹn nhau 10 năm nữa sẽ ngồi lại và thật lòng kể cho nhau nghe mức độ hài lòng về cuộc sống của mình ra sao, mức độ hạnh phúc của bản thân thế nào. Anh em bạn bè chung của cả 2 người sẽ là người chứng kiến và giám sát suốt quá trình nhé, xin phép mời Bekai, LatinSky, Tuanvu145, và Nut_Chai ạ ngày này 10 năm sau Bullfrog có lời mời mọi người làm chầu bia ôn chuyện cũ nhé.
    ...Mà nói chung nếu ông anh thật sự tin vào những gì mình đã nói thì cố gắng thực hiện đi, chứ không biết đâu một ngày nào đó lại chẳng có đứa lên net ca cẩm hoá ra những bài viết của Dancefan từ trước đến nay chỉ mang tính văn học, chẳng có giá trị thực tế gì à? Đứa độc mồm độc miệng hơn thì lại cạnh khoé: ?oCó nhiều người nhồi nhét vào đầu mình ít lý thuyết về tự do, văn minh phương tây, đi đâu cũng bô bô tuyên truyền văn hoá/nghệ thuật mang ý tự nhiên, giải phóng, nguồn gốc, Salsa và những điệu Latin Root là sự lựa chọn của ta.... nhưng rồi đến 1 cô vợ Salsara ***y cũng đâu có dám lấy?, thế thì ngại quá! :(
    @ both Dancefan & Benkai: Welcome qua nhà em nghe thử bộ dàn! ;) Thứ 6 tuần sau em về đến nhà, từ chiều thứ 6 cho đến hết tối CN mọi người muốn qua nhà em lúc nào cũng được, miễn gọi điện báo trước.
  2. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Anh Bull lên Nutz bao giờ mà đánh đồng quả Nutz vs New thế???
    Chờ 10 năm nữa thì lâu lắm anh ạ, mà anh còn nhớ vụ cá độ với em ở ODC chứ.....Bull vẫn thích cá độ nhỉ???? Em sắp thắng rồi......
    To Maseo: Hôm đi uống nc mía về bác bị đau bụng hay sao mà không ngủ, phí thời gian lên search về Merengue thế.....thiệt tình....em chẳng bao giờ cố đấm ăn xôi thế bác ợ....hehe......
    Đừng cáu vì em nói thật, có gì thì mấy hôm nữa em rảnh, em chuyển về Tràng Thi thì ta tính sổ nhau luôn thể nhá.....
  3. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Các bác Hàn Lâm đek chịu được, khó hiểu vật ( ong_dat vốn không thông minh lắm ) nhưng mà đọc những nhận xét này nọ của mọi người khá vui, tự dưng nhờ có những cái thứ thế này mà một số thứ được đào sâu hơn hết. Nhưng tóm lại vấn đề không đến nỗi khó khăn và phức tạp quá như vậy, lần nào khai giảng một lớp mới OD đều hỏi học viên là các bạn đi tập khiêu vũ vì sao ? có nhiều trả lời, nào là vì yêu thích, nào là xem ti vi thấy họ nhảy đẹp, nào là vì đối tượng họ thích biết nhảy nên họ học, nào là vì nghe nhạc thấy giậm dật nên phải học để giậm dật cho đúng đường đúng lối, nhưng hầu hết đề trả lời là vì VUI nên họ học, ngoài ra còn một yếu tố khác nữa là môi trường khiêu vũ và các lớp học là nơi để họ giao lưu, làm quen, cưa cẩm, tán tỉnh, tìm cạ v..v... và v...v... Chính vì vậy họ có nhảy BE SA ME hay gì gì đó cũng là vì họ thích nhảy, họ nhảy cho vui, họ giậm dật theo âm nhạc... cho nên khỏi bàn cãi nhiều làm giè cho mệt, ngay như nhìn bọn tây nhảy thích lắm, chúng nó chẳng cầu kỳ như dân VN nhà ta, chúng nó đa phần nhảy như **** ý nhưng mà thích mắt lắm, tự do, thoải mái, nhảy sai, nhảy lung tung nhưng mà họ rất " lai vờ ly " và họ nhảy cho bản thân họ, đek biết người xung quanh và bọn VN nói xấu họ thế nào..... thế mới sung sướng chứ... thế cho nên tớ vẫn nhảy Salsa trên nền nhạc Mambo, vẫn nhảy Bahchata trên nền nhạc Lăm Vông, Jive, vẫn nhảy Merengue trên nền nhạc Disco.... thế cho nên diều duy nhất tớ học được ở bọn Tây trong những lần lên Nutz chính là sự phóng khoáng và thoải mái khi nhảy...... ( alô bật mí là đi dép tông nhảy cổ điển sướng cực )
  4. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Bác Bull ơi, quả thật là em có rất nhiều điểm suy nghĩ giống bác đấy nhé. Nhưng k fải tất cả và k hoàn toàn là nt. Cái mà bác đang nói bắt đầu dính dáng đến quan điểm sống và cái đích thực sự của cuộc sống mất rồi. Mà cái đề tài này thì...để tranh cãi ý mà...mệt lắm cơ.
    Tốt nhất là, lập 1 topic mới, hoặc là xì tóp. Chứ e bắt đầu thấy tình trạng dây cà ra dây muống rồi. Cái đang bàn với cái ban đầu: chả liên quan
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 15/08/2006
  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị OD xong chợt nhớ đến hôm học Basame cùng với Sỹ - Mai, lúc học bước cơ bản có nói 1 câu thế này: DS với các bài kỹ thuật khó, phức tạp thì mục đích là Dancing đẹp cho mọi người xem hay là Dancing cho mọi người (ngôn từ mỹ miều thì coi như kiểu như nghệ thuật vị nghệ thuật, nghệ thuật vị nhân sinh), còn Basame thì chủ yếu mục đích là Dancing cho bản thân mình, cho những cảm xúc của riêng mình, không bị bó buộc ( tạm coi kiểu như nghệ thuật vị lung tung, hoặc nghệ thuật chả vị bố con thằng nào).......
    Có lẽ những vấn đề phức tạp nhất, khó giải quyết nhất xuất phát từ việc ta không hiểu những điều đơn giản nhất......
  6. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    He..hê.....Em kết câu này của bác.......
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E kết bài của bác nhất, đặc biệt câu này nhất.... Nghe rất Chí Phèo...
  8. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Bác Hà mã nói mấy câu làm chúng em chạnh lòng quá. Chắc phải rủ rê mấy anh giám đốc công ty nước ngoài đi học Dancesport cho dân tình đỡ tủi thân.
    Anh Omni ơi, anh cao sang quá nên làm sao em với nổi, huhu...

  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, vâng, thôi dừng lại thôi. Chứ tiếp tục tranh luận thì câu chuyện sẽ tiếp diễn với "Thế nào là gần gũi thiên nhiên?", "Xu hướng phát triển của xã hội hiện đại nên như thế nào?",... và còn không biết sẽ lan rộng ra đến đâu nữa, e rằng cái box dancing này không chứa chấp nổi!
    1 lần tranh luận là 1 lần dám đem những suy nghĩ luận điểm của mình ra trình bày trước thiên hạ, để có cơ hội tự kiểm tra, đánh giá được cái đúng cái sai trong suy nghĩ của bản thân. Thắng hay thua trong 1 lần tranh luận cụ thể có gì quan trọng đâu, tội gì mà "quyết tử"! Điều quan trọng là sau 1 lần tham gia tranh luận thì học hỏi được gì, rút kinh nghiệm được gì.
    Chúc toàn thể bà con TDC dancing vui vẻ, và có cái nhìn độ lượng hơn với những người khác trường phái với mình!

Chia sẻ trang này