1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề đã sửa

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ice_lips, 30/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    À, hôm đó 2 bên ngồi 2 cánh, chiếu tướng nhau nên đâm ra không được xôm tụ như mọi khi, aniway, từng bên 1 vẫn tự làm hài lòng mình...hehe.
    Tiện đây ý kiến luôn nhé, cái trò nhảy bachata trên nền nhạc disco nhìn phản cảm lắm. Đề nghị bà con stop ngay cái trò ngu dốt ấy đê, để cho cái điệu disco nó lành mạnh như nó vốn có, hề hề . À, trò bachata ấy lúc nào tắt đèn thì nhảy cũng được.

  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Em không nên nói như vậy, nó rất phản cảm và thực sự thể hiện về em với một cách nhìn nhận và đánh giá cũng phản cảm và bôi bác như vậy. Thực chất cũng giống như Salsa vậy, không thể nào một người nhảy Salsa giỏi và đúng chất lại đi chê bai một người nhảy Mambo rằng ( mịa cái thằng hoặc con kia , nó giết chết Salsa bằng bước Mambo trên nền nhạc đáng yêu của Salsa kìa ) vấn đề ở đây người ta nhảy gì thì nhảy, cái quan trọng nhất là người ta thích thú và say mê, người ta hoà mình vào âm nhạc, người ta nhảy với cảm xúc của người ta là được, em không thể nào nói cái gì là ngu dốt, cái gì là cái trò đó ở đây...... thực sự em nói vậy thì chính bản thân em sẽ bị mọi người đánh giá là ngu dốt, là thiếu văn hoá đó em ạ, muốn làm cái gì đó lành mạnh thì phải lành mạnh ngay từ trng suy nghĩ, từ trong bản chất của mình đã rồi hãy đi đánh giá và suy xét đến mọi người khác.
    Tại sao em lại thích tắt đèn mới nhảy Bachata vậy? phải chăng ngay từ trong suy nghĩ của em đã có tư tưởng bệnh hoạn về nó.... Thật là tệ hại em ạ....
    Được latin_sky sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 01/08/2006
  3. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0

    Đá vào đít ice_lips 01 phát , đáng đời cái tội nói lăng nhăng........
  4. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    To Ice: Anh LS nói đúng đấy bạn ạ, nói chung đã gọi là disco nghĩa là nhảy tự do thì ai muốn nhảy thế nào kệ người ta, miễn là vui, là thư giãn và thoải mái là đc rồi. Bạn thích nhảy disco trên nên disco nhưng bọn tớ chán kiểu disco rồi và thích nhảy merengue hay gì gì đó trên nền nhạc disco thì kệ bọn tớ. Có sao đâu, mỗi người 1 kiểu nhảy mừ. Cũng như cũng là 1 món cháo đậu đen í, có người thì thích ăn với đường nhưng lại có người thích ăn với cà, chẳng sao cả. Chỉ là 1 sở thích thôi, k ảnh hưởng đến ai hết phải k bạn.
    To C1LY: Kaka toàn là "thừa gió bẻ măng", "thêm dầu vào lửa" thoai, Kaka nói vậy tội nghiệp bạn Ice lắm.
  5. happy_doll

    happy_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    UI, đọc bài bạn Ice-lips tự nhiên thấy bùn bùn.. hoá ra mình cũng đã từng làm cái trò ngu dốt đấy
  6. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Bạn là cái deck gì mà ý kiến với ý cò.....lại còn đề nghị ......đúng là dở hơi biết bơi....
    Số lượng người nhảy Merengue trên nền nhạc Disco ở cái BOX này hơi bị nhiều đấy, ăn nói cẩn thận kẻo không còn chỗ chơi đâu.....
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------
    [red] Đọc bài này thấy ân hận quá ta, tớ trong 1 phút hứng chí nói năng hơi mất nết, mong mọi người thông cảm. Rất rất xin lỗi ngoclan. Tất nhiên là tớ vẫn ko thích cái kiểu nhảy đó, nhưng tuỳ thôi, sở thích riêng của họ mà (mặc dù nó hơi... hịc hịc chút). 1 điều nữa, nhờ cái bài viết củ cà rốt này mà tớ biết thêm 1 số người ngoài cái vỏ lịch sự, nhã nhặn dỏm ở bên ngoài thì bên trong là 1 sự thâm thuý, thâm độc và thâm đen... hehe. Tớ vốn là đứa nhí nhố, hay ba hoa chích choè, nhưng chẳng bao giờ để bụng ai và cũng chả ghét bỏ ai, aniway, người ta vẫn nhân cơ hội này để xâu xé, chậc, lẽ đời muh. Besides, tớ cũng là đứa chả biết sợ ai, có doạ thế chứ doạ nữa thì cũng ko ăn thua với tớ. Không có đất ư, khục khục, vẫn có vài người hiểu và để dành cho mảnh đất cắm dùi ở góc kia kìa, chia buồn nhé cưng OD. Đừng nghĩ mình old mà dc yêu quí và nể phục hơn, rite?. Thành thật và nhiệt tình (nghĩ sao nói vậy, thấy sao nói đó, nhiệt tình tham gia) đó là 2 điều lớn nhất mà tớ sở hữu, và nhờ nó mà tớ tự tin bước chân vào box này, và tất nhiên là cả sự bất cần nữa!
  8. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Trong đó có cả tôi và rất nhiều bạn khác nữa chứ. Híc. Nhưng mà nhảy bâchta trên nền nhạc disco phê thật đó.
  9. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Không được thông minh lắmkhà khà
  10. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chí phải, Khà khà khà

Chia sẻ trang này