1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề đã sửa

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ice_lips, 30/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. september2005

    september2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hê...hê..... bé ice này mai kia có lấy chồng chắc chỉ để chồng yêu kiểu truyền thống thôi nhể .....còn đâu các thể loại khác là dâm tục hết......khổ cả phần đời còn lại của cái thằng lấy phải cô bé này.....
  2. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0

    Chẹp chẹp, đơn giản thế mà chẳng nói rõ ngay từ đầu....làm mình đá đít chùa được 01 cái........
  3. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------
    khổ cả phần đời còn lại của cái thằng lấy phải cô bé này.....
    [/quote]
    -------------------------------------------------------------------
    Hơ hơ, cái này thì ko dám nói trước đâu á!
  4. happy_doll

    happy_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em thì em mặc kệ các bác, em thích nhảy gì thì em nhảy, kệ bác nào thích nói gì thì nói. Sống mà cứ phải nghĩ người ta đang nghĩ gì về mình thì có phải khổ không??? Đừng làm gì quá đi là được nhỉ bác Latin nhỉ, chị OD nhờ, bác SuperDance hè....
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vĩ hoà di quí đi nào
    @OD:hôm anh đi công tác QN.Ở bến Phà anh suýt bị móc mất cái di động may mà anh tỉnh táo túm ngực áo nó đòi lại.
    Em ở Uông bí hay Móng Cái hay Hòn Gai nhỉ

  6. SuperGuy

    SuperGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, nhìn lại thì người ta giống nhau ở chỗ: có được tý quyền lực ảo trong tay thì muốn làm gì thì làm, bắt đầu trở mặt. Giống Sir cả thôi, kín kẽ và khéo léo hơn tý chút. Qua đây, mod thằng chửi bậy chẳng bao giờ hơn được người khác.
    Bảo sao người đời không gọi đầy đủ Ocean Diamond một cách đẹp đẽ mà chỉ muốn gọi đơn giản OD. Maseo văn hay đấy chứ, nhưng cẩn thận con chó nhà ông lý lại nhảy ra cắn càn tiếp bi giờ.
    Đặt cược với C1YL nào, 100 000 cho bên OD, phần còn lại cho bên ice. Tự do ngôn luận ư, đi nước ngoài nhé, hoặc tranh làm MOD đi, có thể thay đổi cả chủ đề bừa bãi đấy

  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Theo yêu cầu của bác Ongdat, Maseo xin được viết đôi chút về 01 thực tế thường diễn ra trên sàn, đó là việc nhiều người hay nhảy đủ thứ linh tinh trên nền nhạc disco và sự đánh giá của thiên hạ đối với việc đó.
    Trước hết phải nói rằng có khá nhiều điệu có thể nhảy trên nền nhạc của 01 điệu khác, thí dụ marenghê, lamvông và rumba đều có thể nhảy trên nền nhạc của nhau, bibốp và jive, rumba và chacha, bibốp và chacha, boston và vanviên, salsa và mambo, vânvân và vânvân ... cũng thế, nhưng cái điệu hay bị người ta nhảy khác kiểu nhất bao giờ cũng vẫn là disco. Tại sao thế?
    Đầu tiên ta hãy nhìn vào cấu tạo cơ thể người, điểm cơ bản khác với thú là nó có 02 chân, di chuyển bằng cách nhấc luân phiên từng chân. Trong khi nhảy, nhịp độ nhấc chân này được điều chỉnh cho phù hợp với nhịp trống/phách của điệu nhạc. Nhạc disco có một đặc điểm là tiết tấu rất nhanh, các nhịp trống/phách của nó ko ai theo kịp cả, vì thế để nhảy theo nó người ta chỉ lựa chọn đi vào 01 số nhịp thôi, các nhịp còn lại bỏ qua. Với 01 sự lựa chọn thíc hợp, người ta có thể nhảy rất nhiều điệu trên nền nhạc này. Đây là yếu tố cần.
    Tiếp, disco là 01 điệu nhảy rất tự do, ko ai dạy cả, ai thíc nhảy thế nào thì nhảy thế nấy, mà anh chị em ta lại đã chót bỏ công đi học nhảy rồi, nếu lên sàn mà ko thi triển thì nó phí ra. Từ thời cổ đại, đã từng có rất nhiều người nhảy bibốp, jive ... trên nền nhạc disco rồi, thời hiện đại mọi sự có khác. Kể từ ngày Mr. Raul mang cái salsa vào VN, tiếp theo đó là các bác ODC thừa thắng xông lên với Bachata, Marenghê, Zúc cả 01 lô xích xông các điệu nhảy mới khự, đầy tính tự do Mỹ latinh đã tràn vào sàn nhảy HN. Những kẻ tu luyện các bộ môn mới này ko thể cứ nhảy mãi trên sàn đá hoa ở ODC mà ko có bàn ghế, nước nôi và người phục vụ, cũng ko thể ngày nào cũng lên Nutz thoả cơn nghiền vì ở đó chỉ tối T4 và T7 mới có người phục vụ, nước nôi thì đắt mờ mắt và sàn gỗ thì lại bé tí tị. Vậy là các sàn cổ điển HN phải lãnh lấy việc thoả mãn nhu cầu thể hiện các điệu nhảy mới này và ko gì bằng là đem nó ra nhảy trong điệu disco. Thế là yếu tố đủ cũng đã có.
    Đã có cả 2 yếu tố cần và đủ, họ hàng Salsa, Bachata, Marenghê, Zúc tràn ra sàn cổ điển HN với lực lượng ngày càng đông đảo tỷ lệ thuận với các khoá đào tạo của Mr.Raul và ODC, vậy thiên hạ nghĩ về điều này ntn?
    Chúng ta đều biết họ hàng Salsa, Bachata, Marenghê, Zúc xuất thân từ Mỹ Latinh. Dân Mỹ latinh thì các bạn biết rồi, sống cực kỳ thoải mái cho nên họ mới lai tạp đủ thứ từ da đỏ, da đen, da trắng cho đến bây giờ thành ra tất tật 1 màu da nâu. Thêm nữa là xứ họ ở cũng nóng quá, chị em ra đường mặc bikini cho mát là sự bình thường, trong nhà nóng bức nên trai gái phải ra đường ôm hôn nhau cho đỡ mồ hôi mồ kê cũng chẳng có gì trái với luân thường đạo lý. Họ hàng Salsa, Bachata, Marenghê, Zúc sinh ra từ đó, ăn nước ở đó nên có đầy đủ những đặc tính đó cũng là sự dễ hiểu ... cho đến khi nó đến HN ta.
    Dân HN ta đến sàn cổ điển thanh niên thì ít, các cụ thì nhiều, mà các cụ thì ảnh hưởng Khổng Nho "nam nữ thụ thụ ... " còn nặng nề lắm, ngay thanh niên cũng ảnh hưởng ít nhiều, vậy mà lại cứ phải chứng kiến cái bọn cứ dính tịt vào nhau từ ngực cho đến đầu gối. Ừ thì 1 số điệu cổ điển như van hay tango cũng dính tịt như vậy, nhưng bọn này chúng nó vừa dính lại còn vừa ưỡn ưỡn ẹo ẹo, cọ cọ quẹt quẹt, ra ra vào vào như vầy thì thật quá khó tiêu. Mấy cái điệu này lại cũng mới xuất hiện, trên sàn chưa có nhạc dành riêng cho nó thành ra chúng nó cứ nhè disco mà nhảy trong khi các cụ còn bận tập dưỡng sinh thì thật quá lắm, thế này thì còn dưỡng sinh gì nữa, ko có ý kiến mới là lạ. Những ý kiến này thì có nhiều nhưng ko thể tương lên diễn đàn được, thằng cha LS hay MP sẽ viện dẫn những điều luật của TTVN để xoá ngay tắp lự, vậy các bạn sẽ tưởng tượng lấy nhé, đại khái nó bao gồm đầy đủ các bộ phận cơ thể người và các sản phẩm của cơ thể người.
    Bài sau, nếu các bạn còn hứng, Maseo sẽ post tiếp về phản ứng nên có của chúng ta, những người thíc nhảy Salsa, Bachata, Marenghê, Zúc trước những sóng gió của miệng lưỡi thiên hạ. Rất mong nhận được phản hồi của các bạn.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Hề hề.... lại thấy quen mới chết chứ, maseo nhể....
    Thôi, anh em bỏ qua cho nhau, chẳng chung đụng gì, thì các ông cũng ngồi nhậu cùng nhau rồi. Dăm cái chuyện nhỏ tẹo, bỏ đi cho nhanh....
  9. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù e là thành viên mới của TDC, nhưng cả nhà cũng cho fép e góp vài lời nhé. Có gì k fải mong các bậc tiền bối lượng thứ.
    Thứ nhất, e hoàn toàn đồng ý với bài đầu tiên của a.LS. Và đúng là, e cũng chẳng hiểu nổi bài quote của bác maseo. Một thực tế là, những người giỏi trên đời này lại là những người kiệm lời chê bai người khác nhất. Các cụ hay có câu "thùng rỗng kêu to" mà. Thế cho nên rõ ràng 1 người chửi 1 cơ số những người có thâm niên, là ngu dốt, thì việc đầu tiên chính là: cần fải xem xét lại bản thân người ấy.
    -> a.LS nói thế hoàn toàn có lý.
    E xin fép hỏi bác maseo 1 câu: bác đã bao h bị người ta chửi thẳng vào mặt là: "sao mày ngu thế" chưa? Nếu rồi thì k hiểu bác fản ứng thế nào? Em là e kị nhất câu này. Nếu lúc đó mà bác ngồi im k động đậy được thì e cũng bái fục bác luôn, hì. Khả năng nhẫn nhịn của bác tốt quá, trừ khi bác đúng như người ta nói (e chỉ ví dụ thôi nhé, mong bác lượng thứ).
    -> phản ứng dân salsa cũng là lẽ bình thường.
    Tuy nhiên, e k đồng tình với bài thứ 2 của a LS (tức bài của ong_dat). Lời lẽ trong đó có lẽ là hơi quá. Chỉ vì a ý k kiềm chế được trước những lời mà bản thân e cũng thấy là k hợp lý và k thiện chí (kiểu góp ý xây dựng) chút nào. Người ta nói k có lửa làm sao có khói. Nên với em thì em có thể thông cảm với a LS được. Mod miếc gì thì cũng là người. Chả nhẽ các bác k cho mod cái quyền được tức giận 1 cách chính đáng. Nêú thế thì thương thay cho mod box Dancing quá. Nhưng mà dù sao, đề nghị đồng chí mod lần sau đang bốc khói thì bảo e ngay, e làm cho xô nước cho nó hạ hoả, vừa mát vừa đỡ mệt đầu, tránh tình trạng làm cho dân tình cũng bốc khói theo mình
    Về cái sự nên hay k nên nhảy Merengue, Bachata trên nền disco thì thôi rồi, mỗi người 1 quan điểm. Cãi nhau có mà đến sáng...1 ngày nào đó của vài chục năm nữa. Em chỉ muốn bày tỏ chút quan điểm thế này. Đúng là nền nhạc disco đó, ban đầu khi mới ra đời, nó k dành để nhảy Merengue. Nhưng khi người ta có thể nhảy được 1 điệu khác trên nền nhạc đó, thì điều đó cũng có nghĩa là, loại nhạc đó sinh ra k fải chỉ để nhảy disco. Thêm vào đó, em chưa thấy ai bảo 1 người có thể fát triển cái mới trên nền 1 cái cũ, là ngu dốt cả. Em chỉ thấy người ta hay nói: thằng này giỏi, sáng tạo.
    Thực ra, bất kì 1 cái mới nào ra đời ban đầu cũng chướng tai gai mắt đối với hầu hết mọi người(cái này thì đúng với mọi lĩnh vực). Nhưng các bác cứ nhìn kĩ mà xem, thế giới fát triển là dựa trên sự sáng tạo, dựa trên việc tìm ra cái mới từ những gì đã có sẵn, chứ k fải từ việc cứ mãi làm tốt 1 cái cũ. Bằng chứng thì nhiều lắm ạ. Anhxtanh là 1 nhà bác học vĩ đại, được nhân loại coi là 1 trong những người đã góp fần làm thay đổi thế giới, thay đổi những quan niệm truyền thống tuy k sai, nhưng k còn fù hợp trong 1 số trường hợp. Tại cái thời đó, khi ông nói rằng khối lượng của 1 vật thay đổi, fụ thuộc vào vận tốc của vật đó, có mấy người là k bảo ông bị điên. Nhưng đã có 1 số nhà bác học lớn k cho là ông điên, họ quan tâm đến điều đó. Đó chính là những người khôn ngoan và khiêm tốn. Và lịch sử đã chứng minh họ mới là người đúng. Hay như trong môn hình học nhé, có hình học Ơclit và phi Ơclit. Ơclit thì chuẩn mực lắm rồi, nhưng đâu fải đúng cho mọi trường hợp. Nếu k có cái thằng phi Ơclit ra đời, thì con người vẫn giậm chân tại chỗ, k giải thích được nhiều vấn đề đấy thôi. Mà thôi, e cứ huyên thuyên thế này lại thành ra triết ní, mà e biết có nhiều người là ghét cái khoản này lắm. Túm lại là e chỉ muốn nói rằng: nên khuyến khích sự sáng tạo và nhìn nhận nó 1 cách đúng đắn hơn là đả kích nó chỉ vì...nó k giống với cái vốn có từ trước đến h. Các bác đều biết: cuộc sống luôn vận động và biến đổi, ai k theo được sự vận động đó thì sẽ bị đào thải. Chẳng biết các bác thế nào, chứ em là em sợ bị đào thải lắm, lúc đó chắc trông mình lơ ngơ lắm ý nhỉ
    Nói về vấn đề mâu thuẫn về mặt quan điểm. Em thấy nó là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng chửi nhau kiểu "ngu dốt" thì lại là vấn đề khác. BẢn thân e đến tận bây h vẫn chưa thích nổi các điệu cổ điển, nhưng chưa bao h e dám bảo dân cổ điển là dở hơi, là ngu dốt cả. Thiện tai thiện tai. Nếu 1 ai đó tự cho mình cái quyền nói người khác ngu dốt vì người ta k nghĩ giống mình, thì em e rằng, họ sẽ fải bảo nhiều người ngu dốt lắm đấy (vì đầy người nghĩ khác họ trong vô số những vấn đề của c/s). K biết có người nào có thể giỏi hơn tất thảy mọi người thế k nhỉ?
    Tuy nhiên, cái đoạn dài lê thê đọc fát ghê mà e vừa nói ở trên, là đứng trên quan điểm: những gì bạn ai sờ líp nói thực sự là chủ ý của bạn ý. Còn sau khi đọc 1 lô bài sau đó của bạn ý, e nhận thấy chuyện đúng ra chẳng to tát thế này, nếu bạn ý nói rõ ngay cái tính cách có fần hơi vô tư quá của bạn ý. Em cũng là dân nhảy Merengue trên nền disco, nhưng đọc hết từng này bài của ai sờ líp, e thấy hết nóng mặt rồi. Hi vọng lần sau bạn ý cẩn trọng hơn trong cách diễn đạt, tránh gây ra những vụ hoả hoạn mà khói bốc cao đến mức e cũng ngửi thấy, fải lon ton chạy tới hóng hớt ngay. Tính e là cứ thích hóng hớt thế đấy ạ
    Hóng hớt tí nữa: các bác dĩ hoà vi quý đi ạ. Ai làm việc của người nấy. Đơn giản, đỡ mệt đầu
    Thôi, e chạy đây, nói nhiều là dễ bị ghét lắm (sao mà e có thể viết dài thế nhỉ, e đọc lại còn hoa mắt chóng mặt). K chạy mau, có người ném đá mất thôi.
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 03/08/2006
  10. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này