1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề đã sửa

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ice_lips, 30/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    ớ ờ...... em tưởng em nói là em thích nhảy Bachata trên nền nhạc Chacha với anh nhất
    Rumba là Rumba chứ, em ứ nhảy Bachata đâu, ko lại thành ngu ngu, ngố ngố, tồ tồ
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tiếp bài viết về vụ nhảy Ba-sa-me trên sàn cổ điển và phản ứng của thiên hạ, xin được tiếp tục nói về cách ứng xử nên có của những người nhảy Ba-sa-me. Trước hết xin cám ơn các bạn đã ủng hộ trên diễn đàn cũng như qua PM, và bây giờ, xin được bắt đầu
    Ba-sa-me ko phải lúc nào cũng nhảy khít khìn khịt với nhau, cái đó OD nói chính xác, tuy nhiên có 1 thực tế là dân nhảy Ba-sa-me ở HN thường xuyên nhảy trên sàn cổ điển theo kiểu này. Bước nhảy được thực hiện nhiều nhất và cũng gây phản cảm nặng nề nhất là bước cơ bản của Bachata, thường xuyên được thi triển với 2 thân người dính tịt với nhau từ trán cho tới mũi chân và lắc toàn thân liên tục sang 2 bên. Bước cơ bản của Marenghê cũng được thực hiện theo kiểu này, chỉ khác là nó đi 1-2-3-lắc hông, 1-2-3-lắc hông nên trông còn có tí nhịp điệu. Các bước phăng đòi hỏi phải đứng xa nhau rất ít được thực hiện và nếu có cũng chỉ được thực hiện sau khi thiên hạ đã phải nhìn đầy mắt cái bước cơ bản lắc-dính kể trên. So với điệu Lambada bị cấm năm xưa thì các điệu nhảy mới này trông có vẻ còn ác chiến hơn nhiều. Ừ thì có thể là người ta yêu nhau nên nhảy sát sàn sạt như vậy nhưng có những đôi có yêu thương quái gì nhau đâu, thậm chí là 2 nữ với nhau thì phải hiểu thế nào đây? Ngay cả nếu chúng nó yêu nhau chăng nữa thì theo quan điểm của các cụ, cũng ko nên đem bày biện ra trước mắt thiên hạ như rứa.
    Tất nhiên là nếu nhìn thấy tức mắt thì các cụ có thể quay mặt vào tường là xong, nhưng khổ cái là người ta đến sàn thì có thói quen nhìn ra sàn, mà ở trên sàn mới có những thứ đáng nhìn như đèn đóm xanh đỏ, khói bụi mù mịt, trai thanh gái lịch chứ úp mặt vào tường thì thà người ta bỏ tiền vào ngồi cà fê chuồng cho xong. Cũng như cởi trần đi ngoài đường có ảnh hưởng đến ai đâu, ai ko thíc đừng nhìn, thế mà bọn lắm chuyện cứ ca cẩm, đã thế nhà nước lại còn nghe theo bọn lắm chuyện coi đó là mất mỹ quan đô thị, ra luật phạt vi cảnh những người ưa thoáng mát, yêu thiên nhiên, hic.
    Vậy là nếu chúng ta cứ tiếp tục nhảy lắc-dính trên sàn cổ điển thì chuyện bị thiên hạ ca cẩm là ko thể tránh khỏi, nếu giữa chúng ta và những người ngồi quanh sàn ko có 1 biện pháp thỏa hiệp, sẽ có ngày mâu thuẫn trở nên căng thẳng và buộc các cơ quan nhà nước vào cuộc giống như vụ cấm lambada và phạt vi cảnh người cởi trần nói trên. Chờ các cụ thỏa hiệp e rằng khó, thôi thì trời chẳng chịu đất thì đất đánh chịu trời, chúng ta nên tự cải tạo mình đôi tí trước khi để mọi việc đi quá xa, thí dụ như:
    01. Về phía người dạy: Mr. Raul chỉ dạy Salsa, điệu này thì ko bị ca cẩm mấy, nhưng 4 bố ODC thì nên xem lại cách dạy dỗ của mình. Maseo chưa từng học qua ODC nên ko dám bi bô nhiều, nhưng nhìn sản phẩm của các bác đang tràn ngập trên các sàn nhảy HN ngày 1 nhiều, nhảy đẹp thì chẳng thấy đâu, lắc-dính thì rõ lắm, ko hiểu các bác có đang cho chín ép hay ko?
    02. Về phía người nhảy: Disco là điệu tự do, các cụ đã lên sàn thì suy nghĩ thường cũng thoáng hơn nhưng chúng ta cũng nên nể những người xung quanh 01 tí. Hãy cố để thiên hạ thấy được những cái hay đẹp của Ba-sa-me chứ đừng diễn liên tu bất tận những màn dãy giụa đơn điệu để rồi đến khi có ai đó nhận xét nọ kia thì nhảy cồ cộ lên.
    Cuối cùng, xin gửi lời chúc tốt đẹp tới các bạn ODC, các bạn chính là đầu tàu đưa Ba-sa-me đến HN, mong các bạn đưa con tàu tới đích chứ đừng trật bánh giữa đường.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Vote 5 * cho bác maseo vì bài này và mấy bài ở trên.
  4. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, chuyện có vẻ sa đà, nhưng cũng có lý của nó.
    Nhân bài của ông bạn Maseo, Benkai có vài lời như sau:
    Lần đầu tiên nhìn thấy người ta nhảy Bachata, tớ tự nhủ: "Bọn này nhảy Chacha vui thật, chưa nhìn thấy bao giờ, hơi quái đản 1 chút ...". Sau này mới biết nó là Bachata.
    Khi được học tvà tham khảo qua băng đĩa, Benkai nhận thấy chuyển động của nó vô cùng dễ thương và gợi cảm. Tuy nhiên, xét về mặt ngữ nghĩa thì "***Y" nó cách "DIRTY" một sợi chỉ mỏng manh. Nếu một "good dancer" thực sự "ý thức" được cơ thể của mình, thì họ sẽ biểu hiện những cảm xúc và thể hiện sức hấp dẫn rất ... hấp dẫn Ngược lại, nếu thực hiện động tác mà không hiểu sự biểu cảm của nó như thế nào thì rất dễ phản cảm và khiến cho người ta cảm thấy hắn ta nhảy 1 cách dung tục, bẩn thỉu.
    Trước đây một người bạn của Benkai ngỏ ý muốn truyền đạt cả những tư thế sát sàn sạt, khít khìn khịt cho học viên, Benkai đã mất hẳn 1 tiếng đồng hồ về bài diễn văn ứng tác: "Sự thích nghi văn hóa trong dancing". Cuối cùng, Benkai dứt điểm bằng câu: "Đây là Việt Nam, tôi không muốn Bachata có số phận giống Lambada, mà Bachata có muôn vàn cách biểu cảm đẹp, không cần thiết phải sát sạt mới là đẹp". Và người bạn của Benkai đã hiểu ra vấn đề.
    Thực ra những người mới học Ba-Sa-Me không có lỗi, đơn giản là họ đã nhìn thấy người nhảy đẹp, nhảy ***y nên muốn bắt chước, khởi đầu thì bao giờ cũng hơi ngô ngọng 1 chút. Vì hứng khởi quá nên quên lời Benkai nhắc nhở: "Hãy tự lựa chọn khoảng cách giữa mình và partner, nên nhớ chúng ta là người phương Đông".
  5. karaoke123

    karaoke123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này hay đấy chứ nhỉ??? Nhưng mà chả thấy nó có liên quan gì đến cái buổi tối hôm nhảy Bachata trên nền Disco ở DQ giè cả.
    Hỏi thật mấy ông đổ dầu vào lửa, hóng ha hóng hớt, gió chiều nào hùa vào chiều đó câu nhé: Tối hôm CN đó, các ông có trên DQ k? Ông có thấy mọi người nhảy k? Tôi cũng ở đó hôm đấy đấy, mà tôi chỉ thấy có 3 đôi đang yêu nhau là nhảy gần gần nhau 1 tí chứ còn đếch có đôi nào là sít sịt cả. K trùng sở thích thì cứ bảo k thích, thoải mái. Nhưng đừng có cái kiểu vơ đũa cả nắm như thế. Điệu nhảy nào chả sít sìn sịt, chẳng qua các ông các bà nghĩ xấu nó thì nó trở thành xấu và nó là cái mới, các ông các bà học DS nó cứng quen rồi, có muốn nhảy đẹp, muốn nhảy dẻo cũng đếch được nên ghen tị. Đừng có vì 1 vài cá nhân mà làm xấu cái điệu nhảy đấy đi. Đừng có vì 1 vài cá nhân mà nói tất cả. Đúng là rỗi hơi. Mà cũng đừng lôi các cụ vào đây, các ông k thích thì cứ nói thẳng ra đi lại còn lôi bình phong ra che chắn, chối bỏ mẹ. Mà nói thật nhé, nói theo cái kiểu như của các ông thì các cụ đi nhảy cũng là đếch ra cái gì rồi, cũng ôm đấy, cũng sít sịt đấy còn bày đặt chê bai người khác???? Đúng là chó chê mèo lắm lông.
    Được karaoke123 sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 04/08/2006
    Được karaoke123 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 04/08/2006
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích đọc những bài của bác maseo, vì em thấy có nhiều điểm đáng để suy nghĩ. Bài post này cũng vậy. Nhưng, nếu em k nhầm, thì bác chưa từng học Ba-Sa-Me đúng k ạ? Vì sau đoạn bác mô tả về Merengue và Bachata, em thấy sao chúng nó cứ lạ hoắc, cứ như là e chưa từng nhảy mấy điệu này bao h, hì.
    Chắc là đoạn này do vội quá nên bác type nhầm Bachata và Merengue đúng k ạ. Vì Merengue mới là điệu mà theo bác tả là "lắc toàn thân liên tục sang 2 bên", còn Bachata thì đích thị là cái đoạn này rồi "1-2-3-lắc hông, 1-2-3-lắc hông". Em đoán là bác chưa học Ba-Sa-Me cũng như rất hiếm khi xem mọi người nhảy Ba-Sa-Me nên có thể có cái nhìn chưa chính xác và các điệu nhảy này. Em chưa bao h nhảy Merengue mà "thường xuyên được thi triển với 2 thân người dính tịt với nhau từ trán cho tới mũi chân". Merengue là cái điệu mà các bước nhảy của nó hầu hết đều đúng cách xa nhau cả m, k thì chí ít cũng fải 1 sải tay, rất ít có những bước đứng sát nhau (Dĩ nhiên sử dụng nhiều bước nào thì còn tùy vào người nhảy). Cái này bác có thể xem các video clips về merengue trên net. Em cũng thỉnh thoảng đi với ODC và nhảy mấy điệu này nên e thấy, mọi người tòan nhảy Merengue với tinh thần đấy hết. Thế nên đọc đoạn viết của bác e mới thấy là lạ, cứ như e chưa biết về Merengue bao h ý. Hay là hôm trước lên Dancing Queen bác lỡ theo dõi mỗi 1 đôi lovers nào đó nhảy điệu này và triển khai hơi nhiều các bước gợi cảm nên bác cho rằng Merengue là như thế. Thế thì oan cho thằng Merengue quá. Bachata tuy có ***y hơn thật, nhưng về cơ bản 2 người vẫn đứng cách xa nhau lắm. Sát sàn sát không nhiều và không fải đôi nào cũng nhảy như thế được.
    Em nghĩ đoạn này đáng để suy nghĩ. Dù sao thì các cụ vẫn có những quan điểm riêng. Chứng minh sự đúng đắn của mình bằng cách cãi lại các cụ cũng không fải là cách hay, mặc dù có khi biết quan điểm của các cụ bảo thủ thật đấy. Nhưng mà e thấy răm rắp nghe lời cũng k fải cách hay, đôi khi cũng nên tranh luận1 chút, làm trái ý các cụ 1 chút. Dù sao thì e nghĩ những người đã vào sàn nhảy thì tư tưởng cũng nên thoáng 1 chút. Hồi xưa khi các cụ còn mới chỉ nhảy tango hay slow gì đó, chưa hề biết những điệu latin cơ bản, thì chắc cái sự xâm nhập của chachacha hay samba nó cũng khó như Ba-Sa-Me bây h. Thế nên, có lẽ, nhưng ai vẫn dũng cảm tiếp tục nhảy BaSaMe trên sàn cổ điển thì sẵn sàng mà chấp nhận vài chục ánh mắt khó chịu thôi. Sàn chuyên cho dân BaSaMe thì ít, mà bảo họ học nhảy mà cứ ngồi nhà thì
    Em thì thấy cũng bình thường mà bác. Những gì ODC dạy rất đúng tinh thần của điệu nhảy (còn những gì bác thấy trên sàn thì e k sure, vì e k biết bác thấy gì, hì). Xem video clips trên net thì thấy các a ý còn fải dạy nhiều nữa, thế này chưa ăn thua.
    Nói chung chúng ta mỗi người 1 quan điểm, ngay bản thân cái chất của khiêu vũ cổ điển và BaSaMe đã k giống nhau rồi, nên rất khó mà dung hòa. Giống như so sánh nhạc Bác học với Rock. Chỉ là, chúng ta nên đứng trên quan điểm của nhau để thông cảm và hiểu nhau hơn thôi.
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 04/08/2006
  7. september2005

    september2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ke...ke.....cãi nhau chẳng giải quyết vấn đề gì Chó cứ sủa và đoàn người vẫn cứ đi.......
  8. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Đố vui có thưởng ​
    Giải thưởng : 01 điện thoại Ô, 01 xe Nouvô, 01 xe Xích lô, 01 cái ô, 01 cái bô.
    Câu đố:
    Trong truyện Hai con dê đen và dê trắng qua cầu, con nào là con đực, con nào là con cái? Tại sao?
    ----------------------
    Bà con tham gia nào........Mại ZZZZZZZZOOOOOOOOOO
  9. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau, cãi nhau , khoái quá , cho em tham gia với...

    thích ý kiến của bạn Ice_lips, thích cách phân tích của anh maseo, em đặt cửa này nhá C1LY!!!!
    ơ nhưng mà em vẫn sẽ nhảy bachata trên nền nhạc disco. ờ...
    cái này ko như bạn ice_lips nói là phá cách hay gì cả, mà do từ khi chưa biết mặt mũi bachata tớ đã nhảy disco theo cái tiết tấu 1, 2, 3, ngừng... đó là một cách tách nhạc rất thú vị và phê, rất hợp với kiểu nhạc của disco nữa. Với lại, thưa anh maseo, anh cứ nói các cụ ko thích mấy cô nàng, anh chàng ưỡn ẹo với nhau trong điệu bachata áh? các cụ phản đối áh? anh lên discovery rồi thì anh cũng biết, cái trò ưỡn ẹo sát sạt bà con nhà minh diễn từ khướt rồi cơ anh ạh, từ trước khi điệu nhảyy nói trên được du nhập vào, thế nên khó có thể tranh luận rằng các cụ khó chiu rieng voi dieu nay. Disco là một điệu nhảy tự do, không có luật lệ gì sất, chỉ có 1 luật là dậm thế nào cho nó đúng nhạc. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, có rất rất nhiều phong cách nhảy điệu này, có người chỉ đứng tại chỗ, vỗ tay, có kẻ oằn oại , ***y, mà đã có ai cấm trong disco ko được như thế này phải là như thế kia đâu? thế nên em chẳng thấy có gì sai trong việc nhảy bachata trên nhạc disco.
    Ấy thế nhưng vẫn mong bên ấy có hồi âm, có phản hồi, nó sướng hơn. Với lại dạo này em rỗi việc
  10. SuperGuy

    SuperGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ui, khoái quá, em thích những con người này. Có lẽ đã đến lúc đặt hết cửa cho Ice (còn kiếm được lợi chứ, giải thưởng lớn thế kia mà). Maseo cố lên, maseo cố lên

Chia sẻ trang này