1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề đã sửa

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ice_lips, 30/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Oài, lại cãi nhau to phết nhỉ. Dưng mà dạo này mình chẳng có hứng tranh luận tẹo nào mới chít chứ, chỉ thích hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp thoai.
    ...Bà con có ai gặp Maseo ở đâu nhờ nhắn hộ là Bullfrog có lời mời Maseo làm ly bia ở Legend Beer - số 4 Vũ Ngọc Phan. Và vì Bullfrog vẫn còn nợ HSBB 1 chầu bia nên cũng xin nhân cơ hội này mời HSBB luôn thể. Một buổi trưa/ chiều cuối tuần nào nhé?
    Maseo và HSBB có tình cờ đọc được bài này thì PM cho Bullfrog nhé, hẹn nhau ngày giờ cụ thể, đừng trả lời ở đây vì Bullfrog ko quay lại topic này nữa đâu.
    Tình yêu chỉ có 1, còn những cái na ná tình yêu thì nhiều lắm.
    Nghệ thuật chỉ có 1, còn những thứ mượn danh nghệ thuật sao mà nhiều thế.

  2. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ.....đọc 1 hồi, cuối cùng thì em lại ko hiểu mọi người đang bàn luận về điệu nhảy gì
    Qua bài viết của anh Maseo, như chị Dog đã nói (và em cũng cảm nhận thấy) là anh Maseo nhầm lẫn giữa Merengue và Bachata.
    Và theo dự đoán của em thì chị Ice_lips có lẽ cũng nhầm lẫn như thế
    Lý do đơn giản là thời gian lớn nhảy Disco trên sàn thì những người biết Ba_Sa_Me thường nhảy Merengue hơn vì nó hợp với nhịp nhảy của Disco hơn là Bachata (các anh các chị nào đã nhảy cứ nhớ lại mà xem)
    Nếu nói nhảy Bachata trên nền nhạc Chacha thì chắc em ko thắc mắc gì cả
    Và thực tế là Bachata dù có thêm các "biến thể" đầy "sáng tạo" đến thế nào đi chăng nữa thì cũng ko thể nào gây nóng mắt cho người xem bằng Merengue
    Vậy nên em đề nghị trước mắt nên hỏi cho rõ ràng xem người ra "đề tài" nóng hổi này là đang nói về đối tượng nào trước khi mổ xẻ nó chứ
    Được callalily sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 04/08/2006
  3. invig

    invig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này đã thấy thằng viết bài dek biết gì về BASAME rồi, Merengue với Bachata mà còn dek phân biệt được. Đã bao giờ nhảy BASAME chưa hả? Chưa thì dựa cột mà nghe người ta phân tích cho nhé. Chưa thấy thằng nào không biết gì mà dám to mồm thế này. Cái bọn khác cũng dek biết gì cứ tưởng là hay, đúng là chỉ có những đứa như thế nó mới hưởng ứng. Đọc kĩ các bài phân tích khác đê, những người hiểu biết người ta đang phân tích cho mà hiểu đấy.
    Mà sao lại có đứa khoái được con bé ice_lips nhỉ, trẻ con nông nổi. Ừ thì đúng là cá tính thật đấy, nhưng cá tính cũng có dăm bảy đường. Giống kiểu nổi tiếng với tai tiếng ấy (tai tiếng thì tất nhiên là nổi tiếng, hehe). Ice_lips ơi, cái giọng điệu của em tuy là cá tính, nhưng lại rất nông nổi. Em tưởng coi trời bằng vung là hay lắm đấy à. Em đã phải đứa giỏi nhất trên đời này chưa? Nếu chưa thì hạ thấp cái giọng xuống, nói năng nhẹ nhàng như mấy người trên kia kìa (đấy mới là giọng điệu của người khôn ngoan, hiểu biết và khiêm tốn). Rồi một ngày lớn hơn một chút, em sẽ hiểu ra tại sao người ta lại phải nói năng nhẹ nhàng và khiêm tốn như thế.
  4. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    em chả thấy bác nhẹ nhàng và khiêm tốn j cả. Bác maseo nhầm thì đã có người đính chính lại rùi. Còn về ai-xo`-líp-sờ thì em chưa gặp, nhưng mỗi ng mỗi tính, ko nên lôi ra đây để móc máy nhau.
    To ice-lips: nếu topic chị hay và được mọi ng hưởng ứng thì chắc chắn sẽ được để lại lâu dài. Ko nên vì thế mà nói những lời không hay, wá khích như thế.
    Vậy thôi nhỉ, ko cãi nhau nữa... Mất hoà khí thế thì biết đi nhảy với ai nữa
    Được pillory sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 05/08/2006
  5. karaoke123

    karaoke123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ như bạn, cũng muốn tất cả mọi người vào cái box dancing này ngoài những lúc dancing vui vẻ thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng ra thì bên cạnh đó là những mối quan hệ tốt đẹp. Vậy mà thế đấy, hơi chán. Ngồi nhìn mãi k nhịn được vì tối đó mình cũng đi. bao nhiêu người lớn tuổi như vậy mà bị nói là ngu dốt thì k thể chịu nổi.
    Nhưng thôi, dù sao thì cũng hiểu đc cô bé đó còn trẻ con nên lời nói chưa đc chín chắn lắm. Còn thì mấy ông bà k đi, k biết mà cũng cứ hùa vào mới là đáng trách, cứ thêm dầu vào lửa. Mệt mỏi.
    Hy vọng là sau lần này thì chúng ta biết ăn nói cho từ tốn hơn chút.
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    To dog without tail: đúng là Maseo nhầm Marenghê với Bachata, tks bạn đã đính chính giúp.
    To benkai: tui đã đẩy chủ đề ban đầu đi quá xa rồi mà ông còn định đẩy đi xa hơn nữa chăng, thế này thì mấy bố MOD làm sao mà định nổi chủ đề đây? Chả nhẽ cứ để mãi cái tên "chủ đề đã sửa" củ chuối này ah?
    To everybody: mời các bạn quan tâm đến cuộc tranh luận này tối nay lên Nutz, Maseo vẫn có mặt ở đó mỗi tối t7 như mọi khi (trời mưa thì thôi). Chúng ta sẽ cùng nhau làm cốc bia cho ngọt giọng đặng cãi nhau tiếp cho máu.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đi HP 2 ngày về mệt phờ râu, chả muốn cãi nhau nữa, chẹp. Nhưng mà nghe mấy người phản đối anh maseo thấy bức xúc quá, lại phải ý kiến, hề.
    Mọi người nói anh maseo không hiểu rõ về basame cũng có thể là đúng. Nhưng tớ muốn nói rằng ý kiến anh ấy đưa ra không nhằm diễn tả cụ thể 1 điệu nào trong 3 điệu đó mà là phản ánh chung cho cả ba, sa và me. Điều quan trọng là nó phản ánh cảm nhận khách quan, đại diện cho những người ở ngoài cuộc, về việc nhảy basame quá lố trước mặt bàn dân thiên hạ, nhất là trong khi người ta đang quay cuồng với điệu disco, hic. Mọi người có công nhận rằng càng ngày càng có nhiều người sáng tạo basame theo chiều hướng...đi xuống ở các sàn HN bây giờ không? Sao lại là đi xuống ư? Bởi vì đẹp đâu không thấy, chỉ thấy họ đang cố gắng thể hiện cái ***y (nhiều khi thành dung tục), cái lạ lẫm, cái ngỗ nghĩnh đến mức trẻ thơ và đặc biệt là cái kiểu bắt chước, a dua không chịu nổi trong điệu nhảy. Chẳng biết những người học chính thống nghĩ sao về điều này. Còn những kẻ ngoại đạo như tớ thì thấy cũng cần thiết phải đưa ra để mọi người biết và tham khảo.
    Công nhận là mệt, nhưng vui!

  8. karaoke123

    karaoke123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Ngoan cố nhể bà con nhể. Thử chỉ rõ ra xem ai nhảy theo kiểu dung tục hôm CN ở DQ(cái fần vàng vàng bên trên ấy). Đừng có chỉ vì 1 vài cá nhân mà vơ đũa cả nắm nhé. Hôm CN đó, trên DQ toàn là các thày dạy Ba-sa-me và những người nhảy lâu rồi đấy. Phạm thượng rồi đấy nhé. Bạn biết gì về Ba-sa-me mà bảo là dạo này dân tình nhảy đi xuống? Đã học khoá nào và đã theo dõi Ba-sa-me từ hồi nó mới có ở HN chưa mà dám nhận xét như vậy? Lần sau muốn nói ai đó nhảy xấu thì chỉ đích danh ra nhé.
  9. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    hoho, chắc có lúc nào đó icelips nhìn thấy mình nhảy đây mà. Thôi, bỏ wa vụ này đi. Cãi nhau làm j, nhăy thế nào là quyền mỗi ng. miễn là có cảm xúc là được
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tối T7 rồi lên Nutz nhảy Basame và tụ tập với mấy gã LS, Benkai ... theo lịch thường lệ, Maseo muốn post thêm đôi điều về quan hệ giữa những người nhảy Basame và thiên hạ. Có 4 yếu tố cấu thành nên mối quan hệ này, đó là dân Basame, thiên hạ, địa điểm và thời gian. Xin phân tíc lần lượt 4 yếu tố này, phần kết luận xin để dành cho các bạn.
    01. Dân Basame: Có 2 loại nhảy đẹp và nhảy xấu.
    Loại nhảy đẹp thì tất nhiên là ít, môn chơi nào mà chả thế, và hiếm khi lên sàn cổ điển, phải dành thời gian đi dạy và biểu diễn Basame kiếm xiền chứ, nếu ko kiếm xiền từ Basame thì lại thường quan niệm rằng của quý thì cần bày đúng nơi đúng chỗ nên thiên hạ cũng ít khi được nhìn. Kết quả là phần lớn những người biểu diễn Basame trên nền nhạc disco tại sàn cổ điển đều thuộc loại nhảy xấu.
    Những người nhảy xấu nhảy ko đẹp vì họ đã học xong đâu, nhưng mà dù sao thì cũng đã bỏ dăm ba buổi lên ODC, dăm ba trăm lên Nutz rồi, ko cho thiên hạ lác mắt 1 phen thì uổng quá. Những người nhảy xấu ko phải ko biết là trình độ của họ còn lùn, muốn cho thiên hạ lác mắt mà trình độ lùn thì e là khó, thôi thì trong khi chờ nâng cấp trình độ, cái này hơi mất thời gian, tạm thời ta dùng những liệu pháp sốc vậy, thí dụ như ôm nhau sát sàn sạt, sít sìn sịt chẳng hạn. Cái biện pháp này chính ra hay, dễ học nhé, bước cơ bản chứ có gì đâu; sướng nhé, sát nhau thế cơ mà; vẫn đúng kỹ thuật nhé, trong các băng đĩa Basame đầy những bước như thế; mới lạ nhé, cả HN này sau mấy khoá của ODC và Mr. Raul bất quá ra lò được vài trăm mạng chứ mấy; vậy mà hiệu quả gây lác mắt thì đảm bảo 100%.
    02. Thiên hạ: Có 3 loại ít lời, lắm lời và ko lời.
    Loại ít lời so với lắm lời cũng hiếm như loại nhảy đẹp so với loại nhảy xấu vậy, cái đó âu cũng là sự thường tình, cái mồm nó to vật thế kia mà ko cho nó mở ra khi cái mắt đang lác xệch thì bất công quá. Vậy là quyền phát ngôn về phía thiên hạ thuộc về những kẻ lắm lời, gì chứ chửi bới chê bai thì dân HN ta thuộc loại No. 1 (làm thì còn phải cố gắng nhiều), cứ đọc tathy theo đường link của bác Bullfrog đăng trên topic "ko có gì để nói... " thì biết, bác Dancefan đã phải 1 phen te tua bên đó, hic.
    Dân Basame cũng đâu phải thiếu những người mồm loa mép giải, Maseo bị chửi từ đầu đến giờ Maseo biết quá rõ, nhưng mà để bênh vực những người nhảy đẹp thì dễ chứ bênh vực nhảy xấu thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết bám vào cái lý lẽ "tự do cá nhân", "tôi thíc thế đấy làm gì được tôi" của Mr. AQ, nếu ko thì lại "thằng này biết quái gì về Basame mà bi bô, thôi câm đi", hề hề các bác chưa đẻ quá trứng nào thì trứng thối nhét vào mồm cũng phải nuốt chăng?
    Tất nhiên là chúng ta có thể dùng phương pháp chày bửa để đọ với thiên hạ, diễn đàn ảo í mà, tranh cãi thế chứ tranh cãi nữa thì đi đến đâu, nhưng mà trong thiên hạ còn có 1 loại nữa, loại ko lời. Thí dụ như topic này, chưa có nổi 100 bài post lên mà có tới tận hơn 2200 lượt đọc tới thời điểm này, tức là ngoài những người tham gia tranh cãi còn rất nhiều người ko tham gia, chỉ lặng lẽ quan sát và đưa ra đánh giá của riêng mình. Nếu chúng ta chẳng làm ai thấy được những cái hay ho của Basame mà chỉ toàn những lời mạt sát qua lại, trên sàn thì bắt thiên hạ nhìn toàn những người nhảy vừa xấu vừa phản cảm (theo quan niệm của thiên hạ) thì cái tương lai của bộ môn Basame mà chúng ta rất mực yêu thíc này tha hồ mà sán lạn.
    03. Địa điểm: Nutz là nơi lý tưởng để nhảy Basame, kẻ nào lên đó mà nhảy cổ điển mới gọi là dở hơi, chị em ăn mặc kín đáo mới gọi là kỳ cục, anh em phải mặc quần ngố và đi tông lì mới gọi là sành điệu, đó cũng là nơi dân Basame đủ trình độ góp mặt nên nếu người ta ko muốn nhìn những người nhảy xấu đã có bọn nhảy đẹp để nhìn. Nhưng mà Nutz chỉ có tối T4 và T7 thôi, lúc khác mà nổi hứng lên thì phải lên sàn cổ điển vậy, đấy mới là nơi phát sinh cuộc chiến bằng mắt "dân Basame vs. thiên hạ".
    Thiên hạ trên sàn cổ điển thì vừa nhiều các cụ vừa cổ hủ, dân Basame thì lại thíc mang cả đồ hở hang, quần ngố và tông lì theo cho nó đúng sì tai. Dân Basame đến sàn cổ điển phần lớn cũng xuất thân từ dân nhảy cổ điển nhưng mà bây giờ mình theo trào lưu mới rồi, nắm ngọn cờ tiên phong của xã hội sàn nhảy thì phải thể hiện nhiều hơn, nhiều hơn nữa mới được. Ko thể rúc vào 1 xó mà nhảy được, phải ra hẳn chính giữa sàn, ko thể từng đôi từng đôi lẻ tẻ được, phải cả hội đứng thành vòng rộng biểu dương lực lượng, ko thể im im mà phê theo điệu nhạc được, thỉnh thoảng phải hú lên cho nó máu. Khà khà, ai mà ko chú ý được cơ chứ, "đấy! đấy chính là bọn nhảy Basame tôi kể cho chị nghe hôm nọ đấy! hôm nào cũng thấy chúng nó nhảy nhót kiểu ấy đấy! nghe nói con gái chị định xin tiền lên ODC học thứ này hả?" ặc ặc ặc, 4 bố ODC nên chuẩn bị đóng cửa doanh nghiệp đi là vừa.
    04. Thời gian: Mỗi buổi nhảy trên sàn cổ điển là 120'', disco chỉ có 30''. Sau khi đã trải qua gần 60'' lê thê với những điệu cổ điển quá đát, nhạc disco nổi lên đã giải phóng những đôi chân đang phát cuồng lên vì chưa được thể hiển phong cách Mỹ latin mới lạ. Ra thôi ra thôi, cuồng nhiệt vào, ***y vào, bốc lửa vào! ... nhưng mà hic, mình mới chỉ biết mỗi cơ bản thì làm thế nào bây giờ? Thôi thì ôm sát vào vậy, vẫn là cơ bản thôi mà, nhưng mà nhìn cực hot luôn.
    5'' sau: chỉ dậm chân mỗi 1 kiểu mà mãi ko thấy chán, nhạc phê thật, thiên hạ có vẻ chú ý đến mình ghê, hôm nay mình ăn mặc hoành tráng thế cơ mà!
    10'' sau: chỉ dậm chân mỗi 1 kiểu mà mãi mà ko thấy chán, nhạc phê thật, thiên hạ có vẻ chú ý đến mình ghê!
    15'' sau: chỉ dậm chân mỗi 1 kiểu mà mãi mà ko thấy chán, nhạc phê thật!
    20'' sau: chỉ dậm chân mỗi 1 kiểu mà mãi mà ko thấy chán!
    25'' sau ...
    30'' sau
    Vì lòng nhân đạo, Maseo xin được kết thúc bài moral tại đây
    Chào thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này