1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề đặc biệt - Cà Phê ghế mềm (lounge)

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi endlessluv, 14/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranle_hamy

    tranle_hamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    My way_ OperaHouse 60 Lý Thái Tổ (tớ ko nhớ chính xác lắm). Lên sân thượng thì tha hồ gọi là "lãng mạn" nhé.
    VietArt thì thích chui góc bàn số 3 cùng cô bạn thi nhau chí chóe.

    Được tranle_hamy sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 22/02/2007
  2. mid9

    mid9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    My way này giá cả thế nào hả các bác?
  3. endlessluv

    endlessluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mình vào My_way ở khu Láng Hòa Lạc?.hôm đó uống 1 cacao và 1 nước cam, đừng dậy thanh toán 50k
  4. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tớ là một người rất thích cafê: tớ đang giảm béo và cũng chỉ thích cafe nguyên chất nên chỉ dùng đen đá không đường.
    4 năm tìm tòi các quán cà fê từ Hà Nội vào Đà lạt khiến vốn kiến thức về quán cà fê của tớ cũng kha khá.
    Bạn muốn uống caffe, lại ghế mềm thì tớ thực sự chưa thấy quán nào ở HN làm tớ ưng í cả.
    Tớ thấy caffe Nghĩa số 7 hàng da uống cũng tạm ổn, ngồi cũng được.
    Quán mà tớ thích nhất không phải vì cafe mà không gian ấm cúng là Phố Cũ ở Phan Bội Châu, đường này còn có mấy quán ghế mềm cũng đẹp nhưng cafe chán và lại đắt nữa.
    Muốn vừa xem tranh vẽ thì cafe Nguyễn Hữu Huân có 2 quán Lâm , nhưng quán gốc là ở 60 Nguyễn Hữu Huân, nổi tiếng ở HN.
    Còn nếu muốn cafe ngon, uống cafe Nha Trang mới tuyệt cú mèo.

    "Mỗi bước chân đi dài thêm và trái đất nhỏ dần lại"​
  5. tranle_hamy

    tranle_hamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    "Chát xít"
  6. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Mấy quán cafe ghế mềm thật ra đi uống chỉ để là mua chỗ ngồi thôi, đồ uống cũng bình thường giá lại đắt. Thỉnh thoảng cũng vào ngắm hàng cho đỡ quên cảm xúc.
  7. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Bình sinh chưa thấy chỗ nào pha đồ uống ngon, kể cả mấy quán đắt tiền.
    Chán
  8. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, Viet art có phải là cá phê Ảnh ở Quán Sứ không bạn , cạnh cà phê Relax chỗ ngã tư Lý Thường Kiệt và Quán Sứ không nhỉ, quán đấy tớ mới nhìn bên ngoài thấy kiền trúc đẹp lắm , nhưng nhìn bên trong có cẻ hơi bùn
  9. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    ko fải đâu ây ạ. Viet Art ở trên yết kiêu, gần trường ĐH mỹ thuật ấy. Còn cafe Ảnh lại khác, đúng là trên Quán sứ.
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ở hot thì phục vụ hơi bị chậm.Các anh lịch sự nhưng hơi bị lề mề,Tớ là tớ ko thix cái lúc phải đợi tính tiền xong rồi đợi trả tiền.Tuy nhiên còn hơn khối cái Hot life trên Quán sứ quán thì đẹp ko jan cũng đc nhưng mà phục vụ như dở hơi,nước thì chán.Khuyến cáo đừng ai gọi sinh tố táo nhé,2 lần bị uống nc táo ủng hay sao ý,mà toàn trên 20k.Cứ buốt ruột,buổi tối ngồi hơi xô bồ,nhạc bật quá to,ko thấy có k jan riêng mấy.Nói chung là tớ ko bao h quay lại cái HOT LIFE nữa.

Chia sẻ trang này