1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề: Đàn ông thường hay ngắm nhìn những phụ nữ xinh đẹp ngoài người yêu hoặc vợ mình. Xin các bác

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hermeonne, 29/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cái đẹp ai mà chả ngắm bạn
    Cứ để cho anh ý ngắm
    Ngắm thôi chứ có làm đc cái gì đâu
  2. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mỗi bác là một nhận xét khác nhau nhỉ, bác nào cũng có lý, nhưng thử hỏi ox đi cạnh mình mà không nhìn mình lại nhìn trộm người khác, cặp mắt thấy gian gian thế nào, em không chịu được. Chắc hôm nào phải thẳng thắng góp ý.
    Có lúc em thử anh í bằng cách thử nhìn trộm người đàn ông khác, nhưng cố tình cho anh í thấy, thì mặt anh í hầm hầm, giống như là bắt gặp mình có gian tình vậy í. Vậy mà anh í không biết nghĩ lại xem khi mình bắt gặp anh í như thế là mình cũng có cảm giác khó chịu như thế. Chán không chịu được
  3. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con jai thì ai thấy gái đẹp chả thích, cơ mà thích ngắm thôi thì cũng là bthường, ngắm chứ có sờ mó hít ngửi làm j đc đâu mà ấy lo!
    Thật ra chả cô nào thích jai nhà mình soi đứa con gái # trong khi đi với mình cả, tớ cũng thế, cơ mà chả lẽ đến nhìn còn cấm thì thôi đấy! Cứ cho nhìn tẹt đi, ko lại bảo cấm đoán vớ vỉn!
    Thôi bọn mình bao dung hơn "chúng nó" mà!
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Nhìn là chuyện bình thường mà, ko nhìn mới là có vấn đề đó. Có điều, nhìn thì cũng nên tế nhị 1 tẹo chứ để chạm tự ái các nàng thì cũng hơi phiền . Tốt nhất là cứ "niềm vui chia đôi, nỗi buồn chia đôi". He he.
    Tớ cũng thuộc dạng thích nhìn cái đẹp trong đó bao gồm cả gái đẹp, giai đẹp...lại có xu hướng thích gái đẹp nhiều hơn. Đôi khi hơi băn khoăn là ko biết như vậy có les ko . Đi ngoài đường thì hay được ngồi sau anh giai nên ngoài việc nhìn vu vơ, nhìn nhà cửa xe cộ, thì nhìn gái là chính. Thấy gái nào đẹp, chân dài, nhìn ngon ngon là lại xuýt xoa " em kia đẹp thế". Làm anh giai thỉnh thoảng phải ngoái cổ lại hỏi "đâu, đâu?"
    Mà tớ thấy ng ta bảo đàn ông yêu bằng mắt cũng đúng thật, các bác ấy mà nhận xét cái gì là ra cái đó. Mình cứ tưởng mình tinh nhưng so ra còn lâu mới bằng mắt đàn ông. Cho nên cứ nghe các bác ấy chê / khen đi, bạn sẽ biết mình cần điều chỉnh gì ở bản thân để ko chỉ "ngon" trong 1 đôi mắt mà "ngon" còn hàng nghìn hàng vạn đôi mắt khác nữa. (Mình tham quá đáng )
  5. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Như thế này thì khoan hãy cưới em ạ. Lý do: vì em còn trẻ con quá! hihi
    Vợ anh á, đi ngoài đường thấy gái đẹp, ***y là chỉ anh nhìn, có khi anh bận chạy xe vì đường đông còn bắt anh phải chạy lên để xem cho bằng được cơ...ha ha...
    Khi nào em còn chưa tin tưởng được partner, còn tự ti như thế thì đừng cưới vội.
    Phụ nữ đẹp nhất khi tự tin vào bản thân mình, và đàn ông rất nể những người phụ nữ như vậy.
    Hay là em muốn trước mặt em thì anh ta tỏ vẻ không thèm nhìn cô nào khác, còn sau lưng thì ...tò te tí te???
    Quan trọng nhất là bản chất, là tính tình, em hỏi vậy chứng tỏ là em có thể vẫn chưa hiểu rõ con người của partner em: nếu thuộc dạng lăng nhăng thực sự, thì tại sao chưa sút hắn đi, còn nếu là người đàng hoàng, thì dòm con gái đẹp chỉ là tò mò hoặc iu cái đẹp.
    Mà anh hỏi thật này, em đi với bạn trai em, nếu gặp anh nào quá đẹp trai (tom cruise for example), em có nhìn không?
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, ngày xưa bên TVTY hay TBTY j đó cũng từng có 1 topic y chang thế này k khác j luôn
    Nàng ạh, nàng cứ nghĩ thế này nè, nhìn ngắm những người đẹp (đẹp trai + đẹp gái, tớ là tớ thích cả hai, thế mới hay chứ lại ), cũng làm 1 cách để hưởng thụ cuộc sống. Nói thật là từ hồi có cái quy định đội mũ bảo hiểm, tớ là tớ hơi bị akay chim cú, vì mật độ các chàng các nàng xinh đẹp phóng xe vi vu trên đường giảm hẳn (chẳng hiểu tại sao, chắc họ chuyển sang xe 4 bánh ). Cái gì đẹp thì cũng đáng để người ta ngắm nhìn và ngưỡng mộ mà, pải không, huống hồ lại là người đẹp ?
    Thoáng lên nàng ạh, miễn là anh ấy ko nhìn theo cái kiểu "có ý đồ j đó" là được, mà chỉ nhìn ngắm đơn thuần thì chắc ko sao đâu . Chuyện thường í mà
    Được skid_row sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 30/07/2008
  7. sumasi

    sumasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    E rất like câu nói này của bác, ihihhihihi, rất chí lí.
    but mà khi love thi thấy ít kỷ lắm bác àh, nhìn ng iu mình nhìn ng # thì khó chịu gì đâu, hehe
    Được sumasi sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 30/07/2008
  8. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè tớ toàn rủ ng yêu lên phố ngắm gái xinh. Thấy em nào xinh tươi nõn nà 2 đứa còn tha hồ thòm thèm cơ.
  9. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Mọi người phải phân biệt rõ, đúng là có những gã nhìn là chuyện bt, thậm chí 2 đứa đi với nhau còn cùng nhìn, cùng bình luận. Kể cả ko thì mình cũng hiểu cái nhìn của những gã ý là cái nhìn vô hại.
    Nhưng có những gã, thì có vấn đề thật đấy. Cái nhìn của lão ý ko bt đâu, khách quan mà nói nó hơi bị ko đứng đắn, đại loại thế. ko biết nói sao, chỉ có những ai rơi vào TH ý rồi mới hiểu
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hoàn toàn với bác này. Ra đường thấy bác giai nào phong độ lịch lãm mình cũng mắt tròn mắt dẹt ngắm đấy chứ khác chi ai. Chả phải 90% phụ nữ xem phim HQ rồi thì mê mê mẩn mẩn ước ước ao ao đấy sao. Mà nói thật chứ kiểu khi yêu anh là tất cả trong mắt em thì dễ vỡ mộng lắm đấy.
    Thà cho chàng ngắm gái trước mặt mình như bạn nào nói "niềm vui chia đôi", còn hơn để chàng muốn làm vui lòng mình trong thoáng chốc mà dành trọn cái niềm vui ấy lại rồi sau lưng mình đi hưởng 1 mình thì càng tệ hơn.
    Chưa tin tưởng + chưa hiểu người yêu thì cưới về rồi sẽ lại càng ghen đứng ghen ngồi mãi thôi.
    Tóm lại nhìn ngắm cái đẹp là 1 điều hoàn toàn hợp lý, mình chả có quyền gì ngăn cản người ta cả và ngược lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này