1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề đầu tiên của năm 2007: Ăn uống đập phá tiễn đưa năm Tuất đón chào năm Heo!!! ( Tường thuật tr

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lonesome, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đạt được mục đích bằng mọi giá
    ( hay nói cách khác, để dạt được mục đích, không từ bỏ mọi thủ đoạn )​
    Hôm qua các trò choi của sv_star không dữ dội và ê ẩm mình mẩy như hồi đi Phan Thiết, nhưng nó cũng rất cắc cớ và dã man như con ngan.
    Đầu tiên là cái trò thi ăn trứng gà, ai ăn xong phải há miệng cho cha kiểm tra coi có sạch chưa, thì người tiếp theo mới đươc lên ăn cái trứng khác, mà cái dòng ăn trứng thì mọi người biết rồi đó, miệng, răng và các....kẽ răng đều vàng khè như . Rồi thi ăn sò huyết, cũng tương tự như trên, nhưng lần này có sự quản lý chặt hơn, nghĩa là phải thật sự nuốt sạch con sò huyết thì mới đươc tiếp tục ( do lần trước chơi ăn gian quá ), từ trò chơi này mà phát hiện ra các bí kíp ăn nhanh của nhà mình
    - Sn75: nuốt không kịp ngáp, con sò còn nằm lơ lửng ngay cổ.
    -phale81: bụp bụp ( cắn mà kêu bụp bụp thấy ớn chưa ) 2 phát rồi nuốt
    - mua_la_vang còn khoe với sn: Chị! Em có kịp nhai miếng nào đâu, em nuốt đại đó, rồi ra phía sau, Ợ LÊN NHAI TIẾP , ôi, cứ như là con pò.
    Quên nữa, còn cái màn chui qua dây, mỗi đội sẽ có 2 người nam đỡ cho người nữ qua dây, nữ chỉ được chạm đất bằng hai chân, đầu phải ngữa lên trời, vì vậy dây càng thấp thì độ khó càng tăng, bên đội 2 đã có sáng kiến thế này: em bad_boy nằm úp và dọc theo sợi dây, em khanhthy nằm ngữa ( ủa, 2 người làm zì zậy ta?? ) trên lưng bad_boy, và nhờ 1 người đẩy bad_boy lăn, cho em khanhthy qua được dây.
    Thế đấy
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 22/01/2007
  2. tam_hn

    tam_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này hay đây

    Được tam_hn sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 23/01/2007
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    iem đính chính là em cắn nó cạch cạch 2 nhát chứ hổng phải là bụp bụp đâu nha :P
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Mà quên nữa, hình hôm qua đâu rồi nhỉ? Có một số tấm ảnh nhìn rất .. rất nhạy cảm
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hình minh họa đây ạ
    [​IMG]
  6. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    Đính chính ạ, đội có sáng kiến trên là đội của em ạ, đội 3 chứ hổng phải 2. Đội 2 là đội "được" ăn bánh hỏi chay đó ạ, vì nem nướng bị đội 3 xử hết roài
    Được toctem7x sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 22/01/2007
    Được toctem7x sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 22/01/2007
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Tình hình là ngày thứ 6 và thứ 7 em chỉ ngủ được mỗi ngày hơn 3 tiếng 1 chút . Kết quả của ngày Chủ Nhật sau khi ra về và làm một số chuyện vặt thì từ 8h tối em làm 1 giấc tới hẳn 5 giờ sáng thì cái răng đau nó đánh thức em dậy . Ráng cầm cự đến 8h đi ăn sáng xong đi nha sỉ thì nhận được 1 cái hoá đơn 1tr7 50 VND để chửa cho cái răng hậu quả hôm Chủ Nhật và vài thức lặt vặt khác do lâu ngày không ghé nha sĩ . Hmm hmm cái lão đồng đen kia , hãy đợi đấy .
    PS : Cho em hỏi là trong chi phí tân niên của mình có bảo hiểm y tế không ạh ? Nếu lần này không có thì em đề nghị là lần sau nên thêm chi phí này vào , đề phòng mọi vụ ngộ độc hay trật tay treo cẳng do các trò quái ác nào đó .
    Hừm hừm thuốc tê tới giờ này là tan hết rồi , giờ phải đi ngủ để tránh cái đau .
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 22/01/2007
  8. thanhato

    thanhato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà: Vui quá nhỉ, thế mà tớ chẳng tham gia được, tiếc quá. cứ lần nào có vụ gì hay hay tớ lại phải về HN.
    Bekool, Dola Laothaiong: Cảm ơn các Bác ăn nhậu mà vẫn nhớ gọi điện cho em. Giá mà hôm đó em có ở đó, anh em mình sẽ " oánh nhau " 1 trận cho ra trò để tiễn con Chó, đón con Heo..
    Tuần tới nữa( trước Tết khoảng 1tuần), em mời Pà Kon đến nhà em ở Đồng Khởi nhậu 1 trận tất niên nhé.
    Honglys, Lessome: Có rửa gì mới không, tớ cho ké trong vụ đó.
    Weo kăm mọi người, hẹn gặp lại.
    NVT
  9. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà. Em, sáng dậy thấy vẫn lơ mơ, tiếc ngẩn ngơ vì hôm qua trời nắng và thiếu một số dụng cụ để chơi trò chơi ngoài trời. Bực lão Đồng đen vì nghĩ ra trò ăn trứng cũng như bánh hỏi quái ác quá.Vì muốn nhanh để cho người khác lên chiến tiếp nên em đã ăn hai miếng hết cái bánh hỏi,nhưng sau đó lãnh hậu quả là phải ra ngoài cho chó ăn chè . Có thể hôm qua ăn tôm sống với mù tạt hơi nhiều nên gần trưa đau bụng dữ dội,trán vã mồ hôi,sờ thấy lạnh ngắt.Sợ quá làm hai liều becberin,giờ vẫn đau bà con ah. Vâng. Lần tới tổ chức nên có những trò chơi tập thể ngoài trời em khoái hơn.Chứ bắt ăn kiểu này chắc chết em.Khổ.
  10. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Keke, thế là lại sắp có dịp ăn nhậu hoành tráng nữa rồi. Ký này nhất định phải tham gia từ đầu đến cuối, cứ như hôm qua đến trễ mà phải về sớm uống chả được rì cả, hic hic.
    Lão Lông và phu nhân trồi lên báo tin gì đi chứ?

Chia sẻ trang này