1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề đầu tiên của năm 2007: Ăn uống đập phá tiễn đưa năm Tuất đón chào năm Heo!!! ( Tường thuật tr

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lonesome, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sen77

    sen77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tranh thủ nói vài cảm tưởng của mình, coi như bài thu hoạch sau chuyến tham gia " ăn chơi" với các anh chị 7x.
    Cảnh ngộ của em cũng không khá gì hơn mọi người, nghĩa là cũng ê ẩm toàn thân. Mà em biết thân em nên tới trò vượt dây là em trốn, vậy mà sáng ra vẫn bị ê ẩm cái lưng quá chừng. Giờ xong hết rồi em mới dám nói, hôm qua em chơi ăn gian dễ sợ luôn. Trứng thì em chỉ ăn mỗi cái tròng trắng thôi, còn tròng đỏ thì dấu trong tay, anh quản trò Star lo nhìn bên kia là em dọt. Còn sò huyết thì quán triệt tư tưởng của nhóm trưởng @sn, chị ấy vừa ra khỏi vòng vừa nói : nuốt trọng luôn cho rồi, thế là em cũng làm y chang ( Chị đừng giận em vì đã tiết lộ bí quyết toàn thắng của nhóm mình nhen chị). Em chẳng kịp nhai cạch cạch hai cái như Phale nữa. Chỉ có uống nước đắng là hổng có ăn gian được, nên em nhắm mắt nhắm mũi uống cho lẹ. Em sợ phải ăn bánh hỏi lắm.
    Hình như chưa có hôm nào em vận động nhiều như hôm qua hết, đã vậy còn không được nghỉ trưa nữa, nên mệt phờ luôn, còn buồn ngủ nữa chứ. Trên đường đi về định tranh thủ chợp mắt một chút, nhưng bị chị mod phát hiện, chắc chỉ sợ em ngủ gục rồi liệng mất cái nồi của chỉ. Thật ra em cũng định giành chạy xe, nhưng sợ nổi tiếng với biệt danh "những tay đua kiệt xuất" nên thôi. Buổi sáng em định tranh thủ chạy lẹ cho đỡ nắng, với lại cũng sợ trễ, vậy mà anh Becool ảnh đã hỏi em là có phải những tay đua kiệt xuất hay không rồi.
    Anh mod Condor thì chu đáo ghê, thỉnh thoảng lại hỏi thăm em cảm tưởng như thế nào, chắc ảnh sợ em chạy làng sau khi tham gia chuyến này. Nhưng anh yên tâm, nếu lần sau có tổ chức " ăn chơi" như vầy nữa, và lúc đó em rảnh, thì em sẽ vẫn tiếp tục, mặc dù nghe anh và chị @sn quảng cáo về chuyến đi biển vừa rồi của mọi người em cũng hơi ớn.
    Anh Becool và Antey thì kiên nhẫn dễ sợ, theo chân chị em phụ nữ đi vòng vòng trong chợ mà không than gì cả. Theo em được biết thì hiếm người đàn ông nào được như vậy lắm. Đơn cử em trai em, nó đi siêu thị với em có vài lần đầu thôi. Còn dạo sau này em có dùng bất cứ hình thức nào, từ dụ khị đến năn nỉ, thậm chí em kêu nó đứng ngoài đợi, nó cũng nhất quyết không chịu. Hoan hô tinh thần của hai anh nha.
    Còn mấy bạn nữ thì Phale thật đảm đang, các chị Mai và @sn thì chu đáo. Uyên thật khéo tay, làm gà cũng giỏi mà xắt cải mỏng dễ sợ luôn. Còn nhiều người nữa, lúc khác em sẽ viết tiếp. Giờ em phải tranh thủ ngủ đây, chứ không thì mai vô làm lại ngáp thì kì chết.
    Kính chào thân ái và quyết thắng.
    Ủa quên, chào đoàn kết và xây dựng chứ.
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Về vụ than thì thực chất là có , nhưng đâu nhất thiết có cái gì trong lòng cũng phải đứng giửa chợ mà la hét om sòm .
    Còn về vụ tại sao cánh nam giới thường ngại thi theo chị em khi đi siêu thị hay chợ búa nếu không tính đến lý do tài chính thì Antey có một số lý giải dựa trên kinh nghiệm bản thân như sau :
    Đa số nam giới (không phải tất cả) có cảm giác như mình thừa thải , đang phí thời gian , và đang làm một thằng ngốc khi theo chị em đi chợ . Đơn giản vì các anh em không hề được tham gia vào việc mua bán , cũng không biết là mình đang đi đâu và đang làm gì . Cái cảm giác không làm được gì lại không biết mình đang và sẽ đi đâu khiến đa số cánh nam giới đều chán nản việc đi chợ cùng chị em . Nếu như có anh nào đó vượt qua được cái cảm giác này thì chắc chỉ có điều kỳ diệu của hạnh phúc gia đình thôi .
    Nói chung nam giới thích nhanh gọn , chính xác và thích dẩn đầu . Do đó nếu các anh không đi theo chị em đi chợ thì không có nghĩa là các anh không đi chợ , tuy nhiên việc anh ta có mua được hàng tốt với giá rẻ hay không thì phải coi vào kinh nghiệm chợ búa , dỉ nhiên kinh nghiệm có cái giá của nó .
    Antey thấy bản thân và nhiều anh em khác thì thích siêu thị hơn , ở đó không phải trả giá và chất lượng hàng không đến nổi thượng vàng hạ cám nên ít phải suy nghĩ chọn lựa . Cứ lên kế hoạch hiện tại cần mua những gì và quỹ thời gian cho việc đó là bao nhiêu . Cứ đến một cái siêu thị quen thuộc nơi mà ta biết đồ nó nằm ở đâu , đi thẳng đến nơi cần thiết , chọn ngay nhãn hiệu quen thuộc và đi ra nơi tính tiền . Đôi khi có chút đổi mới nhãn hiệu hay địa điểm hoặc danh sách những thứ cần mua nhưng nhìn chung là phải tiết kiệm thời gian đi vòng vòng , ít phải tư duy đắn đo .
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo là Sars trồi lên rùi ạ
    Đau 2 cái tay nè, đau 2 cái chưn nè, ê hết cả người [sing]
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0

    Đại bàng ngửa cánh
    [​IMG]
  5. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Buổi tiệc hoành văn tráng
  7. tam_hn

    tam_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vụ bánh hỏi thì hỏi Arien đi, lão này tham ăn buồn cười vỡ cả bụng với lão ấy
    Nhiều ảnh lắm mà, post lên vài tấm nữa đi các bạn
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Em tặng các bác hình ạ:
    Khai mạc
    [​IMG]
    Anh Bekool "dam dang"
    [​IMG]
    Ăn trứng
    [​IMG]
    Sò huyết cạch cạch
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Uống thuốc độc, hic
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bánh hỏi chay đê
    [​IMG]
    Ngộ độc, ặc ặc
    [​IMG]
    Chui dây nào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    BÁO CÁO HẾTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mấy tấm hình chui qua dây nhìn thấy ớn quá, giống như bị xỉu, mà miệng vẫn cười toe toét
  10. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0

    Nhìn mặt cha nội Đồng đểu thế k biết
    [​IMG]
    Được Bum_mieng8 sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 23/01/2007

Chia sẻ trang này