1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề hơi bị cũ !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dudannho2, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu vậy nhé
    Hôm qua mọi người không thể đi vòng vọng như dự định vì không còn đủ thời gian nưã. Nếu được đi bộ vào cùng nhau nói chuyện dưới cái trời lạnh thì cảm giác thật dể chịu.It1 ra cũng làm cho mình cảm thấy nhẹ nhỏm hơn, bớt đi nỗi cô đơn, vui hơn và không còn cảm thấy chán ....như con gián nữa .
    Hôm qua có một một số bạn đã viết thư tình cho nhau, và đây là một trong số những lời thì thầm mà 2 người một đã nói với nhau.Những mẫu đối thoại ở đây là ngẫu nhiên đưuọc chọn đó các bạn ạ.
    + Đây là mẫu nói chuyện cuả vgaboy và Emvancho :
    - vgaboy : Em yêu dấu cuả anh, anh ko còn gì để nói ngoài 2 từ vĩnh biệt, chúc em hạnh phúc.
    -Emvancho : Cảm ơn người phụ nữ đã đến sau em ,em cảm ơn những tình cảm mà anh đã dành cho em bấy lâu.Em rất buồn khi nghe những lời anh nói. Nhưng có lẽ ngưuòi ra đi thanh thản vẫn là anh. Mong rằng ngu7òi phụ nữ sau này yêu anh cũng yêu anh nhiều như em đã từng yêu anh.
    (Cái tin này mà nbs191 nghe được chắc vui lắm đây )
    để tối viết tiếp vậy nhé, bây giờ chưa có hứng viết gì cả hic hic
  2. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Teennnnnnnnnnnnnnn, teen đừng có mà đến gặp Trum nghe chưa, post bài sai sự thật, cái tội đó đáng bị chém chết, lộn... "tát chết" ..... không phải là "bọn con trai" mà chính xác là "con trai box Lam Dong"
    Còn cái vụ "10 lá thư tình hay nhất LDC" ấy đừng post lên teen à, pà con thấy tụi mình "ăn uống" quá thì mắc cỡ lắm...
    Kế hoạch đi Đơn Dương, tụi mình sẽ ghé suối đá, nhưng đấy là đề nghị của Vgaboy đấy, vì Trum hổng biết đường đi,... giá mà lúc ấy Atomic về được nhỉ, chị ấy là trùm đi đường rừng kiểu ấy đấy, có ai đó ở dưới Sài Gòn dụ Atomic về dùm vớiiiiii
    A, mà Trum nghĩ lại rồi, cứ post mấy cái lá thư ấy lên đi Teen, để mọi người cùng biết cái mánh khoé yêu đương của Thatwhy chứ,hiiiiiiiiiii, thiệt là bái phục TW

    Nói giỡn á !
  3. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp trum của chị,teen sao nỡ lòng nào gọi bé trum dễ thương thế bằng < vịt donal> kia chứ,đem vô phòng xử án đi.
    TO Trumdonal: có kế hoạch di len DD chơi hả ,vui nhỉ ,không biết về được không.
  4. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn gọi trum như thế từ lâu nay rồi mà, trum có ý kiến gì đâu, teen còn đang có dự định gọi Atomic dễ thương bằng chị nữa nè, không biết chị atomic vui tính có ý kiến gì không đây?
    Hì cái phòng xử án mí bữa ni đóng cửa đi nghỉ mát rồi, chả có ai xử lý gì đâu, tha hồ mà quậy phá!!!
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  5. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Phản đối @teen nhá hic qúa chừng chừng thư lun mà sao viết có cái thư của em à .Các bác coi có tức hông , mình chưa kịp "tỉnh tò" với Emvancho nữa thì bị bà con bắt phải "vĩnh biệt " roài .
    Đời là mội chuỗi sầu
    Hãy vui lên để quên hết sầu đâu

    Dance with me babe
    Được vgaboy sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 04/12/2002
  6. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    oke,nhưng mà lên chức chị thì khó tính lắm đấy,nhận atomic làm chị thì phải có gì gọi là ra mắt bà chằn....í lộn ..bà chị này chứ trum nhỉ?
    trum nhận gium chi nhé!
    teen ơi,cần gì phòng xử án,chị mà còn nghe trum kêu nửa là chị về tận DL xử ấy chứ ,chít nhé!
  7. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Atomic ới ời teen sợ quá, sắp bị 2 bà chằng nhà í ăn hiếp hic, í quên bà chị chứ hén, ra mắt thì đơn giản thôi muh, bà chị cứ về ĐL gặp teen 4 mắt nhìn nhau -> người ta gọi thế la ra mắt.
    Nhưng mà bà chị đồng í rồi đấy nhá! coi như atomic là bà mối nhá, bà mối muh làm ko được mối này thì ... hì hì bà mối hén!!!
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  8. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    To Atomic: sao chị nỡ giao trứng cho ác vậy, em còn nhỏ dại mà lão Teen thì cáo lắm rồi, :"THÔI! CHO EM XIN". Nhưng mà chị cứ về đây nghen, em với chị thử CHẰN xem, hồi giờ em chưa biết thế nào là CHẰN cả
    To Teen: Bộ "đói" lắm rồi hả? Ăn bánh mì cà ri không đã bây giờ muốn cà ri vịt hả? Chán sống rồi hử, bớp cổ chết ngắt bi giờ

    Nói giỡn á !
  9. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mà giao trum@ cho ông teen thì ổng củng chẳn làm gì được trum@ đâu cứ tin voanh đi vì ổn đang lo cái vụ cary-bánh mì rồi hehe!giao trum@ cho voanh là được rồi hihi
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  10. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nè nè .. cái ông voanh@ kia coi chừng tui nhá! cho ăn đấm bi giờ, grừ..mm
    co len chiaki!

Chia sẻ trang này