1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề hơi cũ nhưng các bác giả nhời hộ em với !

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngoctan186, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hơi cũ nhưng các bác giả nhời hộ em với !

    Bác nào biết chỗ xem bói chính xác ko ạ ? Cho em địa chỉ và số điện thoại với , em vote 5* ngay ! Em chỉ cần xem về tương lai của em ra sao thôi ạ, hí hí , ko cần xem tướng đâu ạ !
  2. dansaigon

    dansaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Trong thời giam chờ đợi chỗ giới thiệu của các bạn. Bạn có thể ghé qua trang web sau đây ngâm cứu chơi về tử vi , bói toán .....
    http://tuvi.vietshare.com/tuvi/tuvitrondoi.asp
    Xem gì thì xem, xin nhắc bạn bốn chữ nhé !!! Nhớ là còn có......" Đức nhân Thắng số "
    Thân ái
    dansaigon
  3. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác đã trả lời em , nhưng mà .......câu * quá !
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    ?? ko ai biết à , help
  5. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Tương lai của em có nhiều hình thù. Nhưng tôi đoán rất có thể có hình wả chuối. Để vui vẻ thì có nhiều trò. Cần sự tự tin cũng có nhiều biện fáp. Đừng để bọn bịp bợm nó cười thanh niên VN thế kỉ 21nữa.
    Phụ nữ vẫn ngây thơ wa hàng triệu năm tiến hoá. Thày bói có nhiều ngón nghề, một trong số đó là nói ngon nói ngọt và dẫn ý theo mong muốn của người xem, làm họ thì lấy làm sung sướng lắm lắm mà wên hết sự tình (Đàn ông tốt cũng chắt lọc lấy "tinh hoa" này mà làm fụ nữ ngất ngây, nhà êm cửa đẹp. Đàn ông xấu cũng tận dụng "tinh hoa" này mà đưa các em vào tròng dễ như trở bàn tay). Ngón hay dùng khác là doạ dẫm, càng sợ càng doạ nhiều, rồi dẫn đến "cúng sao giải hạn" (Thực chất là "giải hạn" cho... thày thí có! )
    Thằng bói nó nói đúng một sự thì hoan hỉ bám víu lấy, tự lừa fỉnh mình để cuộc sống thăng hoa một cách giả tạo đáng thương; nó nói sai một sự thì bỏ wa và wên ngay tức khắc, kể cả người có trí nhớ tốt nhất!
    Tất cả cũng bắt nguồn từ mong chờ một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân. Thế thì hãy bắt đầu bằng việc tự fấn đấu và giành lấy nó. Còn bọn thày bói ư? Hãy hát nào: "Đặt bàn chân lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào..."
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 19/01/2006

Chia sẻ trang này