1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề Honda Rebel 125 - 250 (Part 4)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi bxtien, 06/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. surazu

    surazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    @All: mới có mấy ngày nằm nhà dưỡng sức mà hôm nay đọc tới hơn chục trang rồi, thấy vui quá!!! CN rồi có sự cố một chút nên không ra với ae được...hẹn tuần này nhé!!!
  2. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    của hena thì fải....dzòm.dzúng hình trong cái blog của ông ghê....ke ke ke
  3. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    kể ra nhà mới này xây nhanh quá, ko bit có ăn gian ximăng sất thép gì ko đây.. (hơ.hơ..bùn bùn lại vào sì pam)
  4. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
  5. surazu

    surazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
  6. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    THẾ LÀ MỘT NGƯỜI TÂM HUYẾT VÀ CÓ CÔNG LỚN VỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA CHÚNG TA ĐÃ RA ĐI...
    @ All : đề nghị mọi người trong ngày hôm nay post bài nên bỏ chữ ký và hạn chế tám!!!
    Được bxtien sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 11/06/2008
  7. hcmreal

    hcmreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    ANH EM CÓ AI THÊM NÓN NỮA KHÔNG AH? EM CÓ THAM KHẢO MẪU NÓN CỦA KU HENA HIỆU JEUS CŨNG ĐẸP ÁC.
    @a Tiến: Anh có bít là có nhiều ace đang ngứa tay ngưa chân lém mà không dém post bài không anh
  8. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    ZEUS chứ không phải JEUS
    ZEUS là một huyền thoại:
    Thần thoại về Zeus
    Ra đời
    Cronus cùng với Rhea đã hạ sinh rất nhiều con: Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon, nhưng tất cả đều bị Cronus nuốt ngay khi mới ra đời vì những gì học được từ bài học của cha mẹ hắn là Gaia và Uranus, vốn đã bị chính hắn tước ngôi, cùng một lời sấm rằng Zeus sẽ ra đời và đoạt ngôi của Cronus. Khi Zeus chuẩn bị được sinh ra đời, Rhea xin Uranus và Gaia tìm cách cứu đứa bé và như thế Cronus mới có thể bị trừng phạt bởi những gì hắn đã làm với cha và những đứa con của mình. Rhea sinh Zeus ra ở đảo Crete và bà trao cho Cronus một tảng đá quấn trong đám tã lót. Cronus đã nuốt ngay tảng đá ấy.
    Thời thơ ấu
    Rhea giấu Zeus trong một hang động trên đỉnh Ida của đảo Crete. Có nhiều dị bản như sau:
    1. Thần được bà ngoại Gaia nuôi dưỡng.
    2. Thần được một con dê tên là Amalthea nuôi dưỡng, trong khi một nhóm các Kouretes - các chiến binh hay các thần nhỏ - nhảy múa, la hét và lấy giáo đập vào khiên ầm ĩ làm át đi tiếng khóc em bé. (xem cornucopia.)
    3. Thần được một tiên nữ tên là Adamanthea nuôi dưỡng. Bởi vì Cronus là người cai quản cả mặt đất, bầu trời và biển cả nên Adamanthea phải giấu Zeus bằng cách treo lủng lẳng cậu bé trên một cái cây để cậu lơ lửng giữa đất, trời và biển cả. Và như thế, Zeus trở thành vô hình trước mắt Cronus.
    4. Thần được nuôi dưỡng bởi tiên nữ Cynosura. Để tỏ lòng biết ơn, Zeus đã đặt tên tiên nữ cho các vì sao.
    5. Thần được tiên nữ Melissa nuôi bằng sữa dê.
    Zeus trở thành vua của các thần
    Khi bước vào tuổi trưởng thành, Zeus đã buộc Cronus phải nôn ra trở lại những người anh em của mình: đầu tiên là hòn đá thế mạng của Zeus (sau này hòn đá được đặt tại Pytho trong khu thung lũng của Parnassus để làm dấu hiệu cho những người chết) và cuối cùng là Pmphalos. Theo một số dị bản khác, Metis đã cho Cronus uống một thứ thuốc gây nôn để bắt hắn ta nôn ra những đứa trẻ hoặc là chính Zeus đã mổ dạ dày của Cronus để giải thoát cho anh em mình. Sau khi Zeus giải thoát cho cả các chú, bác của mình, những người anh em của Cronus vốn bị nhốt dưới Tartarus, là Gigantes, Hecatonchires và Cyclopes bằng cách giết chết người coi ngục là nữ quỷ Campe. Để trả ơn, Cyclopes đã cho Zeus sấm và sét là những quyền năng mà trước đây đã bị Gaia giấu đi. Rồi cùng với nhau, Zeus và các anh chị em cũng như các Gigantes, Hecatonchires và Cyclopes đã đánh bại Cronus và những thần khổng lồ Titan khác trong một cuộc chiến gọi là Titanomachy. Các thần khổng lồ Titan bại trận sau đó lại bị nhốt vào lòng đất tăm tối gọi là Tartarus.
    Sau trận chiến với các Titan, Zeus chia sẻ thế giới với các anh của mình là Poseidon và Hades cách rút thăm: Zeus cai trị bầu trời và không khí, Poseidon thì có mặt nước và Hades là vua của âm phủ. Mẹ Đất cổ đại là Gaia không còn vai trò nữa mà nhường lại cho ba người tuy theo quyền năng của mỗi người -- điều này giải thích vi sao Poseidon lại được gọi là "người gây động đất" (vị thần của động đất) và Hades quản lý tất cả những người chết. (Xem thêm Penthus)
    Gaia rất phẫn nộ với những gì mà Zeus đã làm với các Titan khác vì họ chính là con cái của bà. Chẳng bao lâu sau khi lên ngôi vua của các vị thần, Zeus lại phải chiến đấu cùng các người con khác của Gaia là các quái thú Typhon vàEchidna. Thần Zeus đã đánh bại Typhon và nhốt hắn dưới một ngọn núi nhưng lại tha cho Echidna và con cái của nó để làm thành thử thách cho các anh hùng trong tương lai.
    Zeus và Hera
    Zeus là em và là chồng của Hera. Kết quả của sự kết hợp này là thần Ares, Hephaistos, Eileithyia và Hebe. Những cuộc phiêu lưu tình ái khác của Zeus với các tiên nữ và những tổ tiên huyền thoại của các triều đại Hy Lạp thì vô cùng nổi tiếng. Thần thoại về các vị thần trên đỉnh Olympus thậm chí còn ghi lại mối quan hệ của Zeus với Demeter, Latona, Dione và Maia.
    Đối với con người thì có: Semele, Io, Europa và Leda.
    Trong các giai thoại, Hera luôn luôn ghen tuông trước những cuộc chinh phục tình ái của Zeus và là một đối thủ "khó xơi" của các tình nhân và các con riêng của Zeus. Có một thời gian, một tiên nữ tên là Echo làm một công việc là tách Hera ra khỏi chuyện yêu đương của Zeus bằng cách nói không ngừng nghỉ bên Hera. Khi biết được âm mưu này, Hera đã trừng phạt Echo phải suốt đời lặp lại những lời người khác nói.

    Hiểu chưa đại ca.......JEUS là gì....cả ngày nay vì anh Tiến mà em ko viết được bài nào cho topic cả....giận anh luôn cho coi....
  9. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    làm mình cũng cuồng, phải chạy đi topic khác sipam.. cơ mà về nhà thì cũng vui hơn.. thân thiết hơn.. hic.hic.hic..
    thui thì cũng nửa ngày tưởng niệm bác ý rùi, giờ thả ra cho con post tí, ko quên mất kiểu gõ bài giờ..
  10. nanahachiko

    nanahachiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. Thông báo với các bác là e đã cưới đc vợ 2 rồi. Nhưng ko cưới đc Beo các bác ah. Chắc tại chưa có duyên nên đã quất ngay một con mẹ mông hơi bự. Chắc ko có Beo thỉnh thoảng vô đây học hỏi với sì pem tí ko bị đuổi cổ chứ mấy bác

Chia sẻ trang này