1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề Honda Rebel 125 - 250 (Part 4)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi bxtien, 06/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hcmreal

    hcmreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
  2. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Còn 1/2 chai siêu hảo hạng
    Chính hiệu rượu ngô Bắc Hà
    Em mời người nhanh chân!
  3. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
  4. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    iphonee nhanh chân nè, có mời iphonee ko??? hihi.
    ờ, mà sao ko mang theo chủ nhật nhậu nhể.. lại thậm thà thậm thụt thế nhỉ..
    mọi ng tổ chức đi đâu, chứ ôm này cũng cuồng chân lém rùi.. đc 1 chuyến, rùi đợi típ đến bao lâu mới đi nữa ta???
  5. scarlet_cloud

    scarlet_cloud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chi tiết vàng là ko chính xác. 2 nơi này cách nhau khoảng 12km.
    Nhân nói về hồ DT, em xin bổ sung vài hình ảnh xem cho vui. Biết đâu đây là 1 cung đường tiềm năng cho anh em nhà Beo. Hồ DT là nơi em biết đến từ thưở chân đất tắm mưa.
    Chùa Thái Sơn núi Cậu - bên bờ hồ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hì hục với những bậc thang:
    [​IMG]
    Rồi ta cũng lên tới lưng chừng núi:
    [​IMG]
    Nhìn ra mặt hồ thật là đẹp lắm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đứng ở bờ hồ ban ngày nhìn về hướng bên kia, thấy núi Bà Đen nằm lù lù, kiêu kì và cô độc như đỉnh Fuji.
    Bên dưới chùa, ngay bờ hồ là con đường lắt léo xuyên núi. Chạy vòng vòng vài cây rồi sẽ đến khu hồ Than Thở. Đó là 1 khu suối đá, rất quyến rũ vào mùa mưa với nhiều thứ hoa dại. Nhiều luồng nước dưới bóng râm, trên đầu là dây leo còn dưới chân là đá cuội trong lòng nước. 1 cái thác con con, 3 cái hồ đkính khoảng 5-6m, sâu chỉ độ 2m nước trong mát. Nhưng ta chả nên tắm, bởi nguy hiểm (vấn đề liên quan đến tâm linh). Nhìn từ con đường dọc triền đồi xuống, cảnh vật rất nên thơ. Rừng xanh đất đỏ và thị trấn nằm gọn gàng xinh xắn như trong lòng bàn tay (thị trấn DT cách đó 6km đường chim đi bộ).
    Nếu có dịp nhà mình làm 1 cung này cũng vui. Ko xa TP lắm - khoảng 80km. Ta có thể đi thăm hồ, vãn cảnh chùa, cắm trại ở bờ suối. Thật ra là vắng teo chứ chẳng hoành tráng như trong bài anh khome đã trích. Khi chiều về ta phi qua núi Bà Đen rồi đêm ở đó (có dvụ cho thuê chiếu). Đường qua khoảng 3-40km em ko nhớ rõ. Tối ngủ trên núi lạnh xù lông các anh chị ạ . Chẹp, ko biết cái bọn thằn lằn núi khốn khổ - loài đặc hữu của núi Bà Đen - có còn bị người ta ăn thịt tràn lan nữa hay không. Sáng dậy ta đi lòng vòng nghía mấy cái hang trong núi rồi thăm tòa thánh Tây Ninh - 1 công trình kiến trúc khá độc đáo . Sau đó tung tăng tìm đường về SG. Trên đường có thể ghé ăn bánh tráng phơi sương hoặc bò tơ Củ Chi (ôi em lại mơ tưởng ).
    ...
    Em hy vọng post này không phải là 1 tác phẩm spam. Nghe các bác nói, em hơi áy náy. Nếu topic mất hết tính chuyên môn, không còn sức hấp dẫn đ/v người đi Beo thì hẳn là ko ai trong chúng ta muốn .Em sẽ cố ko là 1 spammer quá đà.
    @Hena: em cắn răng chịu trận lần này cũng là "lùi 1 bước bể rộng trời cao" anh nhỉ? Hihi. Cám ơn anh.
    Iu mọi người.
    Khẹc khẹc: Em rất rất rất xin lỗi anh Hena . Bài thơ của anh, em sẽ học thuộc lòng rồi chép vào Nhật ký vào đời nhé. Cảm động quá anh ạ.
    Được scarlet_cloud sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 13/06/2008
  6. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    có mấy tấm hình gửi các pác xem chơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được henarebel sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 14/06/2008
  7. HDD82

    HDD82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình xây lên nhanh quá! Phù, đọc cả mấy trang/ngày muốn mỏi con mắt.
    So với mấy ngày đầu em mới tham gia với bác HenaRebel, bác hcmreal, bác bxtien, bác misa ... thì hội mình phát triển nhanh và đông vui quá .
    Nếu mà ít bài spam hơn tí xíu thì ok, đọc miệt mài cuối cùng không biết nội dung là gì luôn....
  8. hcmreal

    hcmreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
  9. phanbatrac

    phanbatrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Nội dung về REBEL ngày càng nghèo nàn ACE ơi!
    Đổi tên topic đi HENA, "nhí nhảnh cùng REBEL", "Rebel mắt nai"... hay đại loại thế là được rồi.
  10. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hehe. vào chuyên môn hén bác Trác.. ẹ.. eim thì hủng có chuyên môn giề, chỉ thích mấy xe nhè nhẹ, lỡ có hết xăng, xịt lốp còn dắt được, chứ sức eim mà dắt con to wé thì chit...
    nếu mua rebel, em lùng con này em mua nè..
    [​IMG]
    với lại, hị.hị..eim thì thích chạy xe 4 bánh hơn, tiếc là chửa có xèng để mua nó.. keke...nhưng vẫn thích ngồi sau xe rebel... vi vu trên những con đường...

    Được iphonee sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 14/06/2008

Chia sẻ trang này