1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề: Honda Rebel_Steed_Shadow và những người bạn Đam Mê-Đoàn Kết -Giao Lưu -Chia Sẻ (Part 16)- Ch

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi lamp78, 13/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Súng lão Khoai là ngon nhất trong hội rồi:-bd! Vì có thẻ nhớ lớn=))...khặc khặc...
  2. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Haiiiza! DNA nà Đông Nam Á đấy lão...ac...ac...ac!!!
    2400 cây chối đi trong 3 ngày, chắc lết về đc thì cả người lẫn ngựa nhập viện mất!!!
  3. redriver1804

    redriver1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Vậy là có hai lão thất nghiệp gồi... =))
  4. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Hai lão đó căn bản là thất nghiệp mà =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
    Nhưng nói gì nói, năm ngoái em làm cái phép 16 ngày, cả cty chấn động luôn mà :D học cách nghỉ phép của bọn Tây. Ko nghỉ thì thôi, nghỉ cái là nữa tháng, 1 tháng ko à. Gọi là Holiday đấy ;));));));));));));));));));));));));))
  5. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    HỌC CÁCH NGHỈ PHÉP CỦA TÂY .THẾ PÁC CÓ HỌC CÁCH NGHỈ VIỆC LUN CHƯA???????????????;));));));));));)) HỐT- RÁC- ĐÊ đấy:)):)):)):)):)):)):)):))
  6. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn! [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
    Đó là em làm năm ngoái đấy, mà về vẫn làm việc bthường mà.
    Năm nay tính làm 1 cú zống vậy đi Tây Bắc, Phanxipang này nọ mà cứ rỉa rỉa từ đầu năm đến giờ gần hết phép pà nó rồi ~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X
  7. redriver1804

    redriver1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Xin cơ quan nghỉ 7- 10 ngày cũng ko vấn đề gì...[-X 
    Chỉ khó ăn nói với con gấu mẹ ở nhà thui... Cuốn sách "1001 cách dối Vợ" của lão Lầm ...:-bd
    cũng áp dụng được trong 3-4 ngày thui... Nếu "cố đấm ăn xôi" thì vừa thất nghiệp,^:)^
    ... lại có cơ hội đổi Bà cả... kha kha kha...^:)^ 
    Nói chung, đi về thì được cơ hội.. "thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu"... =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hội ACE MTSG có anh bạn Khoa Touring vừa mất... Hội mình có tổ chức đi viếng + vòng hoa không? 
    E nghĩ Hội ta cũng phải có sự giao lưu chứ các Bác... Chơi trong cái ao làng mình hoài cũng bùn...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :-c
  8. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Có một chàng trai ở làng quê thuần nông nọ, thầm thương trộm nhớ cô gái xinh sắn nhất làng, nhà lại gần nhau, mỗi ngày nhìn cô gái tuổi trăng rằm, chàng ta càng say đắm, nhưng bản tính nhút nhát chàng ta không giám ngỏ lời. Đến một ngày kia với cái điệu bộ như mời gọi của cô gái khiến chàng không thể nén được ngọn lửa lòng, nó như một cái gì đó tuôn trào thật mãnh liệt khiến chàng hành động theo bản năng một cách thái quá của người chưa từng trải nhưng đến phút giây đó lý chí trỗi dậy, chàng cảm thấy vô cùng xấu hổ và bỏ đi. Sự việc cứ ngỡ như không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng cô gái kia đã tố cáo chàng ra quan Phủ. Thế là từ dạo đó chàng bị lưu đày biệt xứ...
    Ngày tháng trôi qua rồi chàng trai năm xưa cũng chống gậy chở về quê cũ. Tới đầu làng gặp một người đàn bà với dáng vẻ rất son sắt chàng nhận ra chính là cô hàng xóm năm xưa, chàng bình thản:
    - Bà nhận ra tôi không, vì năm xưa tôi mạo phạm tới bà nên phải chịu lưu đày biệt xứ, cũng may ngừng đúng lúc nên còn có ngày chở về!
    Bà già hằn học:
    - Tôi làm sao quên được, chẳng riêng gì ông đám zai làng cũng thường làm thế zới tôi, cơ mà... ( nức nở)
    Chàng trai lắc lư, tay gậy run run:
    - Thế tại sao chỉ có mình tôi bị lưu đày, bao năm là vậy?
    Bà lão phắt tới:
    - Vì hôm đó tôi cứ nghĩ ông có thể làm tốt hơn bọn họ, nhưng... tại sao đến giây phút đó ông bỏ tôi lại!
    Đến giờ này tôi vẫn chờ...Vì chả có thằng nào có có màn dạo đầu ấn tượng như ông năm ấy...
    Tôi vẫn chờ... tôi hận ông...
    Nghe đến đây chàng trai ngã lăn quay, sau một hồi cũng gắng gượng đứng dậy và cất bước ra ngoài cổng làng, bà lão với theo:
    - Ông đi đâu vậy, tôi ngày tháng chờ đợi cái màn sau của ông nữa cơ mà!
    - Bà đi chết đi! Thấy tôi chống gậy rồi hem...Tôi phải đi biệt xứ khỏi cái làng này, chớ mặt mũi nào nhìn đám zai làng nữa!!!
    Lần này thì chàng trai đã biệt xứ thật sự oài./.
  9. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Úi giùi ui.... Hôm nay lão lăn quay trãi tâm sự lòng mình à??? thê thảm nhỉ!!!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Về nguyên tắc, 3 ngày đi 2400km vẫn được. Vì có cu nào đó đi từ SG-HN chỉ hết có 48 tiếng, mà hắn còn đi 67 đó nha. Các bác đi xe lớn, người ngựa đều ổn thì không có lý đo gì đi không được. Nhưng chắc chắn sẽ mệt;));));))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    E hèm... 7 xị rưỡi theo không được, còn 6 xị có cho đu theo hông???:-w:-w:-w:-w:-w
  10. zo.zo.zo

    zo.zo.zo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2011
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    33
    Theo em hiểu thì ông lão hồi đó chỉ NGHỊCH NGHỊCH tí thôi mà đi đày biệt xứ, gặp phải lão Lầm là laxp ấy dọn toi lét luôn em khép vào tội nếm đá đến chết nhé:-O
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    muộn rồi, phắn thôi

Chia sẻ trang này