1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề không phù hợp với box :-)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ghetbatcong, 17/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghetbatcong

    ghetbatcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề không phù hợp với box :-)

    Xin chào các cô các bác, em thấy ai cũng bàn luận và nhớ đến lần đầu tiên quan hệ với người khác giới nhưng mà ko biết có ai còn nhớ lần đầu tiên mình đạt được cái khoái cảm ấy nó như thế nào ko? Em thì em vẫn còn nhớ lắm. Để em kể cho các cô các bác nghe chuyện của em.

    Hôm đấy là 1 ngày mùa hè đẹp giời, có chim kêu, có **** lượn, em mới thơ thẩn cầm quyển "Dế mèn phiêu lưu ký" ra ngoài vườn ngồi đọc. Cũng phải nói trước để các bác hiểu là hồi đó em mới chỉ học lớp 6 lớp 7 gì thôi. Em ngoan lắm, chỉ biết học với lại đi nghịch ngợm với mấy thằng choai choai cùng xóm, hết đá bóng lại đi bắt dế, bắt cào cào, câu cá ...v.v, chẳng để ý gì mà nói đúng hơn là chẳng biết gì về nhục dục hay tình ái gì hết. Em với mấy thằng con trai cùng xóm còn chơi ủn đẩy với lũ con gái rồi đánh nhau chí chóe, chả biết cái đếch gì. Thậm chí mẹ em bảo bố đẻ em ra từ nách em còn tin sái cổ cơ mà. Nói tóm lại là cực kỳ vô tư trong sáng. Thú thật là cái đợt đó em cũng bắt đầu vỡ giọng rồi, giọng nói bắt đầu ồm ồm như vịt đực ko còn mượt mà như trước nữa. Tức là đã có dấu hiệu của tuổi dậy thì rồi.

    Quay trở về cái ngày đẹp giời hôm đó, em đang đọc truyện say sưa đến lúc mỏi quá em mới nằm sấp lên cái ghế đá ở ngoài vườn ý . Vì mỏi quá nên người em cứ uốn éo sang 2 bên cho đỡ mỏi. Thế là cái ấy của em nó chà qua chà lại xuống cái mặt ghế, tự nhiên em lại có cảm giác thinh thích mới chết chứ. Em lấy làm lạ lắm em mới làm mạnh hơn, mà càng mạnh em lại càng thấy sướng. Được 1 lúc em cứ day đi day lại như thế thì bỗng nhiên cảm giác tê dại từ chỗ đó bắt đầu toả dần ra khắp người em. Em vừa thấy thích nhưng hoảng hốt lắm, em sợ quá nhấc mông lên thì cảm giác đó mất luôn mặc dù vẫn còn tê tê. Thật sự em chưa biết đó là cái gì nhưng nó có sức cuốn hút kinh hồn. Em lại quyết định lặp lại những động tác như thế và lần này ko nhắc mông lên nữa chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Cuối cùng thì nó đã lên đến đỉnh điểm người em co giật từng hồi. Cảm giác lúc đó nói thật là sướng ko thể tả nổi. Sau đó em nằm vật xuống ghế phải đến gần 1 tiếng sau mới hết sướng. Em cứ mơ màng vừa thích vừa sợ thắc mắc ko hiểu đấy là hiện tượng gì.

    Hôm sau em mới đem chuyện này kể với đứa bạn em. Thằng này thì nó dậy thì sớm lắm, trong khi em chưa có gì thì nó đã bắt đầu có rừng lún phún rồi, vỡ giọng cũng sớm, ở cổ nó còn nổi lên cả cái cật to tướng, em thì vẫn mày râu nhẵn nhụi, híc híc. Nó nghe chuyện của em xong nó mới bảo cảm giác của mày rất giống của tao. Đêm hôm nọ tao cũng mơ thấy .... (nói chung là giấc mơ hơi bậy) và cảm giác của nó trong giấc mơ đó cũng rất sướng. Sáng ra nó có vệt như là sáp dính ở quần đùi mà không biết là gì. Ôi em nghe xong mà mừng rơi nước mắt vì có đứa nó giống mình, ko phải mình bị bệnh gì rồi.

    Thế là từ cái lần đầu tiên đó cho đến nay không biết đã bao lần em muốn quay ngược lại thời gian tìm về cái cảm giác dạt dào đó mà không tìm lại được, bây giờ hình như nhiều quá thành chai lại mất hết cảm giác rồi ...huhu. Có bác có cách gì giúp em không? Mà chuyện của các cô các bác thế nào nhỉ? Kể cho mọi người cùng nghe với được không? Con trai có cảm giác đó lần đầu tiên có thể 1 là thủ dâm, 2 là mộng tinh, ko biết con gái thì thế nào nhỉ?
  2. qazw

    qazw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu có cảm giác đó của tớ giống thằng bạn cậu
  3. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chú này nhớ dai thế, anh chả nhớ gì, nhớ mỗi lần đầu cùng bạn gái lóng nga lóng ngóng tuột ra liên tục
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    tuổi dậy thì có lẽ 100 % các chú boy có hiện tượng mộng tinh , mà cho dến tuổi sau dậy thì dài dài còn thỉnh thoảng mộng bỏ xừ ấy chứ . không có hiện tượng đó là mói là có vấn đề .
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em tìm đọc lại dế mèn phiêu lưu ký, rồi tìm mấy thằng bé chơi mấy trò trẻ con thử xem sao
  6. qazw

    qazw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo 100%, thằng bạn tớ từ hồi dậy thì đến giờ chưa mộng tinh 1 lần nào, có khối đứa như thế, bức xúc quá thì tự xử thôi chứ chẳng bao giờ mộng tinh được
  7. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    buồn cười quá ! anh này kể hay như viết truyện ý !
    các anh các chị cho em hỏi tí ko fải . hiện tượng như anh ý , 1 mình , tự sướng thế có phải là thủ dâm ko? đừng chửi em ngu nha , em ko rõ về cái này lắm nên mới phải hỏi ^_^

  8. glassyrose

    glassyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống tớ này . Mẹ tớ cũng bảo mẹ tớ đẻ tớ ra từ nách, tớ cũng tin luôn. Mãi cho đến khi tớ tận mắt chứng kiến cô tớ sinh baby tớ mới bít mình bị lừa . Hihi giờ thì hiểu rõ về các vấn đề đó rùi
  9. zx10

    zx10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật hay giả vờ ngây thơ vầy?
  10. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    choài .... em ko biết thì mới hỏi chứ ! mà theo em nghĩ thì là thủ dâm , ko chắc chắn mới fải hỏi pakon lại xem có đúng ko ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này