1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề không phù hợp với box

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi web4vn, 23/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
  2. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Đang hay tự dưng tịt, mất cả hứng
  3. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Chú này là chú Tuananh83 đây mà, nghe giọng văn là biết
  4. phandailam

    phandailam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
  5. girl7love_online

    girl7love_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe Bác bốc phét hay thì tự nhiên đi đâu mất roài. Bác còn gì thì kể tiếp đi TextTextnhá!
  6. live4lovelove4alive

    live4lovelove4alive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Đợi pác nài mệt wá , mừ pác có thể bỏ wa phần làm wen , post luôn đoạn chính như tên topic đi
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây đúng là tuấn anh 83 mà ...........
  8. nguyen_hard_stone

    nguyen_hard_stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    thì pác ấy cũng phải sáng tác để câu page view chứ
  9. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, chuyện thật đấy! Tớ thề Ai ko tin thì thôi. Kể tiếp đây....
    -----------------------
    Bàn tiệc lúc đó còn lại tôi, Thu & 1 đôi nữa, tất cả là 4 người nhưng 2 người kia thì còn mải abc nhau thế nên có thể nói là chỉ còn lại mình tôi và Thu thôi, trong hoàn cảnh thiên thời, địa lợi & nhân hoà thế này thì chả việc gì fải vội vồ vập tán hiêu tán vượn làm gì các bác ạ! Girl nó coi thường mình ra, tôi từ tốn ăn & ân cần gắp đồ ăn cho Thu. Sau mỗi quả gắp tôi lại ngồi gần vào Thu hơn 1 tý....đến khi 2 người ngồi sát sàn sạt vào nhau được khoảng 5 phút rồi thì Thu lên tiếng trước:
    - Anh ăn cơm ko đưa bát em lấy cho?
    - Uh, xới cho anh 1 ít thôi!
    Cầm bát cơm Thu xới tôi ăn 1 miếng rồi khen luôn:
    - Thu ơi, cơm em xới ăn ngon quá!
    - Anh chỉ khéo...mồm!
    -Thật đấy, anh thề là chưa bao giờ anh ăn bát cơm nào ngon như bát cơm em xới này cả (hehe, lại thề )
    - Anh say rồi, cơm ngon fải do người nấu chứ, em xới thì làm sao mà cơm thành ngon được
    - Tay đẹp xới thì cơm nó mới ngon được em ạ!
    - Đúng là anh say rồi! Tay nào chả là tay
    - Anh mà say, anh ko uống được rượu nhưng mà chả bao giờ anh say, mà sao em xinh thế nhĩ?
    - Xinh...bình thường thôi anh!
    - Em xinh nhất trong nhưng người anh từng gặp
    Thu cười sung sướng! Đúng là cái đồ con gái ,cô nào cũng thích được tán tỉnh, được khen là xinh...vì thế anh em mình khi tán các girls cứ phải khen các em ý mọi lúc mọi nơi nhé! Hôm đó tôi cũng chỉ định vui vẻ cả em Thu 1 tý thôi, chả có ý định gì nên mượn rượu cứ tán bừa phứa cả lên chả cần quan tâm gì, lúc chia tay tôi chỉ đưa cho Thu cái namecard với lời hẹn ước: "Hy vọng anh còn gặp lại em!"
  10. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Bẵng đi 1 hôm, rùi 2 hôm...đến hôm thứ 3 khi tôi chả nhớ Thu là em nào nữa thì nàng gọi cho tôi, số của nàng là 098...8888! Lúc đó là 11h
    - Alo?
    - Anh Web4vn àh, em Thu đây.
    - A! Thu àh , chào em! dạo này em khoẻ ko? - Hix, lúc đó tôi phân vân lắm...chả biết là Thu nào!
    - Em khoẻ, hôm nọ a về có say lắm ko? - Àh thì ra là em Lệ Thu hôm nọ,
    - Anh có uống mấy đâu mà say, cúp máy đi em để anh lấy máy cơ quan gọi lại!
    - Thôi, ko cần đâu! Anh có rảnh ko?
    - Định mời anh đi uống cafe àh?
    - Vâng..em định mời anh đi uống trà đạo!
    - Ui trà đạo à? Anh thích uống trà đạo lắm , nhưng tiếc quá Thu ơi anh bận đến 12h mới ra ngoài được, hay là anh mời em đi ăn trưa rùi sau đó...chúng mình đi uống trà đạo sau nhé, được ko em? em có bận gì ko?
    Mặc dù lúc 11h tôi chả bận bịu gì? Nhưng mà chợt nhớ đến quả bí kíp, cẩm nang cua gái của AZA có đoạn: ko fải ******* lúc nào ta cũng đi lúc đấy nên tôi hẹn thu vào 12h Thu nhận lời, vậy là trưa nay tôi chính thức bước vào 1 cuộc phiêu lưu mới...ko biết được người đẹp gọi điện cho thế này là hoạ hay là phúc, nếu là phúc thì ko fải hoạ còn là hoạ thì sẽ ko tránh khỏi...điều gì sẽ xảy ra sắp tới đây!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này