1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề không phù hợp với box

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi web4vn, 23/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    truyện hay nhẩy....bác viết tiếp cho em học hỏi
  2. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Chính xác chú tuananh83 lại câu bài rùi :)
  3. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    hehe, tớ câu bài làm gì nhĩ?! Đây là chuyện thật đấy
    ------------------------------------
    Cái đêm của cái ngày có cái buổi trưa...đánh dấu cái lần gặp gỡ "hẹn hò" đầu tiên của tôi và Thu sao mà thời tiết khó chịu thế! Nóng ko ra nóng mà lạnh ko ra lạnh, tôi ko sao mà ngủ được bởi mấy con muỗi cứ vo ve ở bên tai...bực mình chả ngủ nữa, tôi lấy dd ra chơi game chờ trời sáng! Hix, nhưng mà thức khuya mới biết đêm dài, tôi chơi hết các loại game rùi mà nhìn đồng hồ mới có 2 giờ rưỡi, thế là tôi nhắn tin trêu Thu "Thu ơi, em nhảy ra khỏi đầu anh đi để anh ngủ!" rồi "Đêm nay anh gửi nỗi nhớ vào trong chiếc lá, thả xuôi theo dòng em có nhận được ko?" .3,4 tin rồi mà chả thấy Thu trả lời gì cả, chắc nàng đang ngủ rồi! chán, tôi vứt dd sang 1 bên nhắm mắt vào cố ngủ 1 tý lấy sức để mai còn đi chơi cả Thu...
    Tôi đang mơ màng, thì dd nó kêu lên "Thu Thu" - Thu gọi cho tôi hehe lúc này là 4h sáng
    - Alo
    - Anh nhắn tin cái kiểu gì thế! Làm em mất cả ngủ
    - Vậy à! Anh xin lỗi
    - Lỗi lầm gì, đền bù cho em đi
    - Thu ơi bố em có phải là 1 tên trộm ko?
    - Sao anh lại thế?
    - Vì ông ta đã đánh cắp những ngôi sao long lanh trên bầu trời đưa vào trong mắt em
    - Hihi, trò này xưa rồi anh ơi! Còn cái gì khác ko?
    - Nhưng những ngôi sao đấy chưa nói cho anh biết là em đã có người yêu chưa?
    - Em có chồng rồi!
    - What?
    - Nhưng bọn em ly thân được hơn 1 năm rồi anh ạ
    - Thật à?
    - Anh ko tin thì thôi!
    Hix, hôm sau tôi gọi cho ông anh là Sếp của thu để xác nhận thì chính xác em Lệ Thu đã có chồng, và đang ly thân chờ ly hôn! Buồn ghê gớm
  4. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    30s dành cho quảng cáo nào: http://360.yahoo.com/vietnamfashionguider
  5. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    NGhe qua đã biết bác tuấn anh nói chuyện bịa như thật rồi. Dù sao viết cũng được mà lại mang màu sắc của chuyện chị và em đấy nhở. Hờ. Chúc bác viết tốt.
  6. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    bịa đâu mà bịa, thật đấy :D
    Hôm nay thứ 7 buồn quá nhỉ! Các bác comment cho em có tý cảm hứng viết cho nó hay với
  7. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Sau khi biết Thu là 1 phụ nữ đã có chồng, tôi chán nản lắm! Những lúc Thu gọi điện hay là nhắn tin rủ đi ăn trưa, uống cafe tôi đều viện cớ công việc bận rộn để thoái thác nàng! Cuộc sống của tôi lại quay lại với cái chu kỳ : sáng đi làm, chiều chiều cùng bạn bè quây quần bên bàn rượu! Và trong 1 lần nhậu nhẹt quá đà...máu sỹ diện nổi lên tôi chót khoe với mấy thằng bạn nhậu là tôi có người yêu mới xinh lắm, chúng nó ko tin! Thế là tôi phải gọi Thu đến...
    Sau chưa đầy 10 phút từ lúc tôi alo, Thu đã có mặt, nàng mặc áo dài nhung, quần lụa trắng và đặc biệt là mái tóc kiểu "HN mùa đông năm 46" xinh ko đỡ được! Hehe nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi trước những cái miệng chữ O mồm chữ A của hội bạn! Tôi lấy làm hãnh diện lắm. Với rượu ngon, girl đẹp bạn hiền, cuộc vui bắt đầu...tôi chính thức chấp nhận mối quan hệ "bất chính" với 1 người đàn bà đã có chồng!
    ------------------------
    Đoạn sau sẽ cực kỳ ***y và hấp dẫn, cấm trẻ con dưới 16 tuổi đọc! Ai có lòng cho tớ xin 1 cái comment nào...
  8. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Thu ko uống được rượu, hôm đó nàng say ko biết gì...thế là 1 chuyến taxi tôi đưa nàng vào nhà nghĩ Hẹn Hò 2 ở bên Gia Lâm Này, ko fải tôi có ý đồ xấu xa gì đâu, vì lúc đó tôi cố gặng hỏi mà Thu ko chịu nói nhà Thu ở đâu, mà tôi lại ko thể đưa nàng về nhà tôi được, nên đành fải hành sử như vậy...lúc đó tôi rất lo lắng cho Thu, và theo tính cách của tôi thì tôi ko làm những việc ko đàng hoàng, mất tư cách....
    Lúc này tôi đã rìu Thu lên đến tầng 3 vào phòng 301...
  9. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    AI CÓ LÒNG CHO XIN 1 COMMENT LÀO
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Lại gì nữa đây, hết sang HP lại đến Gia Lâm, anh này đúng là bịa chuyện roài, em lào cũng xinh ngất giời, đẹp hết đỡ, thế mà lại ly hôn, pó chiếu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này