1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề không phù hợp với box

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi web4vn, 23/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    anh này là anh lào?? anh TA đây em...chuyện thật đấy, chả tin thì thôi
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Này thì chiều chú Comment cái đoạn ***y tiếp theo để xem có phải chú treo đầu dê bán thịt chó ko
  3. shikoku_82

    shikoku_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    LÀo thì Comm....Xeưm có xét xi như bác nài nói k?
  4. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    hehe, từ ngày chia tay người yêu tôi cũng chia tay luôn cả với thói quen đá bóng vào các tối thứ 7! Ôi tối thứ 7...buồn ghê gớm! Đội bóng vẫn đá mà ko có tôi, chả sao cả! Người yêu cũ vẫn đi chơi dù ko fải đi chơi cả tôi, cũng chả sao cả...đời là cái đinh tình là cái que!
    ----------
    Xin được kể tiếp câu chuyện rất thật mà mọi người lại ko tin là thật của tôi:
    Đây là 1 nhà nghĩ khá xịn, chất lượng phải ngang với khách sạn 2 sao! Phòng 301 của tôi và Thu thuê có cái chiếc giường đôi rộng rãi với đệm cao su êm ái, 1 chiếc chăn và 2 cái gối mềm mại. Đặt Thu xuống giường, tôi cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi vào nhà tắm rửa qua cái mặt! Nước lạnh làm cho tôi tỉnh táo ra và tôi bắt đầu đặt ra các thắc mắc "Quái, nó uống có 3 chén thôi mà sao lại say ko biết gì thế nhỉ?" - "Hay là nó bị làm sao, chứ làm gì có chuyện uống có tý đã say được?" - "Thôi đằng nào cũng vào đây rồi, đến đâu thì đến!" - Tôi bước ra khép nép nằm vào 1 góc giường...ngủ, ở mép giường bên kìa là 1 mỹ nhân đang say rượu mê man ko biết gì & giữa 2 người là 1 khoảng giường trống rộng lớn
    Và rồi Thu đòi uống nước....
  5. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Comment phát cho bác tiếp tục. Sắp đến đoạn bí rồi hả
  6. chi_co_ta_trong_doi_hn

    chi_co_ta_trong_doi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    mối wuan hệ này sao nó...hao hao giống của tớ thế...Bạn tớ nhà ở Nghĩa tân..ê Bạn cậu ở đâu thế
  7. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    hehe, bí là bí thế nào...đang viết đến đoạn hay, thì tớ fải đi có việc. Vừa mới về, xin được tiếp tục....
    -------------------
    Người đẹp khát, tôi tìm loạn cả phòng lên mà ko có giọt nước nào. Trong lúc bối rối tôi loạng quạng thế nào lại mở cả cái ngăn kéo tủ chè ra...1 đống bao cao su okie đập vào mắt! Tôi sững người đi 1 lúc rồi đóng cái ngăn kéo đó lại. Trời thì lạnh, mà mồ hôi tôi rịn ra từng giọt trên trán...tôi đang nghĩ đến cái gì thế này! (Đố các bạn biết là nghĩ đến cái gì lúc đó )
    -Phòng ko có nước, đợi tý anh xuống nhà mua lavie cho em nhé!
    -Anh đi nhanh rồi về...với em nhé!
    -!!!!Uh, em đợi chút xíu, anh về liền...
    Tôi mua về được 2 chai nước khoáng, đưa cho Thu 1 chai còn 1 chai tôi tu ừng ực gần hết, vì tôi cũng đang khát khô cả cổ! Nhưng ngược lại với tôi, người đẹp cầm chai nước nhấp môi 1 tý tẹo rùi để lên bàn khiến tôi nhìn nàng với ánh mắt đầy ngạc nhiên! Dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu "Uống có 1 tý nước thế mà cũng hết khát! Vậy là sao? là sao?"
    -Hết khát chưa em?
    -Vâng!
    -Em ngủ tiếp đi!
    Thu ngủ tiếp, tôi thì ko dám nằm cùng giường với nàng nữa, ra ngồi ở ghế, gục mặt xuống bàn ngủ...hixx mệt mỏi quá! Khoảng 1 lúc sau, khi mà tôi đã thiu thiu ngủ thì nàng lại kêu nóng. Bực quá chời...
  8. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hix, buồn ngủ quá! Kể nốt fát này tớ xin phép đi ngủ nhé, các bạn comment ủng hộ nhiệt xờ tình vào Thank
    -------------
    Nàng kêu nóng, thì tôi ân cần đến bỏ chăn ra cho nàng...mát! Dù rất bực mình...nhưng dịu dàng với con gái là thói quen bẩm sinh của tôi! Nhưng bất ngờ thay mấy cái cúc áo dài của nàng ko hiểu sao nó bung ra từ hồi nào! Chả nhẽ cúc bấm lại dễ dàng bị tuột thế àh????Ah, và tôi chợt hiểu ra vấn đề...
    -Em ơi cúc áo tuột kìa, anh cài vào cho nhé!
    -Thôi để em cởi quần áo dài ra vì...em ko quen ngủ mà lại mặc quần áo!
    -Uh, thế để em tắt điện rùi em hãy cởi ko anh nhìn thấy hết
    -hihi, em ko ngại thì em anh ngại cái gì
    Điện phòng tắt, nhưng mà không gian vẫn chút ánh sáng từ đâu đó chiếu vào, có thể là ánh sáng của trăng hay sao gì đó nhưng mà tôi ko quan tâm, vì trước mặt tôi 1 người con gái tôi cho là đẹp đang từ từ chầm chậm cởi dần quần áo...tôi nhìn Thu ko chớp mắt! Thời gian như ngưng lại, may sao lúc đó tôi vẫn còn 1 chút tỉnh táo mà care đến chuyện : đây là người con gái đã có chồng! Thở dài đến thượt 1 cái, tôi ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống bàn ngủ tiếp!
    Tưởng rằng như thế là được yên thân, ngờ đâu gần đến sáng:
    -Anh ơi, anh còn thức ko? em muốn tắm, anh có bật bình nước nóng ko?
    Bó tay.com
    -----------------
    Mai tớ kể tiếp, chuyện này càng về sau càng hay.....
  9. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Phét thì cũng phét vừa vừa thôi
  10. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    buồn quá nhỉ, chả có comment nào! Mất hứng quá, thôi tớ viết nốt fát này rùi nghĩ...ko lại mang tiếng là kẻ bốc phét thì chết!
    ------------------
    Nàng tắm xong, quấn cái khăn bông trắng tinh quanh người đi lướt qua phòng, lướt qua tôi đến lấy chai nước khoáng uống ngon lành....
    - Xin lỗi anh ...em say quá!
    - Anh mới là người phải xin lỗi, em ko uống được rượu mà anh còn rủ đi uống?
    - Lần sau lại rủ em đi nữa nhé, nếu là anh thì...đi đâu em cũng đi!
    -Uhm, Em mặc quần áo vào đi ko lạnh...nhưng từ từ...để anh ra ngoài đã...ko lại nhìn thấy hết của chồng em!
    -Em thích để anh nhìn đấy!
    Nàng rút nút cài, cái khăn tắm rơi nhẹ xuống chân....và bây giờ trước mặt tôi là 1 người con gái ko mặc gì! Thu nhìn thẳng vào tôi...tôi sợ hãi bỏ ra ngoài!
    6h sáng, lại 1 chuyến taxi...tôi đưa Thu về nhà nàng, trên đường đi tôi ko nói với nàng câu nào, thậm chí còn cố tình ngồi xa nàng hết mức có thể! Cảm giác của tôi là vừa sợ & vừa tò mò về nàng, 1 người con gái đã có chồng! Hôm đó là 23 âm lịch, ngày tết ông Công ông Táo lên chầu trời!
    ----Hết phần 1-----
    Comment đi thì tớ kể tiếp...
    ----------------------------
    30s dành cho quảng cáo : http://360.yahoo.com/vietnamfashionguider
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này