1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề không phù hợp với box

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi web4vn, 23/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã comment, mặc dù những comment của các bạn chả làm tớ "sướng" 1 tý nào! Thank mod đã e***ed 1 cái comment hơi "kích động!" - Nếu có thể thì nhờ mod nói hộ với admin ân xá hộ em cái nick "tuananh83" nhé!
    Kể tiếp nè....
    --------------------------------
    - Anh vào nhà em 1 chút nhé!
    - Thôi, anh có cuộc họp vào sáng nay...ko đến muộn được
    - Thế thì...anh vào nhà... em nấu ù cái gì đó...anh ăn sáng rồi hãy đi ko đói
    - Thôi, hẹn em khi khác...anh thực sự bị muộn giờ rồi!
    - Vào đi, 1 chút thôi...anh ko vào là em nghỉ chơi với anh luôn đấy!
    Người đẹp đã nói khó vậy thì tôi khó lòng từ chối thêm được nữa rồi! Dù sao cũng chỉ là ăn sáng thôi...có mất gì đâu, với cả lúc đó tôi cũng đang hơi đói đói! Tôi ngoan ngoãn đi theo Thu vào thang máy, nàng ấn số 12. Vậy là nàng đang đưa tôi lên mây đây...Ý nghĩ vụt qua đó chưa kịp tan biến trong đầu tôi, thì bàn tay tôi đã nằm gọn trong tay Thu! Tôi muốn giẫy ngay tay nàng ra nhưng cảm giác mềm mại và nồng ấm cùng với ánh mắt của nàng nhìn tôi khiến tôi làm điều ngược lại...tôi chủ động xiệt chặt tay người đẹp vào tay tôi! Trong thang máy lúc đó chỉ có 2 người, trong đó có 1 người có chồng...nhưng mà đã ly thân, lại còn sắp ly dị. Vì thế cô ta có thể quan hệ tự do với 1 người đàn ông khác & người đàn ông đó ko "có lỗi" với ai cả khi quan hệ với cô ta! Với cả người con gái đẹp như Thu xứng đáng để tôi có thể làm điều gì đó mà tôi cho là...ko đàng hoàng! Sự cắn rứt lương tâm chỉ 1 tý rồi sẽ qua thôi!
    Thang máy dừng lại, đã đến tầng 12 rồi...Thu dắt tôi vào nhà nàng, 1 căn hộ chung cư như bao căn hộ chung cư khác, nên tôi ko để ý soi mói gì mấy, mệt mỏi lê bước ra ghế sofa định nằm nghỉ 1 tý thì đập ngay vào mắt tôi là...rượu! Rất nhiều chai rượu mạnh đã mở nút, có chai đã uống hết chỉ còn vỏ không, "Ơ, vậy là sao? Thu có uống được rượu đâu! Vậy rượu này để làm gì?!" - Tôi toan hỏi sao nhà nàng nhiều rượu thế, nhưng lại thôi! Nằm dài lên ghế, mắt nhắm vào, lần này đến lượt tôi ...giả vờ ngủ!
    Ai có lòng cho xin mấy cái comment nào...
    Được web4vn sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 26/02/2007
  2. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    30s dành cho quảng cáo : http://360.yahoo.com/vietnamfashionguider
    Được web4vn sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 26/02/2007
  3. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Lúc này tôi đã nhắm mắt vào giả vờ ngủ được tầm 5 phút rồi...sốt ruột qua ko biết lúc này Thu lady đang làm gì nhỉ, nấu mỳ tôm cho mình ăn hay là đang cởi quần áo ^_^ Chuẩn bị mở mắt ty hí ra để soi thì...tiếng nhạc vang lên, 1 bài hát khá tâm trạng :
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/03/05F60B58/
    (Dường như ta đã - Mỹ Tâm)
    Cho tớ nghỉ tay nghe nhạc 1 tý 1 tý rồi viết tiếp...
    Được web4vn sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 26/02/2007
  4. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    bác này viết thì cứ viết đi cứ lằng nhẰng mãi ..chwẹp chẹp
  5. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa không
    Trái tim em như lặng câm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa
    Xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc
    Em buồn em khóc
    Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi
    Như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách
    Thôi tình đã mất
    Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi
    Ngàn ngôi sao sáng kia
    Nay dường như đã không còn
    Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Nay còn đâu nữa
    Nay dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin
    Tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết
    Nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua
    ----------------
    Bài hát buồn cứ repeat đi repeat lại khiến tôi nhớ người yêu cũ (ex) của tôi quá! Tôi đã từng có người yêu, yêu nhau được 2 năm thì chia tay! Đến hôm nay tôi cũng chưa tin là mình đang alone nữa! Hix.... tôi định kể tiếp chuyện "tôi và người đàn bà đã có gia đình" với các tình tiết như : mở mắt ra tôi nhìn thấy Thu mặc đồ ngủ without áo ngực...rùi tiếp đi là cuộc gặp với chồng Thu - 1 chiến sỹ công an 113, rùi Thu bị ung thư...ra đi giống kiểu phim HQ! Nhưng mà thôi...chán quá! Chuyện đến đây là kết thúc...
  6. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Hik, tớ cứ repeat bài này từ sáng đến giờ, vào đây đọc thì cũng thế. Chuyện hết r à? Chán nhỉ.
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ kỏt thúc rỏằ"i à, mai lỏĂi sĂng tĂc tiỏp nhĂ bỏĂn câ, có cỏĐn tỏằ> tiỏp thêm cho nguỏằ"n cỏÊm hỏằâng không, biỏt 'Âu lỏĂi có tiỏp tỏưp 3 ra 'ỏằi, không phỏÊi em Thu mà là 1 em có tên mỏằạ miỏằu hặĂn chỏng hỏĂn Nguyỏằ.n Hà My
  8. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Gái 1 con trông mòn con mắt. Gái 2 con mắt liếc ngang vai.
    Các cụ nhà ta còn thoáng như vậy. Các bạn lại cả nghĩ quá ha.
  9. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích bài này lắm.....................
  10. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Đang hay thì hết chẹp chẹp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này