1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề không phù hợp với box

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi web4vn, 23/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện đến đây là đã hết, chuyện chú viết kiẻu hơi giống nhau nên chán thôi. Cố gắng viết nữa đi, thay đổi phong cách thì sẽ có comment tốt của anh
  2. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, tò mò đọc đến đoạn cuối rồi mà kô thấy bài tiếp , bức xúc quá đi.
  3. BadName

    BadName Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lâu không kiếm được cái gì đọc cho nó thú vị chuyện của thằng em viết cũng đc đấy, thêm tí mắm muối dưa cà vào nữa là mang đi xuất bản được Nhưng mờ thấy nó cứ giống giống như chuyện...được cải biên hướng thiện ấy
  4. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chán bác làm tôi ăn vội bát cơm lên đọc tiếp thì kết thúc cụt lủn tụt húng ....nhưng cũng cảm ơn bác vì một câu chuyện vui như mơ ...hic hic...ke ke
  5. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    ơ thế cuối cùng rồi mà...chả nên cơm cháo gí sất..à
  6. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông này bị thiếu não à? Hay là có não mà thiếu iốt. Đang đọc thú vị thì bị phá ngang.
    Ủa trước TA 83 là có tình yêu với bà chị gì gì cơ mà? tưởng cưới tới nơi rồi mà lại bỏ nhau à?
    tôi tin câu chuyện của cậu, cậu kể tiếp đi. Kệ mẹ lũ điên
  7. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    đây là 1 ví dụ điển hình của việc viết thiếu iốt.
  8. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    điển hình thêm nữa của việc có não thiếu iốt
  9. ua123

    ua123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    MÌnh đọc đoạn đầu cũng thấy chán, nhưng kết thúc nhạt thếch của chú chủ topic lại thấy tò mò. tiếp đê........
  10. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Do đêm qua fải phục vụ người đẹp "say rượu" chả ngủ được tý nào nên vừa đặt lưng xuống chiếc ghế sofa êm ái nhà Thu, cùng với tiếng nhạc du dương...tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy đã là 11h sáng...Thu đã đi làm, nàng để trên bàn cho tôi 1 bát mỳ tôm đã nguội lạnh, sợi mỳ trương phềnh cả lên, 1 cốc trà cũng đã nguội & 1 mảnh giấy nhắn ghi nguyên văn như sau:
    "Em thấy anh ngủ ngon quá lên ko dám đánh thức, nếu có bỏ lỡ công việc sáng nay của anh thì cho em xin lỗi nhé...xin lỗi anh, đêm qua em....(ba chấm xuống dòng)
    Hôm nay là lễ ông công ông táo, anh đến ăn hóa vàng tất niên với em nhé, mong rằng anh ko từ chối! Em sẽ đợi!"

    Tôi toan nhắn lại cho Thu là tôi sẽ đến...như 1 người bạn thì chả thấy cái bút vẫn cài ở túi áo ngực đâu nữa, thế là theo phản xạ tôi đứng dậy đi tìm bút...trong 1 ngôi nhà mà thậm chí tôi còn chưa biết nó có bao nhiêu phòng!
    -----------------------
    thank các bạn đã comment nhé, tớ quyết định rút lại cái kết thúc hôm qua để kể tiếp...mong rằng sẽ đem đến niềm vui cho những ai đọc câu chuyện rất thật này! Văn "cây nhà lá vườn" mà lại toàn tranh thủ rảnh rỗi mới viết được nên có gì về lỗi chính tả, chấm phấy linh tinh các bạn bỏ quá cho! Với cả động viên tớ nhiệt tình vào thì tớ viết mới...hay được Xin mấy comment nào, hehe^
    Được web4vn sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 27/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này