1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề không phù hợp với box

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi web4vn, 23/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    http://360.yahoo.com/vietnamfashionguider 30s dành cho quảng cáo! Chúc mọi người bữa trưa ngon miệng...
    Được web4vn sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 27/02/2007
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện lạnh lùng quá, không hay, cô gái ấy bị ung thư chết do uống nhiều rựu , còn anh chàng này viếc đọc không sướng, mặc áo ngủ mà không tả chi tiết cho hấp dẫn.
  3. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Tìm bút, tìm bút nào...tôi vào hết phòng này đến phòng khác mà chả thấy cây bút nào, cuối cùng tôi nhìn thấy cái PC của Thu có cắm máy tin thế là tôi bật lên định gõ xong rồi in vậy...hix thời buổi hiện đại, máy vi tính thay thế cho cả cái nhỏ bé nhất như cái bút bi, đến ngày nào đó nó thay thế được cho cả..."người yêu" thì chắc là Thu sẽ ko đối sử với tôi đặc biệt như vậy!
    Sau màn khởi động với cái cục xanh xanh chạy chạy, rùi đến cái chữ welcome mà trắng trên nền xanh, windows hiện ra! Nếu có ai có hỏi tôi rằng "cái gì mà bạn hàng ngày đều nhìn thấy?" thì tôi trả lời luôn đó là cái màn khởi động tẻ nhạt của HĐH Windows XP, sao ông M$ ông ý không thay đổi đi 1 tý cho cuộc sống này bớt phần tẻ nhạt, đổi màn khởi động đấy bằng 1 em gái múa lửa loạn tùng bậy lên hay là 2 em gái đang hun nhau say đắm thì thật là tuyệt Thôi lan man quá vào vấn đề chính đây: Thu để Yahoo trong chế độ ghi nhớ mật khẩu và tự động login vì thế khi tôi chuận bị bật MS Word lên để text text thì cái yahoo nó popup lên 1 đống offline mess. Nói về tin nhắn offline 1 tý: sáng nào cũng như sáng nào tôi nhận được mấy chục cái off, off công việc thì ko sao, dưng mà có ai đó bị dửng mỡ hay sao ý mà lại send cho tui các cái tìn kiểu như "...nếu bạn ko gửi tin này cho 10 người khác thì bạn sẽ bị đau tim chết" hay là " bạn NTM bị rơi giấy tờ xe ở quận 3...ai nhặt được làm ơn quay số 19001570!" rùi quái hơn nữa là mấy cái offline virus, thời gian trước tôi lỡ ấn vào cái đường link với lời giới thiệu siêu hot "ảnh Hồ Ngọc Hà ôm Mai Phương Thuý nhảy xuống sông Hồng tự vẫn nè" - thế là khổ sở trăm bề! Phải sử bắn mấy thằng viết ra virus, và bỏ tù chung thân cái bọn hacker hay hack hiếc vớ vẩn, cái hay cái đẹp thì ko làm toàn làm trò linh tinh! Ơ, lại lan man rùi, vấn đề chính đây...tin off của Thu nhiều ghê gớm, tôi dù ko muốn đọc nhưng mà nó cứ đập vào mắt nên đành phải nhìn: toàn những tin vớ vấn đong đưa của những thằng nhân viên văn phòng chả có việc gì làm thì quay ra tán gái lung tung, ko có gì đáng để chú ý. Nhưng mà có cái tin rất dài của 1 người mà Thu đặt tên là "Chồng" đã thu hút sự chú ý đặc biệt của tôi, đại ý của tin ấy là 1 lời cầu xin Thu hãy tha thứ cho những lỗi lầm của anh ta và đừng bỏ anh ta, anh ta ko thể sống thiếu Thu được! Tôi lặng người đi 1 lúc trong cái suy nghĩ là: nếu mình quan hệ với Thu thì có nghĩa là mình đang gián tiếp phá vỡ hạnh phúc của 1 gia đình & sự có mặt của mình sẽ làm Thu quyết tâm hơn trong việc chia tay anh ta! Chán nản, tôi turn off cái máy tính đứng dậy đi về, chả nhắn nhiếc gì hết, từ bây giờ sẽ không gặp Thu nữa. Trước khi về tôi ko quên khoá cửa nhà Thu cẩn thận, tháng 12 âm lịch các cụ gọi là tháng "củ mật", trộm cắp nhiều lắm...
  4. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    4h chiều, khi mà tôi đang tất bật hối hả với những công việc cuối năm với những hợp đồng cần thanh lý và những khoản nợ khó đòi thì nhận được điện thoại của Thu, ngại quá không muốn nhấc máy, tôi cứ nhìn cái dd 1 lúc, đến lúc chuẩn bị nhấc máy nghe thì Thu cúp máy trước "1 missed call" - kệ tui cũng chả thèm gọi lại, vì ko thích & cũng đang bận việc nữa...mấy phút sau Thu nhắn tin "E gọi nhưng a ko nhấc máy, a bận việc àh, khổ thân anh! Làm việc ít thôi cố giữ gìn sức khỏe sắp Tết rồi, lúc nào nhận được tin nhắn này thì gọi lại cho em nhé...some text missing" Tôi thầm nghĩ, gọi gì mà gọi, cô nghĩ cô là ai mà ra lệnh cho tôi! Chưa kịp nghĩ xong thì lại 1 tin nhắn nữa, hix nó là đoạn tiếp theo của tin nhắn dài vừa nãy "anh ở đâu, em đến lấy chùm chìa khoá nhà!" Úi chòi ạ, thì ra nà Làng nhắn tin đòi chìa khóa, tôi đành fải gọi lại...
    -Alo anh TA àh
    -Uh, đỡ say chưa em?
    -Em hết say rồi nhưng vấn còn đau đầu quá đây này?
    -Em đang ở đâu, anh mang chìa khoá đến cho...chiều này cty anh nghỉ sớm để anh em về ăn tết, nên bây giờ anh đang rảnh lắm! Sắn sàng phục vụ người đẹp
    -Em đang đi gội đầu...hay là anh qua nhà em đi!
    -Uh, anh qua liền đây, àh Thu này...anh có cái này ko định hỏi em nhưng mà tò mò quá!
    -Chuyện gì vậy, anh cứ hỏi đi
    -Uhm...em ko uống được rượu mà sao anh thấy ở phòng khách nhà em có nhiều chai rượu thế, rượu cho chồng em à?
    -Ko....thôi anh qua nhé, đưa người đẹp đi chợ được ko anh?
    -Okie
    (còn tiếp) tớ phải đi gặp 1 thằng cha rất lùn ở 125 Chùa Láng bây giờ
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    chú cũng hám mấy cái của comments nhể. Nhưng viết tiếp cũng là phải, anh chưa thấy đoạn quan hệ nào cả trong khi cái title có rõ ràng hai chữ "quan hệ". Mà cũng là để có cái xem cho vui, viết tiếp đi nhé.
  6. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất ghét sự chờ đợi thế mà lại phải đợi Thu hơn 30 phút ở trước cửa nhà nàng, hết đứng lên lại ngồi xuống đến lúc tôi chuẩn bị móc dd ra gọi thì Thu về, nàng vừa đi làm tóc mới với những lọn xoăn to rất hợp với khuân mặt trái xoan thanh tú ! Với vẻ đẹp mới, Thu làm tôi quên béng là tôi đang rất bực dọc vì phải chờ nàng.... Nói về tóc 1 tý, sao năm nay bọn con gái đứa nào cũng làm tóc xoăn tít mù hết cả lên vậy nhỉ, tôi rất ác cảm với tóc xoăn bởi vì năm ngoái trong 1 cuộc cãi nhau vô cớ với người yêu(cũ) tôi đã lôi mái tóc xoăn mới làm của her ra mà chê bai...làm her phát điên lên đi duỗi thẳng ra ngay trong ngày hôm đó, khiến tôi vô cùng hối hận. Nhưng trên thực tế tóc xoăn rất bất tiện đúng ko? Hôm qua tôi đưa 1 cô bạn đi xin việc ở 1 cơ quan NN, cái con mụ tuyển người nó nhìn ảnh trong hồ sơ của bạn tôi là tóc thẳng khác với tóc xoăn bây giờ...thế là nó có cớ để đuổi về! đấy để tóc xoăn khổ chưa???! Các bạn gái ai tóc xoăn thì duỗi ra hết để cho nó...xinh Úi chết lại lan man mất rùi...hôm đó tôi đưa Thu đi siêu thị, nàng mua bao nhiêu là thứ: thị gà, thịt lợn, vàng hương....và bắt tôi cầm! Nặng ơi là nặng nhưng mà tôi chỉ được cầm bằng 1 tay thôi vì 1 tay còn fải cầm...tay nàng nữa! Nhìn chúng tôi như cặp vợ chồng trẻ đang đi sắm sửa Tết vậy. Hôm đó Ngoài tôi ra Thu còn mời thêm cô bạn thân của nàng dến ăn cỗ nữa đó là Người mẫu Kiều Loan...
    Được web4vn sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 27/02/2007
  7. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình viết nhiều chắc là được nhiều comment lắm đây, hehe
    Được web4vn sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 27/02/2007
  8. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    cứ lan man liên tục .... viết tiếp đi ông ơi
  9. redriver2006

    redriver2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, làm tớ nhớ lại kỷ niệm của 1 thời đã qua. Tớ sẽ theo dõi bài viết của cậu///
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    5 phút dành cho music nhé cả nhà
    Nghe Thiên Đường Vắng Em - bài hát mới của Đăng Khôi , hay lém đấy
    click here>>> http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/3221/index.aspx
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này