1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề mới về ngoại tinh, sao cứ phải khoá nhỉ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi stone_lamp, 11/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề mới về ngoại tinh, sao cứ phải khoá nhỉ?

    Có một chủ đề mới rất hay, tại sao vitdoilai khoá lại nhỉ. Vẫn là ngoại tình, năm 2002 khác, năm 2005 khác, với lại chủ đề cũ dài qua. Nói chung là quan liêu như Cb nhà nước Vn vậy. Đề nghị mở ra đi
  2. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tại vì cứ có chủ đề nào về ngoại tình là các bác nhảy vào cãi nau tóe lửa, chẳng ai chịu ai cả, có khi còn mắng nhau quá lời nữa cơ[​IMG], rồi đến khi cãi nhau chán ra, topic dài ngoằng mà vẫn chả ra được vấn đề gì cả, quan điểm ai người ấy vẫn giữ, ai ngoại tình vẫn ngoại tình, ai chung thủy vẫn chung thủy[​IMG]
    Tuy nhiên,nhờ có những topic như vậy mà HPGĐ đông người truy cập hẳn lên, vui phết, vì vậy đề nghị đồng chí vitdoi cho phép những topic như vậy tồn tại[​IMG]
    Bảo tháng 4 vào SG mà sao chưa thấy tăm hơi đâu là thế nào nhỉ?[​IMG]
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đúng đấy, đề nghị bác vitdoi mở ra đi. Topic kia là tâm sự, topic này mang ý nghĩa khác. Đó là làm cách nào để ngăn chặn việc ngoại tình.
  4. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đã ngoại tình thì chẳng có cách phòng chống đâu, vì nó chẳng có triệu chứng gì của bệnh ngoài tình, cũng chẳng ai dám đảm bảo ăn ngon và no, cùng ngủ kỹ thì sẽ ko mắc bệnh. Ai ngoại tình cũng có hàng trăm lý do để ngoại tình, túm lại là do 1 con virus có tên là : Hoàn cảnh đưa đẩy nó làm cho mình ngoại tình thôi. Ngoại tình thể xác còn dễ phát hiện chứ ngoại tình tư tưởng vừa khó tìm thấy lại khó chữa hơn nữa. Vấn đề này còn có thể trở thành phim truyền hình nhiều tập của Mexico, nên đề nghị các Mod cứ mở cửa cho các bác sĩ lành nghề, cùng các con bệnh mổ xẻ.
    Em cũng có vấn đề bức xúc lắm, nó là thế này ạ. Trước khi em lấy chồng, em có 1 ex, ex này bây giờ cũng đã lấy vợ hồi cuối năm rồi. Khi chia tay cũng chẳng phải lý do to đùng nào hết, chỉ do hoàn cảnh và sau đó em gặp rồi lấy anh nhà em bây giờ. Nếu thế thì chẳng có gì mà nói nếu như em và ex ko mail hay nói chuyện với nhau nữa, có chuyện gì em và ex thỉnh thoảng mail qua lại hỏi thăm rồi động viên nhau giữ gìn sức khoẻ, chúc hạnh phúc này khác, có chuyện gì rắc rối với bạn gái hay với vợ bây giờ, ex cũng nói cho em và xin lời khuyên, còn em thì có 1 lần vì uất ức với chồng quá cũng gọi điện và mail cho ex biết, ex khuyên em thế này thế kia, rồi bắt em phải hạnh phúc với chồng sau khi đã ko có hạnh phúc cuối cùng với nhau ( nghe buồn cười nhỉ?) nhưng sự thật đấy ạ. Ex cũng rất lo lắng cho 2 ông bà cụ ở nhà của em, dù ko gần nhau mấy, dù có vợ nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện hay qua lại thăm hay có thể giúp gì vẫn giúp bố mẹ em ( điều này em chỉ được biết qua mẹ em). Trước đó em nghĩ chỉ là bạn bè thôi, có thế cũng chẳng sao cả, nhưng bây giờ tình hình là em cảm thấy em có lỗi với vợ của ex ( cũng buồn cười nhỉ?, chẳng có lý do gì mà cảm thấy có lỗi) nhưng tại vì có một chị tự nhiên gọi điện cho chồng em thôi, cũng là vì công việc hay chị ý tâm sự chuyện riêng của chị ý với chồng em, mà em cảm thấy mình đau đớn gần chết ( cái này cũng buồn cười, chưa có gì đã đau gần chết rồi) nên em lại nghĩ đến vợ của ex, nếu cô ấy biết ex làm thế, cô ấy có đau đớn đến gần chết như em ko? Và như thế em và ex có phạm tội ngoại tình tư tưởng vì còn quan tâm đến nhau ko? Tốt nhất bây giờ em phải làm sao với ex? ( vụ này ko ổn, em ko mail lại những mail chia sẻ tâm tình như vậy thì thấy tội nghiệp mà ex sẽ lại lảm nhảm rằng em có chồng rồi thì làm gì còn thời gian cho ai nữa( ặc ặc, cái này cũng buồn cười nữa vì hoàn toàn chính xác))
    Em xin nói thêm là bây giờ em toàn tâm toàn ý em chỉ yêu mình chồng em thôi, em cũng rất ghét cái con monster tên NGoại Tình ấy lắm chứ, chồng em thì tỏ ra rất cao thượng là chẳng bao giờ hỏi gì về quá khứ cũng hoàn toàn tin em tuyệt đối ( ko tin cũng phải tin vì đất này em chỉ có chồng em là người thân), thế nên em phải làm gì bây giờ ạ? Hay cứ ngồi im để đến khi phát bệnh rồi thì chữa? Mà em chẳng biết em có bệnh hay chưa, nhưng theo em nghĩ em ko có bệnh ấy, và mang thêm bệnh lạnh lùng để cho ex kia ko nói chuyện với em nữa?
    Xin cảm ơn các bác sỹ trước.
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Các bạn thảo luận với mod vitdoi về việc mở lại topic kia. Topic này tôi xin khoá lại để tiện quản lý diễn đàn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này