1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề này dành cho TULIP buôn dưa lê với TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi tulipden, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này dành cho TULIP buôn dưa lê với TDC

    Sorry bà con vì chủ đề chả liên quan đến Dancing gì hết, có điều em ngại viết email lắm, vả lại viết cũng ko biết có ai trả lời em ko, thôi cứ post lên đây cả nhà cùng đọc cho vui. Nhà mình đặc cách cho Tulip một góc nhé.... Merci bien

    Đầu tiên tạm buôn với Ô và Chobe

    Hôm qua nhận được tin nhắn của Ô, mấy cái nhỉ 8 cái chứ chả ít, sướng râm ran đó, có điều lúc đó đang học ở nhà, ko thể vào mạng được nên ko lên chát với Ô ngay được, mà cre*** phone thì hết nhắn tiền rồi thành ra ko nhắn được tin lại. ... Lần sau ko thấy Tulip trả lời thì cứ nhắn tiếp nhé Ô nhé...

    Công nhận Ô nhắn tin rất xúc tích và ... tình cảm ... he he he (thảo nào cô em tôi chết là phải)

    Em ơi, em đi làm ra sao rồi? hì hì hì, có nhiều tiền ko gửi cho chị một ít ...

    Brisbane cách Hanoi 3 tiếng Ô ạ. lúc đó là khoảng 11h hơn rồi, Tulip đang làm assignment cho Macro.

    Hôm qua thấy vui vẻ ghê lắm cơ.... Hì hì, định kể cho Ô và Chobe nghe đấy nhé, bí mật lắm cơ, hình như kể với Ô và Chobe một lần rồi còn gì nhỉ? Discuss với Jason cả một tiếng về Macroeconomics, đã đời chưa từng thấy. Sướng râm ran đến ngày hôm nay đấy.

    Vui cả một buổi chiều và hết cả buổi tối, sau một giờ học Statistic thú vị (Chả học gì cả, sinh viên ngồi tán dóc với Lecturer). Thật ra vì ông thầy đó dạy chán thí mồ, thế là students tìm cách nói chuyện với thầy để cho vui vẻ, kết quả là học chả được mấy, chỉ thấy nhe răng ra là nhiều thôi.

    Thứ sáu này là bắt đầu Easter rồi ... Có điều Tulip chả thấy có hứng gì hết, chỉ thích đi học thôi (hì hì, Macro học vào thứ 6 mà) Lại còn đến hai assignments và một project + midterm exam Micro trước mặt nữa .... Còn đâu Easter break ....

    Chuyện gì nữa nhỉ ??? Hì hì, Email cho Tulip đi, Tulip kể cụ thể cho mà nghe, thể nào cũng tò mò đó nhé ...



    If you love something, set it free, if it was meant to be yours, it will return
  2. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Hu hu...chị Tulip đưa cho em số phone đi để em nhắn với chứ, em cũng biết nhắn ra di động nước ngoài mà....đảm bảo cả ngày chị nhận tin nhắn bét nhè....
    Chị công bố số phone đi nhé, không thì nhắn riêng cho em cũng được...

    ghost_casper
  3. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hehe bà chị ơi, lâu lâu k gặp cũng có nhiều thay đổi chứ chị? Hôm nào send về cái ảnh để xem dạo này bà chị mập ú thế nào nhé. Em mới đi làm thôi, ở nhà buồn quá k chịu nổi mà. Xiền thì em k thiếu để hôm nào em đi đặt 1 ít gửi cho bà chị nhé.
    CÒn nữa, em chả chết vì ai cả, người ta có 1 câu gì rồi nhỉ, chắc chị cũng nhớ mà....tội gì chết cho phí đời chứ chị.
    ...​
  4. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì, số phone hả, cho ngay, có điều nhắn tin nếu ko thấy chị nhắn lại đừng ngạc nhiên nhé, he he he, hết cre*** trong phone rồi mà, lại tiếc tiền nên chưa mua.
    0401522711 (hình như code của Úc là 63 thì phải)
    Waiting for your sms ... he he he, thank u em nhé
    If you love something, set it free, if it was meant to be yours, it will return
  5. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hả cô em, từ từ đã nhé, để chị đi kiếm cái máy ảnh đã chứ em. Mập ú thì ko đâu, có điều cũng có nhiều cái khác đó, lúc thấy ảnh sẽ hiểu ngay. he he he, Mập thế cóc nào được, học hùng hục cả ngày đó, Mà mình cũng măm có ít đâu nhỉ mà sao lúc nào cũng đói meo mới chán đời chứ.
    He he, thôi tiền thì ko cần gửi đâu, gửi cái gì hay ho ấy nhé ... he he he, lúc nào định gửi thì chị sẽ cho địa chỉ ...
    Em ơi, UQ School of economics đang chuẩn bị có một đợt học bổng hợp tác với FTU của mình đó. Và sẽ cho mỗi năm ít nhất một học bổng PhD cho sinh viên VN. Còn undergrad thì hình như khá nhiều. Hôm nay nói chuyện với Richard mới biết được.
    À, em học K37, học Trung mấy, 1 hay 2. Classmate của chị là giáo viên của FTU đó, nếu em học trung 2 chắc biết chị ấy, tên là Ngà, dạy Insurance đó. "Cô giáo dạy buồn ngủ muốn chết, được mỗi cái xinh" He he he.
    If you love something, set it free, if it was meant to be yours, it will return
  6. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Vũ va Ghosh sms cho Tulip nhé, sorry vì ko thể sms trả lời được, lý do là hết nhẵn tiền trong account rồi, mà TL thì keo quá, chưa muốn mua mà....
    Chắc là mấy hôm nữa sẽ mua vậy thôi ... nhắn tin cho bà con ...
    If you love something, set it free, if it was meant to be yours, it will return
  7. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Nếu là học bổng hợp tác với FTU thì làm gì mình đến lượt hả chị. Chị Ngà thì em có biết, học hết cả 1 môn với chị ấy rồi, trước cũng hộc khoa Trung mà, chả hiểu sao lai nhảy sang dạy nghiệp vụ chứ. Em học T2...cứ bảo lớp đấy là chị ấy biết mà.
    ...​
  8. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ùa, chị ấy xem ảnh của em cũng bảo quen quen. Có điều chắc cô em tui trong ảnh xinh hơn bên ngoài (hay bên ngoài xinh hơn nhỉ?) thành ra bà cô đó chỉ thấy quen quen thôi.
    À, tại sao chuyển sang dạy nghiệp vụ hả, chả để sang UQ học là gì, Bà ấy chắc sẽ chuyển sang dạy Finance sau khi về nhà đó, chứ ko dạy Bảo hiểm nữa đâu .... Fancy Finance lắm mà....
    Như chị fancy Macro vậy em ơi
    Hè hè, Happy Easter em gái cưng
    TO Milto: he he, cám ơn bà chị đã sms cho em nhé, hì hì, em cứ hỏi hộ vậy thôi mà, ko có thì thôi ạ, kệ xác tên bạn em vậy. he he he
    If you love something, set it free, if it was meant to be yours, it will return
  9. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hic hic chị ơi em có được nghỉ đâu, vẫn phải đi suốt ngày, định ngày nghỉ đi chơi mà cuối cùng k đi được gì cả...buồn chết đi được này.Em nhắn tin cho chị mà chả thấy hồi âm gì cả, lười quá đi, lại tít mít bên đấy với anh chàng kia rồi hả???
    ...​
  10. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá em ơi, oan cho chị quá, đã phải giải thích là chị ko còn xu nào trong điện thoại, thành ra ko thể nhắn tin lại được, thế mới lên đây chát chít với em đó. Yên tâm đi, nếu mà chị tít mít được với anh chàng em nói thì chị đã khao em rồi mà ... hè hè hè, khó hơn lên mặt trăng đó cô nương ạ. Hết tuần này và tuần sau mới thấy được cơ, chán thế đó.
    Cứ nhắn tin đi nhé, có gì chị sẽ nhắn lại vào sáng hôm sau chứ nếu dùng mạng ở nhà thì chị sẽ ko học được gì hết, toàn vào chat chit thôi. Sợ chết đi được, thế nên chị phải cắt ngay điện thoại đi đấy.
    Em làm việc gì mà vất vả thế, thôi tự an ủi nhé, chị cũng học suốt cả ngày, chả được nghỉ gì hết trơn, Em còn có người an ủi, chứ chị thì ... he he, tự an ủi bản thân thôi. Và chờ đến ngày thứ sáu ....
    à, thích xem ảnh ko? chị gửi ảnh vào email nào thì em mới mở ra ấy nhỉ? Biết để còn gửi, cho em nhận xét chị có gì khác ko?
    Alo Ghosh ơi, anh Vũ ơi, Tulip sorry again là ko thể nhắn tin lại được nhé, vì ko có tiền trong điện thoại mà, điện thoại chỉ để nghe và nhận được in nhắn thôi, ko nhắn tin được, ko gọi được đâu. Chán như con gián ... Chắc tháng sau phải mua thẻ quá....
    Chúc bà con một ngày mới vui vẻ.
    If you love something, set it free, if it was meant to be yours, it will return

Chia sẻ trang này