1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề này hơi chuối!!!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Benediction, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hơi chuối!!!

    Có khá nhiều rock fan nghe death với black (đặc biệt là trong Nam), nhưng rất tiếc họ đén với hai thể loại này chỉ là để nghe cho "phê" hay thậm chí là để cho sành điệu. Họ không thấy được những cái cao đẹp của dòng nhạc này mà học những thói xấu một cách mù quáng. Chúng ta nghe rock để tốt lên chứ đâu phải là bệnh hoạn đi. Những người đó mặc dù chẳng biết Jehovah, Satan là ai mà sẵn sàng gào lên:
    Kill Christian
    Kill Christian
    Kill Christian!!!
    F-u-c-k off Jesus, We will never find you.
    Họ chẳng biết Chúa chẳng đáng ghét một tẹo nào cả mà chỉ có những kẻ lợi dụng chúa là những điều xấu xa mới thực sự đáng căm hận. Chính vì thế họ coi trọng thể loại Brutal nhất (có lẽ dòng nhạc này đánh nặng nhất và nghe phê nhất) nhưng thật ra brutal nghe cũng chỉ để tham khảo thôi chứ nó chơi không thể nào bằng các dòng khác của Death metal được. Khi nghe Death với Black, chúng ta phải có nhìn khách quan để từ đó chúng ta có cái nhìn khách quan nhất. Với những người không nghe, đa số trong đó cho Death với Black đánh hùng hục như trâu, chẳng có chút sáng tạo nào cả. Sai toét! Âm nhạc của Death với Black cực kì sáng tạo, đặc biệt là Black. Black metal có thể nói là dòng nhạc số một thế giới về sự sáng tạo và cách phối âm. Nhiều ban Black metal biết phối hợp cả chất cổ điển, giao hưởng, Opera, folk thậm chí là dân ca vào nhạc khiến cho thể loại này cực kì phong phú về nội dung lẫn tư tưởng. Vậy thử hỏi có dòng nhạc nào làm được chưa? Họ chẳng biết một chút gì về Death và Black mà luôn mồm chửi nhặng lên( Với những người đó thì chúng tôi không lịch sự được. Có lẽ chính vì thế mà nhiều người bảo tôi là cậy nghe nhiều nên tinh vi, coi thường người khác. Ha ha! Họ thích nghĩ gì thì nghĩ. Nostarwhere, I don't care!!!
    Rất may tôi còn biết được một số những fan thực thụ của Death và Black( Abaddon, AmoredSirius, Cadik, Rockkaolla, Blackmetal...). Họ nghe thể loại này bằng tất cả tâm hồn và nhiệt huyết. Đắm say trong tình yêu với Killing me Killing you của Sentenced, lãng mạn cùng người mình yêu với Under moonlight we kiss của Ancient Ceremony, đau đớn và khóc cùng những kẻ ngoại đạo trong After dark I feel của Rotting christ, phẫn nộ cùng với Chuck với bài hát Spiritual Healling và tin tưởng vào ngày mai tươi sáng cùng Perils of the wind của Crematory. Đâu phải lúc nào Death với Black cũng ầm ĩ đâu, họ cũng lãng mạn và bay bổng lắm chứ. Những người nghệ sỹ đó luôn khát khao cho cái thế giới này tươi đẹp hơn để không có áp bức bóc lột và chiến tranh nữa. Chúng tôi nghe không phải là để phê, nếu phê thì nghe Pink Floyd cũng đủ phê rùi ( VD: Orion-the-Hunter nghe xong The Wall ra đập đầu vào tường, Cadik đi về bị tai nạn xe máy còn tui thì ức chế chỉ muốn đập phá). Với những người đó họ xứng đáng là những fan tuyệt vời nhất của rock. Chúng tôi chẳng coi thường những ai yêu rock cả, nhưng chúng tôi ghét những kẻ nào cóc biết một cái gì cả mà cứ ta đây chê bai dòng nhạc mà họ không nghe.
    Hãy nhớ : No matter what happens, always remember this: TRUE METAL NEVER DIES!!!

    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!
  2. MetalEcstasy

    MetalEcstasy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuối thật, chuối gần bằng chủ đề của iem!!!!

    Không có chữ ký!!!
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1

    Thế ra Hà Nội nghe và cảm nhận chính xác hơn miền Nam à ? Dẹp mấy cái trò này được rồi đó !
    Ở đâu mà chẳng có những kẻ nghe bằng đôi tai chứ không có cái đầu ?
    Người Hà Thành luôn nổi tiếng về nét thanh tao và sâu sắc, nhưng đừng quá coi thường bè bạn !
    NoBrotherNoLove
  4. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Ô hay! tui chỉ nói là trong Nam nhiều người nghe death với black chứ đâu có coi thường. Nếu như thế FloraAtDawn tự nhận mình như tui nói à?
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!
  5. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Benediction viết hay quá. Bắt tay cai nào

    Not_head_knight
  6. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, bây giờ mà lôi ra chửi, nhặng cả lên thì *** còn thằng nào nghe rock nữa, lúc đó lại bảo : sao ít người nghe thế này , nói thật , như vậy cũng hơi chuối, nhưng mà cái gì cũng vậy, nghe nhiều như chú , có điều kiện tìm hiểu, có trình độ tiếng Anh kha khá, thì mới có thể vênh với đời được, mới có thể được gọi là " rockfan chân chính " ????
    Tuy nghe không hiểu gì, nhưng vẫn còn nhận biết được cái hay của phong cách death-đặc biệt là brutal, đúng là chơi hơi bị phê.Nếu chú mới nghe Deicide, lần đầu tiên, liệu chú có nghe được chúng nó gào cái gì không ? Thế thì tại sao có biết bao nhiêu người đã nghiện ngay từ lúc đó ???? Đâu phải cứ hiểu, cứ sành thì mới ghiền được.Mk, lần đầu tiên nghe COF chơi Lord abortion, tao đếch hiểu gì sất,còn lũ trong quán đứng dậy về hết., vậy mà hỏi xong tên, tao chạy ngay ra tiệm, vơ một lúc 2 cái về nghe mà không cần thử. Rồi tao ca ngợi COF hết lời, mà không cần biết nó hát cái gì, chỉ cần biết là nghe thấy hay là được.
    Chú mày giải thích hộ cái, tao không hiểu được mình rồi ? Hay là do tao không biết nghe, đua đòi ?
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!

    Được death_eater sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 12/10/2002
  7. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Như tao nói, mày nghe death với black chỉ để phê. Tao cũng thích Brutal nhưng nó không thể nào hay bằng các dòng khác của death đưọc. Hãy nhớ điều đó! Còn mày có đua đòi hay không thì mày tự biết( hãy đọc kĩ bài tao viết xem có giống cách nghe của mày ko?
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!
  8. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi !!! Anh em nhớ câu đoàn kết là sức mạnh đấy nhé, có gì góp ý với nhau thì cũng vừa vừa phai phải thôi...

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  9. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Vừa có một chủ đề HCM khinh HN , bây giờ đến ông Thành bày chuyện Bắc - Nam ...Thông cảm cho ông ấy lâu không vào mạng...
    Nhưng mà bác Benediction nói đúng lắm , nhiều thằng chả nghe được chúng nó hát cái gì ( mà trình tiếng Anh của người VN mình làm sao mà nghe nổi), chỉ biết kiếm lyric về hát theo (mà vẫn *** hiểu) rồi vỗ ngực xưng tao căm thù thằng Dêsu, chúng nó *** hiểu là bọn Bắc Âu ấy , tổ tiên là nguời Viking chuyên đi cướp nhà thờ ,giết tu sĩ ,chứ người việt nam mình nếu không có bọn cố đạo thì bây giờ đang post bài bằng chữ Nôm.Mà con khỉ nó chứ , chúng nó thử đọc Quo Vadis xem, đọc xong lại chả xông ngay đén nhà thờ rửa tội ấy chứ...Chắc bác biết thằng AXL-ROCK, nó là dân đạo dòng đấy mà đêm về vãn nằm nghe black như ai....
    Mà nghe chỉ đẻ phê là thế nào em *** hiểu , Chả có thằng nào nghe được lâu nếu như nó nghe chỉ để gật cho sướng , sái cổ bỏ ****, phải hiểu là nó hay ở đâu thì mới phê được chứ???.....Chỉ có những thằng ngu ,adua chống chúa thôi mà *** biết Satan là thằng nào thôi..

    NOTHING LAST FOREVER EVEN COLD NOVEMBER RAIN ......
    Được death_eater sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 12/10/2002
  10. RunningFree

    RunningFree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nghe Rock thì thằng nào mà chẳng phê nếu ko vì nó thì đã chẳng ai nghe, phê rồi thì mới tìm hiểu xem tại sao lại như thế chứ. Như thế cũng còn hơn là quay ra phê Heroin hay thuốc lắc. Bọn Tây nó xem Rock thì từ thằng chơi nhạc đến thằng xem thẳng nào chẳng phê lòi tũn, ko lẽ thằng VN nghe Rock lại chỉ để tận hưởng những gì là thanh tao cao quý??? Nghe mà phát chuối! Nếu thế thì sao ko nghe thẳng nó giao hưởng, cổ điển, opera hay dân ca gì gì đó luôn đi. Viết cái gì thì cũng nên cẩn thận 1 chút, ko lẽ anh em với nhau mà lại đi to tiếng chẳng ra cái quái gì cả. Còn nếu nói nghe death, black để học những thói xấu mù quáng thì ko đúng, có thằng nào nghe xong mà vác dao ra đường xin tiết ai chưa? Mấy cái thằng cướp lì lợm sẵn sàng nổ súng vào đầu người ta chúng nó chỉ toàn nghe nhạc vàng, hải ngoại thôi. Anh em nghe death, black thì đúng là có hay khoe khoang tí thật nhưng có chết ai, xấu xa lắm thì cũng là kéo nhau nhậu nhẹt, mà cái thứ ấy cả xã hội này thằng nào mà ko thế đâu gì mấy thằng nghe Rock. Mà nói thật là các bố choai choai lần nào xem Rock xong chẳng tụ tập đua xe, tai nạn cũng là chuyện thường, khỏi trách ai.

Chia sẻ trang này