1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề Ngoại lệ xin MOD tha cho 2 ngày để anh em cho ý kiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi cau_tac_nhan, 12/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ông Tố Hữu làm thơ ca ngợi ai là việc của cá nhân ông ý! Nga, Mỹ cũng đầy thằng thích Hitler!
    Điểm khác biệt là không có người Việt nào muốn vào quân đội Tung Của (hoặc hãnh diện về điều đó) trong khi đó tướng tá cộng hành mừng đến phát khóc chỉ vì có 1 thằng Mỹ vàng đời 2 được làm sĩ quan trong cái quân đội đã từng ném hàng triệu tấn bom xuống quê hương mình, giết hại hàng triệu đồng bào mình!
    Ai mún biết con người "kiệt suất" đang phục vụ hết mình cho quân đội mẫu quốc đó là ai thì google tên "Lương Xuân Việt" nhé!
    Đấy! Không thờ Mỹ đâu! Chỉ đã, đang, và sẽ đi lính cho nó, vẫy đuôi, thè lưỡi đợi nó suỵt 1 cái là lao vào cắn xé chính đồng bào mình!
  2. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    VNCH thì vinh quang chói lòa rồi, đâu có thèm thờ ai, nhưng mà nếu Bề trên nói không nghe thì bị cắt cổ hoặc bị dọa cắt cổ. Mà Bề trên chỉ thích cắt cổ những đứa đứng đầu cả cái chế độ VNCH vinh quang cơ Thế mà những đữa chui lủi dưới gầm bàn còn không biết lấy đó làm NHỤC
    PS: vụ này chắc không cần link nhể
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hỏi ông VY 1 câu là ông biết viết tiếng Việt thế ông có biết đọc ko? Nếu biết đọc làm ơn vào đây:
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1209223/trang-8.ttvn#15865146
    Ngay ở trang trước thôi ko đâu xa! Nếu muốn kiểm chứng vào Vnthuquan.net sẽ có bản scan sách đầy đủ do lão Tuaans post lên làm bằng. Chính vì thế Vnthuquan người ta mới phải gỡ bài thơ đó đi vì nó ko phải của Tố Hữu mà của 1 thằng đểu cáng nào đó bịa ra. Thật đáng thương cho mấy cái web đen phải chứng minh "tội ác cơm sườn" trong CCRĐ bằng 1 bài thơ giả mạo trong khi CPVN đã công khai thừa nhận các sai lầm CCRĐ trước Quốc Hội!
    Dù đã muốn stop chủ đề thơ phú nhưng vì ông thiếu hiểu biết quá nên đành nói cho chót để khai sáng giúp ông vậy. Ông liên tục dẫn thơ Tố Hữu ra mà rõ ràng là chưa hề đọc 1 cuốn thơ Tố Hữu nào, chỉ tuyền đọc thơ đểu đã qua nhào nặn của mấy cái web đen. Giờ thời đại internet, ông làm ơn vào web thivien, tìm tập thơ Việt Bắc in năm 54 của Tố Hữu mà đọc. Tất tật các bài thơ đểu đều từ tập thơ này mà ra. Bài "Giết, giết nữa ..." thì đã nói ở trên, còn chuyện Tố Hữu thờ Stalin = 10 cha mẹ cũng là láo nốt, nguyên đoạn thơ đó trong bài "Đời đời nhớ ông" như thế này:
    Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
    Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
    Thương cha, thương mẹ, thương chồng
    Thương mình thương một, thương Ông thương mười
    Đọc đi để biết đây là 1 bài thơ khóc người chết, chẳng có thờ thiếc gì ai cả, càng ko hề liên quan gì đến CCRĐ. Thương và thờ là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau, ông thương vợ thương con nhưng chắc ông ko muốn phải thờ vợ thờ con chứ hả?
    Btw, ở VN xưa nay chẳng có HVB nào cả (tất nhiên có ông thích đặt nick là HVB thì ko kể ), muốn hỏi HVB có còn thờ Mao Chủ tịt hay ko làm ơn sang forum Trái tim Tầu online mà hỏi!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  4. TrymAiToThe

    TrymAiToThe Guest

    Trình cỡ này mà cũng đòi làm Viet Youth Magazine cơ đấy, chính sách ngu dân kiểu mới hả ?
  5. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    [​IMG]
    Khóa topic với lý do: cả mod lẩn các thành diên đều bắt đầu lạc chủ đề, đi xa quá 2 ngày xin tha!
  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    thiệt ko muốn tham gia nhưng bực quá phải xen ngang ,cách nói năng của VY đúng là đặc trưng của mấy thằng chống + ngu như bò , mà từ xưa nay chưa thấy nổi đám chống + nào phát biểu ra hồn ra vía gì cả , buồn cười nhất là đám x cà ,tự cho mình trách nhiệm nặng nề là khái sáng cho dân Việt trong nước ,pó toàn tập !
  7. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.476
    Đã được thích:
    3.566
    Vừa rồi quân giải phóng Trung Quốc đón tiếp ngư dân ta tránh bão khá nhiệt tình và chú đáo, thế mà các bác không có chút gì bàn luận, lại cứ sa đà vào chửi nhau mãi mà không thấy chán.
    50 ngưòi con Theo Mẹ Nga ra bắc, 50 Người con theo Bố Mẽo vào nam................ Than Ôi !
  8. sukebe02

    sukebe02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Gà què ăn quẩn cối xay, chó què sủa quanh gầm chạn.
  9. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Trên chiến trường thì phải dùng thủ đoạn & tráo trở, để đạt thắng lợi chứ phải không Maseo?
    Tớ có đọc qua post của bác, chưa kiểm chứng/xác thực lại, nhưng tạm thời cứ cho là thông tin của bác đúng.
    Dù là vậy, tớ cũng có thể suy diễn ra rằng:
    Tố Hữu là "nhà thơ lớn", là Ủy Viên Trung Ương, Phó Thủ Tướng Thứ Nhất, được ăn cùng mâm, ngồi cùng chiếu với Bác Hồ... là Trưởng Ban Văn Hoá Tư Tưởng... là người được Đảng tôn trọng, chọn đăng rất nhiều thơ của ông ta trong sách giáo khoa.
    Lời nói, thơ của TH không phải chỉ là một phát biểu/quan điểm bá vơ của một cá nhân tầm thường như tớ hoặc các bác trong đây, mà là những quan điểm đã được Đảng Ta thông qua, và muốn truyền bá cho dân chúng cùng theo, để mọi người cùng thống nhất tư tưởng, quán triệt đường lối chủ trương của Đảng và Nhà Nước.
    Vậy không thể chống chế rằng "Tố Hữu muốn tôn sùng (thương gấp 10 thương cha thương mẹ) ai là chuyện riêng của ông ấy. Ông ta đại diện cho Đảng (là thần tượng của "HVB" VN). Quan Điểm (chính thức, được in thành sách) của Tố Hữu phải được xem (hiểu) là Kim Chỉ Nam (Định Hướng) để toàn dân phải nghe theo.
    Khi TH viết "tiếng đầu lòng con gọi Stalin"... là ông ta đã gián tiếp "ra tuyên huấn", dạy trẻ em VN tôn sùng Stalin (giống như bản thân ông ta và Đảng CSVB mà ông ta khi đó đang đại diện [spokeperson]).
    Đây là "nghề của chàng", chức vụ và nhiệm vụ/vai trò chính của ông ta (trong Đảng). Không thể nói ông ta không biết (ông ta đang dạy trẻ em VN sùng bái Stalin), hoặc không cố ý được.
    Bác nào không hiểu sự quan trọng của bộ máy tuyên truyền (propaganda machine), cũng như những thủ thuật, vai trò của các văn nghệ sỹ trong những chiến dịch vận động tuyên truyền... thì có lẽ không cần "tranh cãi" tiếp với tớ nữa.
    Người VN (thời đó) theo Đạo "Thờ Ông Bà".
    Nếu TH "dạy" trẻ em VN thương Stalin gấp 10 lần thương cha thương mẹ, có nghĩa là ông ta muốn trẻ em VN (dân VN, sau này) phải coi trọng Stalin hơn cha mẹ 10 lần.
    Nếu vậy, khi dân VN thờ cúng cha mẹ MỘT, thì TH muốn họ phải thờ cúng Stalin 10 (thì mới theo kịp tư tưởng của bài thơ Đời Đời Nhớ Ông bất hủ.
    Chuyện SỬA SAI, khoan hãy nói sau.
  10. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Chết cười
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này