1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề Ngoại lệ xin MOD tha cho 2 ngày để anh em cho ý kiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi cau_tac_nhan, 12/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Vấy là còn một số các mem chưa nắm bắt được tình hình lúc bấy giờ rồi.
    Để tớ làm tài lanh bổ túc văn hóa tí nhá?
    Nhà Thơ Nhớn của dân tộc (Sic), Tố Hữu, không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt, ma cô đứng đường, tầm thường nhá.
    Trong cuộc chiến tranh Chống Mỹ Cứu Nước, sáng ngời chính nghĩa Dân Tộc, dưới ngọn đuốc soi đường của ĐCSVN quang vinh... thì toàn dân phải nhất trí quán triệt, thống nhất tư tưởng nhá. Không có chuyện Trăm Hoa Đua Nở, ai muốn thờ gì thì thờ như "bây giờ", sau khi Đổi Mới đâu.
    Nhà Thơ Nhớn TH rất ảnh hưởng nhá.
    Nhà thơ buồn buồn viết: "Giết, Giết Nữa..." thì có cả vạn bọn địa chủ đi bán muối đấy.
    Đồng Chí TH lại là Ủy Viên TW nhá. Nắm Bộ VHTT, định hướng tư tưởng cho toàn dân nhá.
    Thơ của đồng chí TH thì phải là Kim Chỉ Nam, chỉ đạo tinh thần cho cả nước nhá. Nên mới được đưa vào SGK nhá.
    Chứ không phải như mấy tên ********* của nhóm Nhân Văn, muốn nói gì thì nói, đã được cải tạo tư tưởng rồi.
    Nói chung đồng chí Tố Hữu thời đó mà ghét đứa nào chỉ cần nhăn mặt một cái là cả nhà nó tù mọt gông, nếu không bị đi bán muối nhá.
    Chẳng cần con mộc, đóng dấu ký tên... Nghị Quyết, Nghị Định chi cả cho nó mất công.
    Nói chung là các HVB 8X & 9X nên đọc chút ít lịch sử Đảng Ta, để hiểu thêm về Nhà Thơ Nhớn Tố Hữu, một khai quốc công thần của ĐCSVN nhá.
    TB: Vì topic này đã được xin phép cho off-topic, nên tớ mới sa đà vào những chuyện xưa như Trái Đất này. Mong các bác thông cảm.
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Hihihi, Vietyouth. Tôi là người không thích cơm sườn, thậm chí nếu nói tôi là người chống ăn cơm sườn cũng không xa mấy. Nhưng những điều bạn nói ở trên thuộc về thế kỷ trước rồi. Tuổi trẻ bây giờ không bị nhồi sọ như tôi và bạn (nếu bạn ngang tuổi tôi) thời bao cấp - điều đó bạn không cần phải lo nữa - cái đáng lo bây giờ là người ta không dạy tôn thờ Stallin, thì người ta giao luôn phần đạo đức, nhân cách học sinh cho cha mẹ "tự xử" luôn.
    Chống xxx thì tốt, nhưng nên nhìn về tương lai bạn ạ.
  3. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Có lẽ chả cần biết một nhúm những kẻ bại trận ôm càng trực thăng nghĩ về kẻ mà chúng đang thờ phụng là gì? là Chúa, là Cha, mặc xác.
    Cứ thử hỏi gần 90 triệu người VN đang sống ở VN xem có bao nhiêu phần trăm nghĩ về Mẽo TRƯỚC 1975 là gì? Chắc rằng nếu có kết qủa là đa số thì những kẻ thối mồm lại bảo đó là bị nhồi sọ. Vâng, dân tộc VN bị nhồi sọ gần 2000 năm nay về tinh thần độc lập, thế nên giờ này vẫn còn tiếng Việt mà dùng.
  4. c130herky

    c130herky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    KHÀ ... KHÀ ... KHÀ ...
    Để đi pha thêm ly café ...
    Ngồi nhâm nhi coi tuồng ...
  5. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Trước tiên xin phép bác Mod vì mỗi lần em pót bài là bác delete thẳng tay ! Nhưng em k thể chịu đựng nữa rùi !
    Các bác "văn minh " ạ ! Các bác hãy nhìn người Trung Quốc xem (tớ k phải người Trung Quốc)! Họ cũng ở bên đó như các bác , nhưng mỗi khi có người ỡ Trung Quốc Đại Lục sang là người ta có một cái hội chuyên hỗ trợ giúp đỡ những người mới sang như : chỗ ở, nơi nào rẻ nơi nào mắc, di chuyển bằng gì......v.v..Còn thực tế người Việt Nam chúng ta thì làm sao : Thằng em tớ khi sang đó du học qua đó gặp người Việt mừng gần chết chạy lại hỏi thăm thì bị hỏi : Mày là "cs" phải k ? Đi mướn nhà cũng bị hỏi : mày là cs phải k ? Nếu phải thì đi chỗ khác chơi ....Còn vào trường học có người Việt thì hầu như họ không nói chuyện hay giúp đỡ trong học tập với người Việt bên này sang....thằng em tớ chỉ nói chuyện và "nhậu" với mấy "ku" Malay, Thái Lan, Philipin......
    Còn chuyện này nữa ...về ngôn ngữ : Bên đó con em người Việt không hiểu sao về nhà giao tiếp với gia đình toàn nói tiếng Anh, hoặc nói tiếng Việt là chen vô vài câu tiếng Anh..Trong khi đó chúng ta thấy người người Hoa ở Chơ lớn mình rùi đấy....buôn bán với người Việt thì nói tiếng Việt, nhưng giao tiếp với gia đình thì bằng tiếng Hoa...tớ nói vậy thì các cậu "văn minh " tự hiểu rồi đấy....
    Tớ không cốt ý đề cao ai cả nhưng trên đời nếu cái gì tốt thì ta nên học tập theo vậy thôi !
    Nếu là người Việt các cậu không làm gì có ích cho đất nước thì cũng đừng là gì có hại cho đất nước, là được !
  6. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hello bác KK007.
    Chuyện nào ra chuyện đó mà bác. Tớ chỉ muốn phải trái với mấy đồng chí HVB hay lấp ló, mưu toan đá đểu, tính tung hỏa mù, muốn khích động, gây mâu thuẫn giữa tớ và các thành viên khác mà thôi.
    Chứ tuổi trẻ bây giờ chắc chắn là phải thừa thông tin hơn mình rồi. Tớ đâu có gì mà phải lo lắng.
    Bữa nào có dịp, hẹn offline cái nhá?
    VY Magazine vẫn đang chuẩn bị phát hành, hy vọng sẽ come back stronger và better than previously.
    Trong đó thì chúng ta sẽ chú tâm vào những vấn đề thời sự, xã hội và phổ biến những thông tin hữu ích, hướng dẫn, giúp đỡ, và tạo điều kiện cho các DHS có thêm cơ hội để giao lưu, trao đổi với NVHN nhiều hơn.
    Chứ không khơi lại ba cái chuyện Cuốc Ra vs Cọng Sảng nữa.
    Có thời gian thì phụ chúng tớ một tay nhá.
    Được Viet_Youth sửa chữa / chuyển vào 05:20 ngày 13/10/2009
  7. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói chuyện phải trái mà toàn nêu mấy cái không có thật, nếu tôn trọng sự thật thì về đây xem sách giáo khoa nào thờ Stalin, cho học thơ về Stalin ? Nhà em khuyên bác, biết ta, trăm trận trăm thắng, về đây xem bọn trẻ ranh nó học cái gì rồi hẵng ném đá, đừng như chú Trung nổ, học Lê Hồng Phong ra mà toàn nói chuyện học mấy cái sách trong tưởng tượng của mấy bác bên bển, xấu hết cả mặt thầy cô
  8. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Cái nhân đạo nhưng hoá ra là sai lầm của chúng ta là quá nhân đạo với bọn bại trận này, theo em với những tội ác mà chúng đã gây ra tốt nhất là chúng ta không nên để cho bọn chúng học tập cải tạo làm gì, bọn rước voi về dầy mà tổ này rất ngoan cố, đãng lẽ chúng ta nên xử bắn hết bọn chúng, đỡ phải mang hậu hoạ về sau, cho chúng hết to mồm, bây giờ đã ăn bơ thừa sữa cặn lại còn quay đầu về chửi tổ quốc.
  9. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ chửi cái bọn vong bản, sùng bái ngoại bang, mang sinh mạng con dân Việt ra để làm quà triều cống, lót đường cho sự nghiệp làm tay sai cho giặc, để giòng họ nhà chúng được sung sướng mà thôi.
    Khinh bỉ bọn bán nước này, không có nghĩa là "Phản Bội Dân Tộc" nhá.
    Gông Xiềng Tư Tưởng quá thế?
  10. hoadaols

    hoadaols Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    203
    Vấn đề này không đáng lo đâu bạn ơi. Cái bọn vong bản ấy cứ cho sống thêm được 1 thời gian nữa là chết, con cái bọn này có biết nói tiếng Việt đâu; ở cái đất kia chúng nó không coi bố mẹ nó ra gì thì cái đất nước xa xôi này nó không thèm quan tâm đâu. Người Việt khác người Hoa ở chỗ đó.
    Không nên mất thời gian tranh cãi với bọn này làm gì cho mệt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này