1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề nóng bỏng. Bạn sẽ làm gì khi bị người bạn yêu thương nhất lừa dối bạn ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nickky_lam, 02/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nickky_lam

    nickky_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề nóng bỏng. Bạn sẽ làm gì khi bị người bạn yêu thương nhất lừa dối bạn ???

    Vốn là một người đã từng đau buồn về chuyện tình cảm nên khi tìm được một người yêu cho riêng mình tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và rất yêu thương người ấy. Tuy cô gái mà mình yêu không xinh đẹp lắm mà chỉ dễ thương nhưng trong con mắt của mình cô ấy rất xinh đẹp. Mỗi lần nhìn cô ấy cười mình cảm thấy rất ấm lòng và cho dù có đang mệt mỏi hay buồn phiền gì. Cô ấy cười rất là xinh , hầu như vì rất yêu cô ấy nên cô ấy nói gì mình cũng không cần xác thực lại mà tin ngay. Mình yêu cô ấy hơn bản thân mình , nếu như được đem ra xếp hạng thì cô ấy chỉ thua có gia đình mình , cô ấy thứ nhì , còn mình thì xếp thứ ba. Vậy mà nay mình mới biết từ trước đến giờ những gì cô ấy nói đều là lừa dối mình. Mình rất căm thù ai lừa gạt mình nhưng không hiểu sao mà mình lại không thể giận hay trách cô ấy được một câu nào cả ,mình chỉ buồn một mình và không hề nói cho bất cứ ai trong nhà nghe. Chuyện là như vậy : cô ấy đi đâu làm gì mình không hề hỏi bởi vì mình biết cô ấy sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có , là một tiểu thư nên cô ấy đã quen tính làm gì không cần nói , không cần giải thích và không muốn ai hỏi đến. Vì biết như vậy nên mình không hỏi , một hôm cô ấy đi học về quá trễ , linh cảm cho mình biết là cô ấy đã đi chơi sau giờ học và đi với một người khác. Cô ấy nói là học về trễ , không bao giờ trường ĐH nào dạy đến gần 7 giờ. Một lần khác cô ấy lại nói dối mình là đi sang nhà người bạn gái chơi , một người bạn cách nhà hơn 1 Km , cô ấy đi bộ ư ??? Cô ấy không bao giờ đi bộ , tiểu thư thì sao mà đi bộ chứ !!! Cố ấy thực ra là đi chơi với một người bạn trai mới , cô ấy đi chệch sang hướng khác với hướng mà cô ấy nói , mình không hỏi nhưng mình thấy , cô ấy lên xe của người bạn mà mình cũng biết , cũng quen nữa. Sao cô ấy lại dối mình kia chứ , không còn yêu mình nữa thì nói thẳng làm gì mà phải gạt mình , dối mình. Cố ấy xem mình như con nít thích kẹo vậy nên dễ dụ lắm. Mình nghe cô ấy nói mình cũng ừ ừ vậy nhưng trong lòng đau như dao cắt. Các bạn chỉ giúp mình cách giải quyết nhé !!!! Xin cảm ơn

    nickkylam

    Được sửa chữa bởi - phcuong vào 03/04/2002 09:41
  2. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    bạn nhầm diễn đàn rồi, sang Tâm sự hoặc cái gì đại loại như thế chứ
    Còn ở đây không ai mua được đâu !
    12D1 - CVA
  3. vhlong

    vhlong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin lỗi các bác! Em biết làm thế này là lệch diễn đàn nhưng thấy ông bạn đây khổ thân quá nên đành mạn phép các bác gửi vài dòng an ủi
    To bạn nickky_lam:
    Bạn đã bao giờ đi học võ chưa? Nếu chưa thì mình khuyên bạn nên đi học 1 môn gì đó cương cương 1 tý (Karate or Taekwondo chẳng hạn), chịu khó tập 1 thời gian bằng quyết tâm của mình (ko phải chỉ tập để biết võ, để giỏi võ mà cái chính ở đây là nó sẽ rèn luyện cho tinh thần của bạn, khi bạn cảm thấy được điều này thì bạn sẽ khá lên nhiều!). Mình thấy bạn có lẽ hơi yếu đuối 1 tý (xin lỗi nếu ko đúng nhé) nhưng con trai cần phải cứng rắn 1 chút bạn ạ! Bạn hãy vững tin vào cuộc sống!
    "Tình yêu là tất cả" - mình công nhận là điều này khá đúng!
    Nhưng "những mất mát của nó ko có nghĩa là cuộc sống đã chấm hết"
    Cô bạn của bạn đối xử với bạn thế là ko chân thành! Có thể cô ta chưa coi bạn là gì của cô ta! Thế thì chưa nên trách móc cô ấy, mà hãy xem lại mình! Mình ko muốn nói về các khía cạnh tiền bạc (tiểu thư con nhà giàu...) mà cái chính ở đây là bạn cần có 1 bản lĩnh! Hãy vững tin ở mình, hướng tới cuộc sống và sự nghiệp phía trước! Khi bạn thành công, bạn sẽ có những gì bạn muốn (điều này thường đúng nhưng ko phải lúc nào cũng vậy)
    Còn nếu cô ta đã có gì với bạn, nhưng lại đối xử với bạn như vậy thì chắc bạn đã biết phải làm gì!
    Chúc bạn thành công!
    Be a man, not a boy!
    longkhdt@yahoo.com
    0912012129 (ngoài giờ HC) or message.
    Cảm ơn các bạn đã đọc tin!
  4. hiepmt

    hiepmt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi khô thân ông bạn quá .....................trên phương diện 1 người tốt và đã từng bị lừa dối tuy khác nhung cùng cảnh ngộ ........................đúng là lúc yêu thì người yêu mình là đệp nhất nhưng mà khi chia tay sau 1 thời gian thì mình thấy rằng các cô gái xinh và dễ thương đầy ngoài kia kìa nếu ban cô đơn thì tôi sẽ cho số 1 cô bé dễ thương để mà tâm sự cho vơi bớt nỗi buồn còn ........................đùng khóc than o nơi trợ trời này .........vì o đây chỉ có những người quan tâm dến tiền thôi chú còn các cái khác thì ....dẹp ................................................... cố lên mail cho tôi nhe' okie ..............................
    Đẹp trai con nhà nghèo............alone ..................
  5. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bác này yêu nhầm người rồi, cũng tương tự như post nhầm box đây mà.

    Together Don't fear anything at all.
  6. vhlong

    vhlong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bác hiepmt sao lại nói thế! Ở chỗ này anh em cũng tình cảm lắm chứ! Có thế mới phải mua bán loạn cả lên để trang trải "tình phí" mà! Phải ko hả các báccccccccccccccc.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    cái này thì chịu rồi, ko mua bán, k0 cá kiếm gì được rồi.

    Nqh_bonbon

  8. tranngoctuan1984

    tranngoctuan1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    bác bị người yêu thương nhất lừa dối, còn bọn tôi bị bác lừa (vì cứ tưởng là bác có gì bán) thế thì ai phải hỏi ai đây ???
  9. hieppham

    hieppham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    " Tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi"
    khổ thật đấy.....
  10. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cần mua bản quyền các bài tâm sự tràn đầy nước mắt kiểu như thế này để post lên diễn đàn riêng hoặc gửi cho người yêu
    ai có mail lại adamttvn@yahoo.com

Chia sẻ trang này