1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề nóng nhất forum..Cafe sinh viên ở đâu ngon bổ rẻ..

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi quyrauxanh_kd, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_van_la_anh

    anh_van_la_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ok
    mình biết
    chỗ đó thừa nhận là cafe cũng được nhưng nhược điểm là ko có girl
    chỗ đó toàn là các cụ nhồi bàn chuyện làm ăn >>>>>>>>>>>ko thích đến
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Oài các chú đến đấy thưỏng thức cafe hay là ngắm gái thía??
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Muốn bàn về cà phê thì anh em ta cùng nhau tìm hiểu Cafe-Đạo nhể.
    Các bác vào gọi số mấy số mấy là tuy mỗi người, mỗi loại làm 1 kiểu. Không có gì cả. Chỉ có 1 số là phải làm rõ là số 9. Mấy anh em vẫn quen gọi là c_ứt chồn trộn lá xoan. Lúc đầu mình cũng tưởng là c_ứt chồn thật nhưng mà thì ra không phải. Chẳng qua mấy thằng Chồn nó chọn những quả ngon nhất nó ăn rồi nó out ra nguyên quả đó. Vì thế mấy bọn đi hái cafe nhặt mấy quả này lại gọi là Cafe chất lượng cao. Chẳng qua là nhờ mấy con chồn, người chưa chắc đã biết. Hồi đầu uóng số 9 mình cứ tưởng là nó lấy **** con chồn làm cafe mà **** gì mà ngon thế. Hoá ra chả có gì, chỉ là cafe làm từ mấy quả ngon. Chấm hết
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 03/10/2003
  4. anh_van_la_anh

    anh_van_la_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ui
    mấy giờ còn cafe trung nguyên
    vừa đắt vừa ko ngon
  5. coc_thuy_tinh01

    coc_thuy_tinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cà phê Thái Thịnh,có phải là quán trong ngõ Thái Thịnh 1 không?Quán đấy vừa rẻ,vừa ngon,các ông cá độ đá bóng,buôn bná hay ra đấy uống lắm!Em ra đấy,toàn mượn đc báo Thể Thao đọc,-----> không mất tiền!
    Đã yêu một người và đợi chờ người đó............
  6. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ơ con chồn nó chẳng chọn lọc gì hết đâu,nó ăn tất và sau khi vào bụng qua vòng tuần hoàn nó thải ra cái hạt chứ không fải là quả cafe.Trong bụng con chồn ấy có chất axit hay dịch gì gì đấy có tên khoa học là ...gì gì đấy khiến cho các hạt cafe lên men và có hương vị nồng.Sau khi rang lên thì nó cho ra loại cafe chất lượng và ngon hơn hẳn những hạt không nằm chung với **** của con chồn
    1 tách cafe tiêu chuẩn fa = fin 5fút sẽ cho 63 giọt
    Muốn có cafe ngon không chỉ là cafe không đã đủ mà còn phụ thuộc bí quyết rang xay,có thể là cho vài hạt muối trong giai đoạn đầu....tuỳ thuộc từng cửa hàng có bí quyết riêng.Cốc cafe tiêu chuẩn có khi còn do tài nghệ fa và đánh lên nữa.
    Nên uống cafe đen và chịu khó để ý thì sẽ dễ phân biệt loại nào ngon dở (tệ nhất trong các loại đã biết thì có lẽ là capuchino).Khi uống nên nhấm nháp 1 tẹo chứ đừng ực 1 cái,khi uống để cafe ở cuống họng 1 tẹo rồi nuốt đảm bảo sẽ thấy được hết hương vị .Nếu muốn uống cafe kiểu thưởng thức của các cụ xưa kia thì có lẽ vào mấy hàng Nhân,Lâm,Năng,Giảng,Quất,Huy...có lẽ thích hợp lại rẻ nữa(cafe đen nóng thì nên vào Quất sẽ biết mùi)
    Nhưng mà kiểu gì thì kiểu ngồi uống cafe chọn chỗ nào có mấy em xinh tươi để nhìn nữa thì hơn nhỉ
    Được nhom_ngo_gi sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 04/10/2003
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nghe hay quá ta....cơ mà em ghét uống cà phê lắm...hồi ôn thi đại học ngày nào cũng uống một cốc to bự cà fê đen, không đường. Sau hai tháng ròng rã, mặt nổi mụn chi chít..., em cũng sợ cafe luôn....
    I call you up whenever things go wrong.
     You're always there. You are my shoulder to cry on
  8. xa_anh

    xa_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em được cái lành bụng, cứ uống cà fê xong rồi lăn ra ngủ rất chi là ngon Mà sao các anh chị sành điệu thế, uống cà fê cứ phải ra quán ngồi nhìn ông đi qua nhìn bà đi lại mới thích à, tốn tiền chết. Uống trà đá thôi. Hay làm vại bia pacific nhỉ

    Every body's looking for that something​
    One thing that make it all complete​
    You find it in the strangest places​
    Places you never knew it could be ...​
  9. anh_van_la_anh

    anh_van_la_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    anh em ơi tối nay 39 nha
  10. barbe

    barbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Vậy là các anh em chưa biết đến Q. cafe của dân XD và KT rồi.
    Quán Cây Bàng Đổ của chị Ngân - Ngay dưới chân khách sạn Hà nội.
    Cái hay của quán là lúc 6h chiều và lúc 12h đêm. Rất lý thú! Girl thì đẹp nhất HN luôn. Giới thiệu để anh em biết. Cafe thì rẻ lắm 3000đ một đen đá cộng thêm một điếu Captain Black nữa thì ngồi cả ngày.
    Còn một số quán nữa tương đối rẻ ở Kim Liên chỗ quán Thanh Loan hay Cafe cầm đồ đấy. Dạo nào con gái bà chủ xấu tệ. Càng lớn càng xấu
    Cafe ngon phải ra 101 Quan Thánh cafe rang tại chỗ và chỉ bán buổi sáng thôi.

    ...Si tu n''''existais pas...

Chia sẻ trang này