1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chủ đề nóng:....TÌNH YÊU....

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi ga_ko_biet_gay, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Hớ em kia là con gái mờ
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  2. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46

    Tao thích bài này của mày, I.O.U ạ. Tất nhiên, dù sao cũng chỉ là bài mày copy ở chỗ khác vào, nhưng cái thằng viết bài này là 1 thằng hiểu khá rõ về LOÀI NGƯỜI. Tao mong được yêu, và tao mong biết được rằng tình yêu của tao thuộc loại gì - nếu, vì hay mặc dù. Tao được bố mẹ tao yêu bằng tình yêu MẶC DÙ, 1 điều may mắn. Tao xấu xí, ngu dốt hay quậy phá thì cũng không bao giờ bị bố mẹ tao ghét bỏ. Còn về tình yêu ...,tất nhiên, tao có 1 mơ ước cháy bỏng rằng nó là tình yêu MẶC DÙ.
    Wo ai ni, ni ai wo ma?
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...​
  3. devil_ghost

    devil_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    nói vậy thôi chứ anh DƯONG cũng có em gì gì ở ngô quyền đấy thôi ,nhở
    and you never live until you love with all your heart and soul
  4. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    wow,bài của anh Hưng hay nhở ? 10 điểm nhá,
    phần em nì,em chẳng quan tâm tình yêu của em thuộc loại nào hết,em chỉ biết lúc này em đang yêu và được người khác yêu,zị thôi,ko có gì phải bàn hết.Vì em đang yêu rất chân thành nên em cũng mong được đáp lại như vậy.....
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  5. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    quên mất câu quan trọng
    ANH ƠI ,EM YÊU ANH
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46

    Anh cũng yêu em nhiều lắm!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  7. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Còn ku nèo nữa không để anh nên danh sách
  8. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ờ... tình yêu là gì nhỉ.... mình đọc rất nhiều câu chuyện hay về tình yêu rồi... nhưng hôm nay ko đem đi post lên được... tiếc quá.... hẹn mọi người hôm khác vậy !
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  9. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    đây là 1 câu chuyện kể về người phi công:
    Ngày hôm nay là 1 ngày đặc biệt đối với anh ấy bởi anh ấy sẽ được gặp 1 người phụ nữ đã có 1 vị trí đặc biệt trong cuộc đời anh suốt 13 tháng qua. Người con gấi ấy anh chưa từng được gặp mặt, chưa từng được nghe giọng nói của cô ấy.Anh quen cô gái ấy nhờ một địa chỉ ghi trên bìa 1 quyển sách cũ anh đọc ở thư viện. Và những lá thư đã trở thành chiếc cầu nối 2 con người ấy đến với nhau.Trong một cái đêm đặc biệt- cái đêm mà sự sống liền kề với cái chết, anh đã nhận được lá thư của cô ấy, giúp anh vượt qua được thời khắc đó. Và anh đã nhận ra rằng người con gái ấy chính là bến bờ để trái tim anh neo đậu.Đã nhiều lần anh viết thư xin ảnh cô nhưng cô gái ấy đã gửi thư đáp lại :'' tôi chưa muốn cho anh ảnh bởi nếu tôi đẹp thì tôi sẽ bị ám ảnh là anh yêu tôi chỉ vì sắc đẹp bề ngoài.....Nếu tôi tầm thường thì tôi sợ rằng anh viết thư cho tôi bởi anh đang cô đơn. Vì vậy khi nào anh về phép chúng ta sẽ gặp nhau.Khi đó chúng ta sẽ quyết định ngừng mối quan hệ này hay tiếp tục tiến tới................''
    Chỉ còn vài giây nữa... và đang có một người con gái đi về phía anh. Trông cô ấy thật đẹp, trắng trẻo và duyên dáng.Anh tiến đến gần cô và quên cả chuyện cô ko cài bông hồng như 2 người đã thống nhất.Nhưng cô gái đã rẽ sang một hướng khác. Và đằng sau cô là 1 bà cụ già nua, to béo. Một ý nghĩ thoáng trong đầu anh :'' Phải chăng đó là người đã chia sẻ buồn vui với anh trong suốt thời gian qua''. Anh ko tin vào mắt mình nhưng nơi ve áo đã nhàu và bạc màu của bà lại có một bông hồng đỏ thắm. Sau một phút trấn tĩnh, anh đã mạnh dạn mời bà đi ăn tối. Bà cụ đã nở 1 nụ cười đôn hậu: '' Con trai, ta ko biết chuyện này là thế nào nhưng người con gái xinh đẹp lúc nãy đã nằn nì nhờ ta cài bông hồng này vào áo. Và bảo rằng nếu cậu mời ta đi ăn tối thì bảo với cậu là cô ấy đang chờ cậu ở quán ăn bên kia đường ''.
    một kết thúc hoàn toàn bất ngờ nhưng nó đã gửi tới mỗi chúng ta 1 bức thông điệp về tình yêu : '' Lí trí có thể mách bảo chúng ta những điều phải tránh nhưng chỉ có con tim mới nói cho ta biết những điều phải làm ''
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  10. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Lạnh lùng như cái thùng
     

Chia sẻ trang này