1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề thể loại mới, bài tâp tình huống, cưa gái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cqx007, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chủ đề thể loại mới, bài tâp tình huống, cưa gái.

    Chiều này đi làm về có thằng bẹn gà chiến kều CQX tui ra quán nhậu, xin được tư vấn tình củm.
    Nhậu ba luyên thuyên với nó mãi mà chẳng thấy nó kể chuyện chi mô. Kệ mịa, mình đợp ễnh bụng ra, no say rồi chuẩn bị phủi đít đi về, thằng ku mới ú ớ kể thế này.

    Đã nửa năm nay nó đi cưa gái, vì làm kiểm toán nên đi làm từ sáng mờ đất đến tận tối mịt mới về, deadline liên tục thế nên công tác đẽo gãi trị trệ liên tục, 2,3 tuần mới gặp gái 1 lần, 3,4 ngày nhắn tin gọi điện hỏi thăm. Nghe nó kể thì đã đến nhà gái 2, 3 lần cơm canh, cò cưa cả lò nhà em ấy. Mùng 8 tháng 3 trực chiến suốt ở nhà gái éo thấy thằng nào qua. Nhưng tối em kia trả lời rất nhiều cuộc điện thoại, lúc lén lút, lúc trống hổng, lúc công khai.

    Vẹo này đi làm hay bị bắt nạt. Mỗi lần bị bắt nạt là nhắn tin, gọi điện cho thằng ku khóc hu hu. ( Phải tay ông , tranh thủ sướt mướt nhao vào múc luôn ). Thằng đệ CQX tôi trình tàm tạm, mấy chuyện vặt đó phẩy tay phát xong.
    Nghe thằng ôn kể, nó chưa dám bày tỏ phỉnh phò sờ xoạng zề. Mà vẹo zà thế kia thì biết tỏng con mịa là bố này đi cưa rùi nhưng nó khôn vãi , không chịu xuống nước trước. Cũng có thể thấy cậu ta không nhiệt tình, ngu dại gì mà mất trắng.

    Xong đoạn trình bày , thằng ôn cho CQX tui xem tin nhắn.
    ........
    Thằng ôn " Em ơi, đừng gọi anh là đại ka nữa, gọi là anh yêu đi "
    Con Cáo " Em thích gọi thế, hơn nữa anh hơn tuổi, gọi anh yêu còn lâu nhé. ( Mùi vãi ái )
    Thằng ôn " Thôi, tuổi nào rồi còn chơi trò mèo vờn chuột, cuối năm đẩy nhanh tiến độ đi thôi, nếu thấy nhanh quá thì để anh điều chỉnh liều lượng và cường độ "
    Cáo trả lời "Em biết em già rồi, anh đừng dành nhiều thời gian cho em".
    Cái tin tiếp thì đâu như thằng bẹn nhắn là em là con gà mái, anh là con gà trống cái mỉa gì đó tập thể dục đuổi nhau.
    Thế nên em Cáo trả lời "Chuyện đó em đọc rồi nhưng em ko phải là con mái và anh thích làm gà trống à ? ".

    Hé hé, cái đoạn này đọc nhắn mà nét chữ run lẩy bẩy " Vậy anh phải diễn giải ý em là sao, 1. Anh về chuồng đi, đừng đuổi theo em nữa mất thời gian. 2. Anh mãi chỉ là đại ka tốt của em, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như một thằng người yêu .. nhưng có quyền không được yêu em và tiến xa hơn nữa "
    Cáo không trả lời trực tiếp " Bó tay, chúc ngủ ngon anh nhé ".
    ( giống chiêu hoãn binh nhỉ )

    Vậy diễn giải ra làm sao đây.

    ( Khả năng 3 . Anh đừng làm mất thời gian nữa, chém phát cuối đi em đổ ngay.)

    Chuyện trên là do CQX tôi hóng được, đem về kể lại cho anh em nghe, đồng thời cho các Gà làm bài tập.
    Thế nhé, tối mai anh lên bục giảng, chúng ta cùng thảo luận và chữa bài tập. Welcome các chiến hữu vào chặt chém.

  2. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cái này ngồi hóng các cao thủ vào tư vấn thôi.Em trình còi k0 dám ý kiến ý cò,
  3. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì nói là yêu, à ơi mãi em nó chán. Cái trò em nuôi anh nuôi là trò vớ vỉn. em nào chả biết được nuôi lớn để thịt. Bảo chú ý làm một hành động mạnh hơn đi, à ơi mãi làm gì. :).
  4. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    haizzz... cái chuyện này cứ như chuyện buồn cười ý đọc mà thấy nhắng vãi cả lúa
    Em thấy đúng là trống mái đang vờn nhau rồi :)) mèo chuột cũng được...vờn qua vờn lại chán thì thôi. Rốt cuộc cũng chỉ là vờn nhau cho vui. chả sớm thì muộn cũng chán, kiếm cái khác-con khác- vòn cho thích...Túm lại là ...CHẢ ĐI ĐẾN ĐÂU CẢ
  5. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Theo em khả năng 3: Anh cứ chém 1 phát cuối đi rồi em đổ
    Có điều em thấy bạn bác trình bày nhiều quá, với em, đôi khi nói ít làm nhiều lại hiệu quả hơn.Thằng ôn " Thôi, tuổi nào rồi còn chơi trò mèo vờn chuột, cuối năm đẩy nhanh tiến độ đi thôi, nếu thấy nhanh quá thì để anh điều chỉnh liều lượng và cường độ "
    Thế này là em kô thích rồi. Đẩy nhanh thì cứ lẳng lặng mà đẩy nhanh, càng đẩy nhanh em nó càng thích ấy chứ
  6. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bài tập này cũ rồi mà, đáp án là anh cũng được đấy, nhưng mà cái kiểu tà lưa của anh làm em deck tin tưởng mấy, em giờ cũng già rồi, muốn kiếm một mối yên ổn chứ không muốn mạo hiểm phiêu lưu nữa, trong lúc tạm thời chưa có con gà nào khác ngon hơn thì em vẫn cứ cho anh thêm thời gian đấy. liệu mà thay đổi đi
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chưa hiểu thì hỏi.
    Mà hỏi tốt nhất là làm sao chả nói gì mà đối phương tự biu-ti-fun.
    Nhắn tin lại: OK, vầy là anh hiểu rồi, chào em.
    Rồi kê cao gối ngủ, trong mấy hôm nữa, động thái của cáo sẽ cho câu trả lời thôi mà : ).
  8. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái thể loại già bốc mùi chúng nó vờn nhau mệt thấy pẹ
    Nhắn cho con gái già câu : "Mai anh mang gà đi hỏi vợ, em có đi cùng anh không? Đi cùng anh cho 2 hòn dái gà ăn cho bổ"
  9. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, Gà Mái thì đã nằm chổng phao câu lên rồi, thằng Gà Trống thì vẫn vỗ cánh phành phạch chạy quanh.
  10. TLudic

    TLudic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với đồng chí này!

Chia sẻ trang này