1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề thể loại mới, bài tâp tình huống, cưa gái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cqx007, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chú nam10 với bác nam béo không vào giảng tiếp à?
    Cô Honey nói hay lắm. Đợi anh an dưỡng vài ngày rồi ra tiếp chuyện với cô.

  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Miềng mún luyện cả võ công chánh phái lẫn tà công của ma giáo ...
    Xét cho cùng thì võ công ko phân chính tà hắc bạch chỉ là cái tâm ng luyện nó sáng trong hay thiện lương mà thôi ... ai bảo luyện tà công thì là ko làm việc chính nghĩa ...
    Thế nên miềng vẫn hóng ...
    Nhưng ngoài đời miềng vẫn đi theo con đường chánh đạo ... Yêu thương tức là hãy trân trọng ...
    Nhưng trên thực tế trong tình yêu đôi khi cần có thủ đoạn để có đc cái mình muốn và hãy tự an ủi rằng đôi khi chúng ta hành động xấu xa vì một mục đich là kết quả tốt đẹp cuối cùng mà thôi ...
    Những ng chân thành thì mãi mãi là nhưng ng đến sau ... Haizz ...
    Buồn cười thế đấy ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 08/04/2009
  3. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Bé HoneyNclover, đọc bài của bé anh rất thích, vì thấy bé cũng có đầu óc, cũng phân tích lọ chai chứ không như bọn 4` vào rặn được vài dòng như **** rồi cắp đít đi thẳng.
    Vâng, thì anh không biết tôn trọng phụ nữ, không biết cách đem các cô đặt lên bàn thờ rồi thắp hương khấn vái mỗi ngày. Thật chứ tầm tuổi này rồi anh vẫn chưa biết cái mùi đàn bà nó thế nào chứ đừng nói đến gái trinh thơm tho đùi căng ngực nở. Suốt ngày anh phải quần quật bưng bê khuân vác kiếm vài K để tối vào hàng Net bốc phét tự sướng cho đỡ khổ cái thân. Các gà có đưa được gái lên dĩa hay không thì liên quan deck gì đến anh. Phang được thì sướng cái chân trong quần chúng nó chứ anh có được chúng nó cho KS tý nào đâu.
    Cái bí kíp Quarker gì đấy là bác ấy nhặt được của thằng 4` bên Tây nó viết chứ chẳng phải là Quá Trình với cả thiện ý như bé nghĩ đâu. Đời nó khốn nạn thế đấy, những thứ đểu đểu giả giả lại khối bé tin.
    Dụ gái lên giường có ai bảo là vinh quang. Đã thằng 4` nào được gắn mề đay với lại anh hùng lao động vì phang nhiều gái chưa? Thê thiếp cung phụng làm gì khi vừa phang được vài lần là chúng nó phắn mất con mẹ hàng lô rồi.
    Dưng mà anh nghĩ việc chúng nó tham công tiếc việc, ngày xúc than, đêm bổ củi cũng không có gì là xấu, là không tốt. Thiên hạ đều ra đời bằng cách ấy. Thế giới ngày nay làm deck gì có 6 tỷ người chen chúc nếu xưa kia thằng Adam không dụ bé Eva vào chuồng ấp trứng.
    Trong khi chờ các bác Chel híp bọn Liv, viết vài dòng cho đỡ căng thẳng. Thua trận này thì cả tháng hết xèn đãi gái món cháo lươn với cả khoai lang nướng. Đêm nay có chú nào bắt Chel không?

    Được VitCon***u sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 08/04/2009
  4. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thôi để tớ viết tiếp, các hiền hữu cứ lần lượt bị đàn áp ngôn luận thế này thì...
    Ai cũng rõ là cái box này từ xưa đến giờ làm chóa có cao thủ
    Toàn là tự sướng hoài niệm cắn rứt suốt chứ còn hạnh phúc trọn vẹn với gái ngon làm ếch gì có
    Mình thường é0 bao giờ nên vợ nên chồng với gái mà mình thèm nhất và gái thèm mình nhất, mà thường chỉ là với đứa đúng lúc nhất thôi
    Muôn đời rồi, ôm hận mãi mãi là vì thế
    Các bài học gà vịt ngan ngỗng cao thủ chó mèo chỉ có thể rút ra từ thực tế - nếu là 1 thằng người khỏe mạnh về tinh thần
    Còn tinh thần bệnh hoạn vật vã thì é0 khá được đâu
    Đời nó là thanh lọc, là đấu tranh sinh tồn, thủ đoạn chỉ chừng mực được thôi
  5. chuoikinh

    chuoikinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Chú Vịt cứ bình tõm, không cần phải mồm to với em ấy, dù sao em ấy cũng là nữ, lý lịch cũng trong sạch, vào dự giờ lại ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe, có cái hay của nó, không như mấy thằng nặc danh dấu mặt cả đời bị vây hãm trong vòng đạo đức giả, vào đây bót chỉ có mỗi chủ đề trụi thì lụi là chửi bới tư cách anh - cái chả liên quan gì đến việc tán gái.
    Hôm nào có dịp sẽ banh cái mẹt của tụi nó ra. Cái bọn đi giầy nhưng chân còn bẩn hơn cả đế giầy.
    Đợi vài hôm nữa mãn hạn tù cùng các thầy trợ giảng, chúng ta lại đàm đạo tiếp. Hôm nay bĩ lắm mới phải mượn cái ních của bạn hiền đánh thông điệp ra cho các trò yên tâm ở nhà ôn luyện.
    Thế nhé. Chào thân ái và quyết thắng.
    CQX


  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1

    Cái topic này ảo vãi hàng và các bác tự sướng quá nhiều, cao thủ thật nó chẳng cư xử như thế. Thực tế khác xa với lý thuyết các bác ạ.
    Điều thứ hai có mấy gà thoát khỏi lưới tình vì khi để tình cảm xen vào (tình cảm thật sự) thì lúc đấy quên hết các chiêu, gà lại hoàn gà, chiêu số dùng được một vài ngày, tuần đầu nhưng đến khi hiểu rõ nhau, bản chất gà bộc lộ ra, vẫn bị cáo xơi tái. Trừ khi là không yêu, luôn giữ cái đầu lạnh để lừa đảo.
    Vấn đề ở đây là cứ đi lừa đảo mãi à, thật sự lúc 16 đên 22-23, đi lừa chẳng sao, tốn tiền thời gian vào gái như trò giải tri'' giảm stress. Đến khoang? trên 25 đâu còn thời gian làm mấy trò vớ vẩn đấy nữa. Ai cũng cần cho mình một điểm dừng, không lông bông mãi được, đến lúc đó thấy đầu mình chai sạn, cảm giác yêu thật sự không còn nữa, chán lắm các bác ạ.
    Có một người chị gái từng góp ý nói: "lông bông như em sẽ không hạnh phúc dù có cưa được bao nhiêu cáo chăng nữa, vi` em không còn cảm giác yêu, rung động thật sự nữa".
    Chỉ là vài dòng tâm sự, em chưa dám nhận là cao thủ để dạy ai nhưng em yêu và trinh chiến cũng gần chục năm. Giờ em chỉ muốn yêu lại như lúc em 15 tuổi, vậy thôi
  7. keptman

    keptman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuẩn, đã thế rồi nói toẹt cho xong có phải đơn giản hơn không cứ lòng vòng ai chẳng chán.
  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ôi. Thầy Quẫy đây rồi .
    Lớp chuẩn bị tiếp tục học nào. Mình thì hóng hớt xem cái nào rớt thì lụm về xài chút.
  9. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Phàm kẻ nào nói nhiều thường là bốc phét,
    thầy hiệu truởng của các bạn (không phải của em nhé) cũng không nằm ngoài định nghĩa này.
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ôi, ko dám ạ, trình em đọc bài của mấy anh bất quá cũng chỉ hiểu được hơn nửa, đâu dám múa rìu qua mắt thợ
    Mỗi tội, em chỉ thấy rằng, nam nhi nữ nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, nhất ngôn cửu đỉnh, sống sao cho vui vẻ thoải mái, nhìn lên nhìn xuống quay ngang quay ngửa ko phải e dè xấu hổ sợ hãi vì bất cứ điều khuất tất j, thế thôi.
    Ờ, nói ra thì bị chửi là đạo đức giả, nhưng em cũng chả cần cái danh hão đạo đức thật làm qué j! Này nhé, mấy anh thích phang phập rau rợ, có bao giờ anh nghĩ cho ng` các anh yêu chưa. Nếu bảo là "hồi xưa tôi bị ép", "rồi là 2 ng` chỉ vợ chồng trên danh nghĩa" thì đã đành. Tham lam ích kỷ nó vừa thôi. Vợ các anh còn làm 1 ng` vợ hiền được, thì chẳng lẽ các anh là đàn ông lại ko làm 1 ng` chồng tốt được? Lừa dối mẹ của các con anh, ng` luôn ở bên cạnh chăm sóc ủng hộ anh cả cuộc đời - ng` hồi trước các anh thề sống thề chết yêu đương - thế các anh có khác j đang giơ tay lên vả vào miệng mình vài phát ko?
    Vâng, con gái bọn em biết mình chỉ tài hèn sức mọn, cũng ko dám để mấy anh đưa lên bàn thờ mà lạy. Chỉ cần các anh đối xử với bọn em tử tế như cách mà mấy anh muốn bọn em đối xử là được rồi. Bọn em chẳng bao giờ dám coi thường các anh dù chỉ là trong suy nghĩ cả, nên bọn em cũng ko chấp nhận những anh chàng nào coi thường bọn em như "rau", như "hàng", như cái thứ nhạt thếch chỉ cần tiền và cái mã đẹp là dụ được. Từng này tuổi rồi, có lập trường cụ thể, biết giá trị của mình ở đâu, tin vào cách sống mình đang theo đuổi, thì việc mấy anh (giả vờ) diễn trò để lấy điểm chỉ là mấy thứ vớ vẩn. Đừng để con nít nó cười cho vào mẹt.
    Còn vụ Quarker, ok, em cũng ko rõ là tự đúc kết hay đi chép, có điều, nếu nó ko xuất phát từ 3 chữ "vì ng` kia" thì sớm muộn j cũng bại lộ cả thôi. Buồn cười, nào là "gạt chỗ để chân", "kéo ghế", "hơi nghiêng xe"... ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt như thế mà cũng thành bài bản để trình diễn được. Thử hỏi, các anh kể ra vanh vách các bí kíp - lúc thế này thì phải thế này này, nhưng các anh hiểu j về bọn em? Biết bọn em khi vui buồn hờn giận sẽ thế nào ko? Hay tất cả nghìn cô như một, chỉ với mục đích, dụ cho lên giường rồi chạy. Bọn em chưa muốn làm chuyện ấy vì biết mình chưa đủ khả năng để chịu trách nhiệm, các anh lập tức đòi chia tay vì như thế là "ko yêu", thậm chí tìm nơi khác "giải quyết". Xin lỗi, các anh làm thế mà vẫn còn nhìn mặt bọn em được ah? Các anh có bao giờ đặt mình vào vị trí bọn em để hiểu bọn em đau đớn thế nào khi bị mấy anh đối xử như thế ko?! Bọn em giận, các anh xin lỗi lấy lệ rồi tiếp tục phạm huý gấp mấy thế trong những lần tiếp theo, thử hỏi, yêu ở cái điểm j? Ở sinh lý ah?!
    Em cũng chả hiểu, giờ nói chuyện với 10 anh thì 11 anh kêu là "hình như giờ sự chân thành chả mang lại kết quả j". Thế nên bù lại, các anh trở thành ng` lừa dối, tính toán, mưu mẹo?! Việc j phải khổ sở thế? Lòng mình mà còn ko dám sống thật, thì còn việc j có thể là ko lừa dối đây? Vẫn biết tình cảm là cái khó nắm bắt nhất, và cũng chẳng có j chắc chắn sẽ được đáp lại cho dù ta có chân thành hay ko cả. Vậy thì sao còn xoắn xuýt những j phù phiếm khác? Bản lĩnh đàn ông ko chỉ là ở chỗ "muốn là được", hoặc "ko muốn nhưng vẫn được", mà là còn biết cách từ bỏ những j ko thuộc về mình nữa.
    Để yêu được 1 ng` cho ra yêu đã mệt sắp chết rồi, tròn trách nhiệm với 1 em đã mất cả cuộc đời rồi. Em chả biết thực tế các anh thế nào, nhưng các anh nghĩ ng` ta ra sao thì các anh cũng sẽ gặp những cô như vậy thôi. Cứ chăm chắm sao cho ta phải trên cơ ng` khác, gái phải thuần phục ta, rồi em này cưa 1 tuần phải đổ, rồi có 1 em xinh như mộng rồi còn dập dòm thêm vài ba em thư giãn cuối tuần nữa, cuối cùng các anh được cái j ngoài việc thể hiện đẳng cấp?! Tưởng thế là hay ho lắm ah? Ko, nó chỉ khiến sự tin cậy mà những đứa như em nhìn vào dần tụt xuống một cách thảm hại thôi.
    Thôi, em cũng chỉ thấy bức xúc thì nói thôi chứ chả muốn đánh giá cái j. Cũng chả phải chuyện của mình. Mà up lên chắc j đã có ng` đọc hết. Đọc rồi có khi cũng chả hiểu mà lại quay ra vặc lại là lắm mồm. Thôi, chào các huynh đài, cứ ngồi vạch ra các kỹ thuật tán gái lấy được nhé, để em còn biết mà... tránh

Chia sẻ trang này