1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề thể loại mới, bài tâp tình huống, cưa gái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cqx007, 01/04/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    làm kiểm toán ở đơn vị nào đấy anh ?
    có ở kiếm toán miền Bắc chỗ NGọc Khánh không ?
    nếu phải cho em tên, tuổi, sđt em tư vấn hộ cho
  2. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Sư bố nhà e anh làm gà trống muốn đạp lắm rồi mà ko cho đạp .
    Theo e thì cáo này nó cũng thấy thịt gà thơm lắm rồi nhưng mà thấy gà chưa đủ rắn để chốt hạ , nên còn vờn vờn tý nữa
    Được rockquy sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 01/04/2009
  3. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Anh Quẩy ơi, có nhiều đoạn em luận mãi mới ra là anh viết gì.
    Anh mà kể tiếp thì dùng văn phong bình thường nhé.
    Chứ như bài trên anh viết khó đọc quá.
    Dù sao cũng thank anh vì đã nêu ra 1 ví dụ hay cho các gà :D
  4. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    anh quẩy xem vậy chứ còn teen lắm nên viếc rất teen
    em hồi họp chờ đợi giờ lên lớp của ảnh vào ngày mai
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Cứ coi như cùng 1 lúc bác đang fải làm vài dự án cho cty , gái là một trong số các dự án ...
    Và dư án nào cũng quan trong đối với cty của bác cũng cần sự quan tâm , sát sao chỉ đạo và hoàn thành đúng tiến độ như nhau ...
    E nghĩ đó là phong cách cần có ở mấy bác cứng tuổi , vi trí ổn định và nhiều bân bịu công việc mà ít có time đi tán ...
  6. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ông Quẩy viết ngắn đọc còn dễ hiểu, viết hơi dài một tý lại thành lan man.
    Phân tích những câu của gái giai đoạn à ơi thế này mệt xác lắm ạ. Con nào thần kinh bình thường, tính tình bất ổn thì lại hiểu theo một nghĩa. Bé nào ngu ngu lại còn cả dở hơi thiên phú thì hiểu theo nhẽ khác.
    Cứ phải là tiền tươi thóc thật, chinh chiến thế nào, đụng chạm ra sao. Bạn của bác là gà chiến mà hành động lại chẳng khác đám lưu manh chôm chỉa nhìn ngó láo liên. 8/3 deck rủ được nó đi chơi hay sao mà trực với chả chiến. Không thằng nào tặng hoa chẳng qua là gái già deck đứa nào muốn ăn. Chứ gái ngon dù ở trên núi nó cũng đào đường đục đất đến kưa.

  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    ưu tiên thảo luận cùng em học sinh nữ cá biệt của lớp.
    Hẳn ở đây, các trò tới lớp đều mang trong cặp quyển cưa gái căn bản tác giả Quacker. Câu trả lời trên chí ít là cách tự tâng bi tinh thần cho gà. Gà đây rất lạnh đấy nhá. Liệu hồn ăn ở cho khéo không là anh đá banh đít.
    Trái với suy nghĩ tự tâng bi ( như cái kiểu trên ) của gà, nhiều con Cáo khá quái vật, nó gửi tin lại "Anh hiểu là hiểu thế nào nào ?". ô hay, Chả nhẽ gà phải nói toẹt con mịa nó ra. Em ơi, ... anh mót ...
    Mà cái đám trò gà đi cưa bị một tâm lý khá nặng bao vây, là làm sao thể hiện tình cảm không được thô thiển, trong câu chuyện cố gắng múa máy võ công vong ngôn đạt ý. Chẳng hạn như mắt nhìn thẳng nói điều ấp ủ " Em ơi, ,, em ơi ..."
    Chỉ e là
    "Sao anh, sao anh ... anh dẫm phải k ứt à. ". Mịa, cáo trả lời thế mới đểu. Không giống như gà mộng mơ nhỉ. Vài hôm nữa gặp động thái trần trụi của Cáo, thế là vui phải biết.
    Cơ mà anh nghe đồn em nữ sinh cá biệt lớp ta rất giỏi logic. Vậy em có thể cho một đáp án thật chặt chẽ để trả lời lời câu " "Anh hiểu là hiểu thế nào nào ?"

  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ah, lớp ta có bạn gái Hót gơ nè. Các bạn nam ngồi dịch dịch vào, hoa thơm mỗi người hít một tý. Các bạn lưu ý là chỉ hít hà thôi, tuyệt đối không lợi dụng lớp học để cưa gái hay tìm ********. Lớp học của chúng ta là lớp học nghiêm túc. Học xong ra đẽo gái ngoài đường mới xứng danh anh hùng. Phỏng ạ
    Đáp lại thiện ý của em lắm mồm. Trước hết anh xin cảm ơn, nhưng thằng bạn anh chỉ tin mỗi anh tư vấn vì anh có thương hiệu - vợ rồi. Thêm nữa, truyền thống của trường ta là không nghe lời con gái tư vấn.
    Thầy hiệu trưởng đã từng đứng lớp nói về vấn đề này. Bọn con gái ấy, chúng thường hay nói có là không, mồm các em ấy nói thế nhưng khôg phải ý các em là thế. Bọn Gà tay đục tay đẽo chạy theo gái đã bở hết hơi tai, khói đen phụt ra đằng mông vì các trò đỏng đảnh từ gái, h nghe theo ý kiến của gãi nữa thì chẳng mấy chốc tẩu hoả nhập ma rồi đi Trâu quỳ sớm.

  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chú Vịt, welcome chú vào lớp. Hy vọng chú đi học đều. Lớp chúng ta sẽ có đủ các thể loại gái, từ gái già khắm , đến gái non mơn mởn, từ gái xinh đến gái xấu hoắc cà, gái học sinh cho đến gái văn 4`, ( khai trù bọn gái đú và gái tin tin ).
    Tập trung vào chi tiết chú phân tích. Anh không hỏi kĩ vụ 8/3 của thằng bạn anh như thế nào. Anh chỉ biết là đến một giai đoạn nào đấy, ngay cả chú thôi, trong một số ngày đặc biệt, cả giai và gái không muốn đi đâu cả, chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi leo tót lên giường ... Thế nên , có thể bọn già này, không còn cảm thấy hứng thú chạy ra đường hít bụi, chúng nghiêm túc hưởng ứng cái gọi là ngày trái bắp, "Tắt đèn, bật tươgn lai"
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thiệt là ngốc quá đi (no offence, just trêu-ing).
    Vấn đề mục đích nói cái câu kia có phải vì nhân vật "anh" hiểu cái gì đâu, cũng chả để tự nâng bi là "anh" không ù cạc đâu, anh hiểu rồi.
    Mục đích là để xem em có quan tâm đến việc anh hiểu thành cái gì ko.
    Đại loại nếu là em là cô Cáo kia nhá, mà em chả quan tâm gì đến anh Gà kia nhá, thì em sẽ trả lời "OK, anh hiểu là em yên tâm òi, G9". Mặc dù em cũng chả biết là anh Gà kia đã hiểu thành cái gì.
    Còn có một chút quan tâm, thì kiểu gì cũng tò mò muốn biết anh ta hiểu thành cái gì. Tuỳ theo cái mức độ thể hiện sự tò mò, mà có thể đoán được mức độ quan tâm. Và cái ví dụ như anh kể ấy, cô ta mà nháy ngay lại thế, bất kể cách nói bặm trợn hay kiêu hay etc gì, thì anh có ngay câu trả lời cho cái topic anh đặt ra rồi còn gì: ấy là cô Cáo này rất quan tâm đến anh Gà kia.
    Mà thế thì anh có điều anh cần rồi còn gì, lúc này cô Cáo kia nói gì, anh trả lời thế nào cũng được, mà cách tốt nhất hoặc là ko trả lời, đi ngủ đi, hoặc là nói kiểu nửa nạc nửa mỡ thế này:
    "À, anh đùa đấy, thật ra anh có hiểu em nói cái gì đâu ;)" (nhớ cho biểu tượng nháy mắt, cười lăn lộn hay cái gì đại loại thế vào nhá).
    P.S: Cách này hông áp dụng được với Cáo đã đọc bài post này .

Chia sẻ trang này