1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề thể loại mới, bài tâp tình huống, cưa gái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cqx007, 01/04/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Thôi, hôm nay thầy tạm nghỉ, gõ ( một tý mà mệt quá ), nghỉ lấy sức để mai tái sản xuất sức lao động. Còn một số ý kiến của các bạn, chưa thảo luận đươc, để tối mai.
    Thời gian tới, Cqx tôi sẽ moi móc thông tin và úp đít động tình của thằng bạn lên đây, xem kết quả thế nào, chúng ra sẽ thẩm định và kết luận.

  2. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bố này chỉ to mồm, em mà thấy thằng nào cưa em mà đã dọc qua bí kíp của bố thì em loại từ vòng gửi xe.
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23

    Cậu sắp đưa tất cả công sức của cậu từ trước đến giờ cho cái box này đổ sông đổ biển vì cái topic này rồi. Chúc mừng cậu
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thế chú quẩy cho tớ vào xin học với. Tớ già rồi, tiền bạc thì ko có nhiều, công việc tàng tàng đủ sống,Tài lẻ thì cũng nhiều. Văn chương, thi phú, đàn ca, sáo nhị, món nào cũng học một chút . Hình thức trên trung bình khá, Lâu nay tớ luyện nội công đến mức thượng thừa, chưa ai có thể đả thương được, Phòng ngự cực kỳ chắc chắn, Nhưng kill tấn công thì yếu , ko có thiên phú về chiêu thức. Địch thủ cho dù có dùng chiêu hấp tinh đại pháp hút công lực cũng ko làm gì được tớ ( nhất là mấy em xinh tươi, mị lực như hồ ly cũng ko thể làm tiêu tan định lực )
    Eó mịa thế mà xuất binh đi đánh trăm trận thì chẳng có thắng trận nào. Coi như tốn chút sức, Huề cả làng, thân cũng chẳng bị thương tích .
    Định học chiêu hữu xạ tự nhiên hương, dụ dỗ địch tưởng món mồi ngon nhào vô kiếm ăn, Há họng ra táp một phát. Cái này giống kiểu đem cái thân ra cho địch tấn công, lợi dụng sức trâu bò mà nhào vô tóm lấy địch thủ. Phát huy sở trường phòng thủ của mình, làm tiêu hao sinh lực địch, lúc đó thò tay ra năm lấy là xong.
    Xin cho ý kiến thêm như thế nào để về áp dụng.
    Nói thêm là thân này đã luyện thành kim cương bất hoại. Cho dù không thể thắng địch nhưng thân không bị tổn thương. Cho nên yên tâm ko lo bị táng mạng đâu nhé
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0

    Đúng dần
  6. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Em nói vậy thôi chứ em thích lối hành văn của anh Quẩy lắm.
    Mong anh tha thứ cho em
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Trò sao thế ? Lúc thì chửi thầy lúc lại xun xoe nịnh hót. Thầy là thầy éo khuyến khích các trò có cái kiểu lá mặt lá trái thế. Một là chửi cho đối tượng sợ vãi pee ra quần. 2 . là làm gian thần bợ đít. Cứ nửa mùa thế này rồi không nên trò trống gì đâu.
    Đẽo gái mà cứ ba phải là gái nó đạp pẹ ra khỏi nhà đấy.
    Thế trò thích theo trường phái nào ? Cương, nhu hay trung dung.
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Hiền hữu Công công, từ trước tới giờ CQX này toàn nói sai, nói ngược thôi, khi nào tớ nói đúng, nói phải, cậu chúc mừng tớ sau cũng chưa muộn.
    Có công đâu mà mất nhỉ.
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Con người cậu mô tả giống như phiên bản trước đây của thằng gà chiến bạn CQX và giống rất nhiều chủ thớt đang hóng hớt ở đây. Những chú này thường hay múa võ trong nhà, cứ tưởng mình thi đấu thì chỉ có hoà, tự nhật thấy thân ta đây bất hoại. Thực sự sai lầm. Người đời chỉ nhớ đến kẻ chiến thắng. Thất bại, chỉ có duy nhất một lý do "kém tắm". Đánh trăm trận không thắng nổi được một trận. Cưa cả chụcem mình có cảm tình mà không được 1 em. Chắc chắn bản thân có điểm gì đấy rất 4`. Đừng xấu hổ vì điều này, phải tìm ra NÓ LÀ Cái Gì. Sợ nhất là tự lừa dối mình, dùng mọi lý do để che đậy cái ván nát sàn hoang.
    Một thời gian dài qua, có một nhân vật được nhắc đến rất nhiều trong Cốc , nhân vật đó thường rêu rao tao đây có ối giai theo, ba láp rất nhiều cái huyễn hoặc huyền hoặc ở đẩu đâu sao bắc đẩu , .. thôi anh không nhắc lại nữa , chắc ai cũng biết rồi ... và sự thật khi ta ngắm nhìn nhân vật đó, nó 4` đến nỗi không một thằng giai bình thườg nào dám để ý. Chẳng qua là dân tình tế nhị không chê phớ ra thôi.
    Nào điểm yếu của cậu là gì ? Nói đi tớ không chê đâu mà sợ, lói ra rồi chúng ta luyện tiếp.
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Được rồi , đã ghi vào sổ tay.

Chia sẻ trang này