1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề thể loại mới, bài tâp tình huống, cưa gái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cqx007, 01/04/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. timem247

    timem247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Phân tích bài viết quá tốt, kô cãi vào đâu được
    Chửi CQX thế cũng đúng nốt
    Vote cho bác này, từ cái vụ trả thù đợt trước đã thấy hay rồi
  2. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    con gái mà lị
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Anh quẩy định hé lộ cái gì thì nhanh nhanh chóng chóng lên đàn em đệ tử nó hóng cái
    Thất vọng vcc
  4. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú không tự động não mà cứ chờ sự trợ giúp của người khác thế này thì chỉ mãi là GÀ. Không khá hơn nổi nếu không muốn nói là ngày càng tệ hơn.
  5. timem247

    timem247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    cô này sắp đc làm lớp trưởng
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    To: nam1010
    Đọc phân tích của cậu tớ thấy cậu nói đúng vài phần.
    1 . Phần 1 thì đúng vậy, Bản năng thì ai cũng có thôi. Chỉ có kiềm chế ít hay nhiều, Cưa gái thì đành rằng chưa chắc là cưới. Khốn nỗi lớn tuổi rồi nên cũng ko muốn bỏ công ra cưa chơi , Cho nên cưa thì cũng phải nghĩ đến tương lai. Điều này thì chỉ là tư tưởng trong đầu nghiêm túc vậy. Còn hành động thì sau này tính.
    2. Phần 2: Cái kiểu như phim thì đúng là có lúc tự hỏi mình có ảo tưởng huyền hoặc hay ko. Có lẽ thất bại là chổ này vậy. Mơ ước cao xa quá thì phải mặc dù nghe có vẻ tầm thường Hỏng là phải .
    Nói về chém gió thì có thể tự tin làm cho gái nó vui vẻ, nghe từng lời của mình mà vui vẻ. Tạo cảm giác chia sẽ , tư vấn cho gái những lúc buồn phiền và bế tắc. Phần này thì ko phải tự sướng mà sự thật nó vậy.
    3. Phần 3 : cái món cầm kỳ thi họa thì tuyệt đối tớ ko bao giờ đem ra khoe khoang cả. Vì theo tinh thần võ đạo cũng như nhạc đạo. Tuyệt đối tôn trọng cây sáo, cây tiêu của mình, coi nó như người bạn, không được đem ra làm cái việc xoàng xỉnh, khoe khoang đa tài để lấy lòng gái. Điều này làm nhục tinh thần của nó . Cho nên mấy cái món tài lẻ này chỉ là chơi cho riêng mình thôi .
    4. Phần 4: Cưa hai cô đều thất bại. Đây là điểm yếu nó rõ ràng là vậy rồi. Nói chung là biết chấp nhận sự thật là bất tài vô dụng, Kill yếu, Cũng chẳng tự huyễn hoặc mình là tiêu dao gì cả. Chỉ đơn giản suy nghĩ thế này. Thất bại là chuyện thường. Không vì chuyện như vậy mà bi lụy, vẫn cứ vui vẻ tiếp tục thôi, vì còn nhiều cái khác nữa. Tuy trong lòng ko có vui nhưng từ từ cũng cân bằng, thoải mái thôi.
    5 .Phần 5: Đây là bản chất riêng của mình. Cố chấp giữ nguyên tư tưởng, Bảo vệ quan điểm. Có thể sai nhưng trong lòng cảm thấy như vậy tốt hơn thì nên giữ. Cũng ko cần phải thủ dâm tinh thần như bác nghĩ, Vì đơn giản là chẵng có gì phải bức xúc ray rứt ở đây cả, Đời nó vốn thế, Được, mất, bại, thành là chuyện thường vậy.
    Tóm lại là thử nghiệm bản thân, xem các bằng hữu mỗi người phân tích mỗi khía cạnh để thử nhìn lại bản thân xem sao.
    Biết đâu lại thu thập được vài điều hay.
  7. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Hi, đọc 2 bài của bác này cảm thấy ko coment ko đc, người như bác quả thật hơi bị hiếm (giống em - nhưng mà em là em theo khuynh hướng khác )
    Quan điểm của em cũng có thể xem là hơi hơi "cố điển" giống bác, mặc dầu tuổi đời còn rất bé - gà con mới ra ràng mà đã lo chuyện học gáy từ hồi trong trứng thành ra cuối cùng em cũng chưa dám lên phương án tấn công mục tiêu nào (gà quá mà )
    nói chung em chỉ có chốt hạ lại có 1 câu thôi: người như bác làm bạn thật là khoái nhưng mà làm chồng thì ko biết gái nó có ưng ko
    nói chung là đa phần giống cái ít khi chịu đào sâu nghiên cứu giống đực như những bí kip mà anh em ta bấy lâu nay lưu truyền trong cốc - bác giấu hàng kỹ quá, ngạo tính cao quá hay gì gì nữa quá khiến gái nó cũng tưởng bác như những hòn đá...thế là hỏng hẳn...
  8. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng không định quote bài của chú, sợ lại bị mắng nà trình độ chưa hết phổ cập tiểu học. Nhưng mà sao chú nói đúng ý anh thế. Cũng đã vài lần anh định móc ruột moi gan dồn hết tâm tư tình cảm để viết một bài như chú mà văn dốt võ nát nên deck làm được.
    Ở đời cái gì ngon thì thiên hạ chúng nó tự nhiên châu đầu vào đâm chém giành giật. Giả sử một hôm mát trời mây thổi gió lùa, ta và nàng được cử lên thuyền tình Soyuz nhằm hướng sao Kim mà tiến. Trên hành tinh mới, ta ngày ngày trồng rau nuôi cá, nàng chăng tơ dệt vải. Rồi một đêm mưa lạnh sương rơi, ta và nàng ân tình ấm áp, tay trong tay, chân trong chân.
    Sẽ có bác hỏi tại sao lại kể câu chuyện nhảm nhí này. Đơn giản là vì trên cái hành tinh xa xôi cách trở ấy, nàng chẳng thể so sánh ta với bất kỳ người nào khác. Cưa gái cũng đồng nghĩa với việc tranh giành. Chẳng lẽ một đứa sẽ sống với mình dăm ba chục năm, kết hợp XY với nó sinh con đẻ cái lại không đáng để đầu tư, bỏ công tốn sức hay sao? Đấy là anh không nói đến kiểu yêu lăng nhăng để phang với chả phịch.

  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói đúng và hiểu tớ. Theo như tất cả mọi người quen biết anh, tiếp xúc tớ thì họ gọi tớ là hàng hiếm. Không suy nghĩ theo lối thông thường. Đek thích kiểu hiện đại mà khoái mấy cái kiểu cố điển của Tàu Khựa, Cho nên thông kim bác cổ thì ko dám nhận chứ cũng hiểu biết vài điều. Tư tưởng thông thoáng như một hiệp khách giang hồ, Nói ra thì buồn cười, Vài bằng hữu tưởng tớ hâm. Nhưng thực sự là tớ kết hợp giữa cổ và kim. Tạo thành con người tớ hiện giờ. Có ngạo khí riêng của mình . Cho nên thực sự là bạn bè khoái chơi với tớ. Có rất nhiều bạn, Vì theo như tinh thần kiếm hiệp là trọng nghĩa khinh tài, có nghĩa khí.
    Còn làm chồng thì có lẽ phải coi lại bản thân. Ko dám nhận tốt nhưng mà có trách nhiệm. Nhưng mà bị ngạo khí cao quá cho nên ko có thể hiện ra ngoài, gái nó tưởng mình là hòn đá nên ko khoái là phải .
    Tóm lại là tớ chỉ có thể làm cho mọi người nể phục , muốn làm bạn chứ ko ham hố một người yêu như tớ. Trừ khi tớ kiếm được cô nàng nào có sở thích như tớ, Thích truyện Tàu khựa, thích kiếm hiệp. thích nghe những tiêu cầm khúc như tiếu ngạo giang hồ . ...trọng nghĩa khí. Mạnh mẽ như vị nữ hào kiệt. ...
    Thôi thì tại tớ quái dị nên tớ cũng ko có phân vân gì nữa. Nói chung là tớ hài lòng với hiện tại. Ko mong cầu cũng ko có thất vọng Thôi thì đành vậy, lại để cho mọi chuyện tự nhiên thôi.
  10. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là nơi để spam thôi sao Chỉ được cái mạnh mồm, tình huống thế này chẳng là gì cả, không khéo bác làm hỏng hết thế hệ măng non
    Chán rồi!

Chia sẻ trang này