1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề thể loại mới, bài tâp tình huống, cưa gái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cqx007, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Xem bác CXQ thuyết giảng em chợt nhớ đến ông thầy dậy ôn thi đại học ở tỉnh em
    phương pháp của ông này là chửi và chửi, chửi càng nhiều càng kinh hs càng ngấm, càng học ác , chửi cho khôn ra mới thôi, nghe chửi để thấy mình ngu
    ông này chửi nghe kinh lắm, nhưng học sinh học đông vãi , đỗ đh cũng đông vãi, bác nào ở BN, BG thì bít
  2. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thì 2 chú này đang chửi nhau đấy chứ...mù àh...viết cho thiên hạ hưởng thì chả nói..nhưng chả chỉ đích danh mà nói nhau thế còn gì...phải chú chú không nẩy anh mới lạ....đần độn vãi.
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Cưa gái gì thì điều đầu tiên là
    Gà phải đi ra khỏi chuồng
    Thứ 7 online thế này làm sao mà có bí kíp cưa gái được nhỉ
    Thôi tớ học bí kíp đủ rồi tớ đi cưa zai đây
  4. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Gái bây giờ cứ chai mặt ra thì bố em nào cũng đổ cả, rất đơn giản như đan rổ
  5. pirates89

    pirates89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em là em rất thích cách hành văn của bác Quẩy, nó thực tế, đíu rưòm rà với cả màu mè. Phai thế mới dễ răn đe với uốn nắn bọn gà chúng em.
    Đừng như một số bố trên này, đạo đức giả xịp hơn cả 4`, đi đâu cũng vỗ ngực xưng tên, mồm thì phun ra toàn chữ nghĩa. Trong bụng thì thối hơn cả kứt. Thế là ngàn lần ko nên.
    Em thì trọn đời này cũng đíu thoát khỏi kiếp gà, nên chỉ hóng và hóng thôi. Chỉ mong bác Quẩy cũng như các bậc cao thủ trên này đã thông tư tưởng cho thằng em, qua được cái bậc phổ cập tiểu học này thì ngàn lần lạy với tạ các bác.
  6. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này xong hài vãi chưởng. éo mịa làm chóa gì mà đem ba cái thứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Đã là gà thì làm dek gì có cơ hội như chú nói ở trên.
    Nào là thiên thời gặp những lúc trời mưa.... ta đến ôm em vào lòng. Mịa đang cưa nó. có là cái gì của nó đâu mà nhảy vào ôm. Không khéo nó đá cho một phát dập ku thì bỏ mịa.
    Còn cái địa lợi thì còn buồn cười vãi. Mời nó về nhà nấu cơm. Đã là bọn gà thì mời nó đi chơi, nó đồng ý là mừng muốn quẫy đuôi rồi, Con mơ mời nó về nhà nấu cơm mà dụ dỗ phang phập. Ngây thơ quá đi chú. Những cái chú nói toàn là cái lý thuyết hão. Vấn đề là làm sao tạo ra được mấy cái thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Làm như ở đâu có sẵn như thế thì làm quái gì có bọn gà chả.
    Còn cái nhân hòa chết tiệt gì đó. Biết bao nhiêu em là phụ nữ ,nó cũng có lòng dạ yếu mềm. Những lúc đó nó cần người nào nó cảm thấy tin tưởng và có ý mến thì nó mới có thể cho tiếp cận, chia sẽ. Nếu được như vậy là thành công rồi. Còn mịa gì để nói chứ.
    Còn bản thân các gà. Mom men đến trò chuyện còn chưa được , là vấn đề đau đầu, bàn mưu tính kế còn chưa xong để được mời đi chơi, làm dek gì có cơ hội tốt như thế.
    Nói những cái rập khuôn vô bổ như vậy thà về nhà tự sướng, thủ dâm tinh thần còn hay hơn .
  7. fanlandiep

    fanlandiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nói chung kưa gái dễ bỏ mịa , chỉ là kô biết diễn tả thế nào ....
    Nhưng trước tiên phải luyện sao cho Ngu như thật !
  8. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    dạ em chào cả lớp ạh
    em chỉ muốn vào để tỏ lòng ngưỡng mộ với lớp mình tý
    cả thầy cả trò đều giỏi
    cơ mà cho em hỏi
    có ai thấy bẹn HKGH đâu ko ạh
    lâu lắm em ko thấy bạn ý bi bô
    tự dưng nhớ
    mới cả lời hứa quậy tung box thảo luận của bẹn ý
    em muốn hóng hớt xem thế nào
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Xịp pẹ, sao dạo này dâm tặc vỡ tổ hay sao ấy , xuất hiện hình nhiều vãi chưởng.
    Cơ mà chú hấp diêm nói có lý, để đưa được một con vẹo lên giường là cả một quá trình đốt cháy chất xám của Gà. Con gái nhà người ta mấy tỷ, múc được các ẻm đây phải là dễ. Nếu đơn giản như mấy thằng chax spam kia nói thì giờ này chúng đang nằm liệt chim trên xe lăn .. lấy éo đâu sức ra mà vào đây phán như đúng rồi.

    Các gà nghe anh khuyên một câu chân thành, đừng hỏi anh hay bất cứ ai câu hỏi " chỉ em vài chiêu làm quen,tán em này với". Thật, không ai có thể đi theo các chú để giải quyết từng trường hợp một. Những thằng nào khuyên các chú thế này thế kia, éo phải chê, chẳng qua là bản thân nó thích cái kiểu cách làm đấy nên xui các chú đi ăn *** gà mà thôi.

    Bọn anh chỉ có thể làm chỗ dựa tinh thần, là nguồn động viên cho các chú xông lên tán gái. Kiểu kiểu như những lúc khó khăn nhất, em nghĩ về lãnh tụ Kim Nhựt Thành, là em vượt qua hết. DCM, hài vãi đái. Ấy thế, nếu các chú làm cho gái nghĩ về các chú trong những tụi nó lúc buồn buồn là thành công tới nơi rồi, về chuẩn bị giường chiếu thôi. Phỏng ạ. ?
    Được CQX007 sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 05/04/2009
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    @ cháu Nam mười, èo mịa nhà cháu cứ thỏ non đeo kính lão. Cháu có gì thì cứ để nó chảy tràn lên trang giấy, bót lên đây rồi cô chú cùng phân tích bình luận chuyên sâu đa chiều. Sao cháu cứ thụt thò cuối lớp thế, đến tụi Gà còn oai vệ ngồi bàn đầu giơ tay phát biểu sang sảng kia kìa.

Chia sẻ trang này