1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề tranh luận về các đội bóng, các giải đấu lớn trên thế giới

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi chaukietanh, 13/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô thế là có tiền mua quà Valentine cho người yeu rùi
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  2. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77

    Hớ hớ hôm wa em còn dek xèng đâu mà đánh,cụt bao roài.
    thế anh cúa đánh hông hả
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  3. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Chiều tôi mới thấy ông lai bồ đi chơi, còn ôm ấp tình cảm lắm, thế mà dám tuyên bố to còi thế kia á?
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  4. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    làm dek gì có mà ôm mới chả phượng hoàng ấp trứng.
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  5. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    fan Arsenal đây rùi , nghe MU fan nói chuyện thúi quá , từ đầu mùa bóng đến giờ MU thua mấy trận rồi nhỉ , Arsenal chưa thua trận nào đấy , ha ha ... chỉ giỏi to mồm thôi
    [​IMG] Tôi yêu Lavabo
  6. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Arsenal là cái thằng lào cơ,nó cũng đá bóng à.hay nhở
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  7. haminhnghiahp

    haminhnghiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hú hú hú !!!
    hỡi nhưng ai là fan của MU
    có nhớ trận cầu ASENÔN-MU lượt đi không???
    mẹ kiếp!! thằng ASE may vãi ra, laị còn thằng trọng tài khốn nạn nữa chứ
    đáng nhẽ thua nhuc như con cá lục
    Lượt về này, chấp ASE 2 wả
    ok???



    nhìn về dĩ vãng buồn rơi nước mắt
    nghĩ tới tương lai lạnh toát mồ hôi
  8. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77

    ôi rời chấp cua 2 wả thôi á,kèo kiểu úc à. ít cũng phải 5 wả.ko nhớ trận 6-1 hả.
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  9. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Arsenal có phải là cái đội đứng sau mông Man năm ngoái ko ấy nhỉ? Đá thì ngu như Pikachu ấy mà còn to mồm
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  10. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77

    Lịch sử 1 số CLB :
    1.As roma
    Ngày 22 tháng 7 năm 1927, trên cơ sở hợp nhất 3 CLB địa phương Alba, Fortitudo và Roman, Associazione Sportiva (AS) Roma đã ra đời. Chủ tịch của độI là nghị sỹ Italo Foschi, còn HLV là 1 nguờI Anh William Gartbutt. Ngày 28 tháng 7, Roma thi đấu thi đấu trận đầu tiên vớI CLB Ujpest của Hungary. Và 1 năm sau thì họ giành được danh hiệu đầu tiên: CONI Cup, tức tiền thân của cúp QG Italy.
    Năm 1942, Roma lần thứ nhất đăng quang tạI giảI VDQG Italy. Thành tích đạt được là nhờ sự đóng góp rất lớn của thủ môn Campo Testaccio và tiền đạo Rodolfo Volk. Sang đến thập niên 50, Roma sở hữu 1 độI hình rất mạnh vớI cặp bài trùng huyền thoạI ngườI Urugoay: Juan Schiaffino và Alcide Ghiggia(1), thật đáng ngạc nhiên là vớI độI hình như thế, họ lạI không giành nổI 1 danh hiệu nào. Đến tận những năm 60, Roma mớI rũ bỏ được 1 phần ?ovận đen?, họ giành được 2 cúp QG Italy (1964, 1969), và đặc biệt là Cúp HộI Chợ (tiền thân của cúp UEFA) năm 1961, sau khi đánh bạI Birmingham trong trận chung kết.
    Dường như sự thăng trầm của Roma diễn ra theo từng thập kỷ, cứ 10 năm mạnh thì 10 năm lạI yếu. Sau sự thành công trong những năm 1960 là sự thất bát của thập niên 70. Nhưng thập niên 70 kết thúc cũng là lúc mở ra giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử Roma.
    Trong giai đoạn huy hoàng vào đầu thập niên 80, Roma đưọc dẫn dắt bởI Nils Liedholm, cựu siêu sao của Thụy Điển và AC Milan. Còn trên sân cỏ, ngườI dẫn dắt thế trận của độI bóng thủ đô là chàng nghệ sỹ tài hoa Paulo Roberto Falcao, 1 trong bộ ba tiền vệ siêu hạng của độI tuyển Brazil vào thờI điểm đó (Falcao, Socrates, Zico). Falcao sau này được bình chọn là cầu thủ vĩ đạI nhất trong lịch sử Roma.
    Bên cạnh Falcao còn những ngôi sao khác nữa, chẳng hạn như tiền đạo tuyển thủ Brazil Tonino Cerezo, hậu vệ gốc Nga: ?oSa hoàng? Pietro Vierchowood, các tuyển thủ Italy Bruno Conti và Carlo Ancelotti (HLV AC Milan hiện nay). VớI độI hình mạnh mẽ kể trên, Roma đã giành được 4 Cúp QG (80,81,84,86) và 1 chức VDQG(1983). Năm 1984, họ lọt vào trận chung kết cúp C1 vớI ?oông trùm? bóng đá châu Âu Liverpool nhưng lạI cay đắng thất bạI sau những loạt luân lưu may rủi.
    Chu kỳ thăng trầm của Roma lạI tiếp tục tiếp diễn, cuốI thập niên 80, phong độ của họ lạI bắt đầu đi xuống, ngay cả sự có mặt của ngôi sao ngườI Đức Rudy Voeller cũng không đem lạI hiệu quả là bao. Mặc dù có trong tay chiếc cúp QG 1991, nhưng thập niên 90 nói chung vớI Roma là thất bại.
    Thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, đúng theo chu kỳ, Roma lạI vươn lên. Tài huấn luyện của HLV lừng danh Fabio Capello, cùng vớI phong độ xuất sắc của bộ tứ tấu Gabriel Batistuta, Vincenzo Montella, Marco Delvecchio, Francesco Totti đã đem về cho thành Roma chức VDQG lần thứ 3 và Siêu cúp QG lần đầu vào năm 2001. Tuy nhiên, sự ra đi của ?oVua sư tử? Batistuta đã làm giảm hẳn sức mạnh Roma, không rõ họ có còn lập được kỳ tích nào trong thập niên 2000 này chăng?
    (1): Schiaffino và Ghiggia chính là tác giả 2 bàn thắng lịch sử cho Urugoay tạI thánh địa Macarena vào năm 1950, đập tan tham vọng VD Thế giới của Brazil và lần thứ 2 đem về cúp Jules Rimet cho Urugoay. Schiaffino, cùng vớI Enzo Francescoli, được coi là cầu thủ xuất sắc nhất Urugoay mọI thờI đạI. Còn Ghiggia cùng vớI Jairzinho của Brazil là 2 cầu thủ hiếm hoi trong lịch sử World Cup đã ghi bàn trong tất cả các trận đấu của độI mình.
    Còn tiếp..
    Lạnh lùng như cái thùng
     

Chia sẻ trang này