1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-" Chủ đề trong tuần [3]: Bạn học ngoại ngữ như thế nào ? ?-" Discussion de la semaine (bêta) : Par

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi PKaN, 17/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kkieu

    kkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    theo bác thì ở nơi nao ngta dạy và học theo kiểu ''khám phá văn hóa các nước''
    em cứ mạn phép nghĩ rằng: học để mà thực trước đi, rồi làm j thì làm
  2. girafe

    girafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Dạ em chỉ dám nói đến "học" chứ không "dạy" ạ. Ý em là những người đi học ngoại ngữ bây giờ là học với mục đích cụ thể chứ chả mấy người học để "tìm hiểu văn hoá" nữa. Em vừa vào đọc chủ đề "Bạn đến với tiếng Pháp như thế nào" thấy những người đến với tiếng Pháp theo kiểu "yêu nước Pháp" không nhiều, và thường ko đi xa trong việc học tiếng Pháp
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng thế Em là em ghét Pháp lắm
  4. johanl

    johanl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em thấy cứ phải học cái gì nó thiết thực cái đã. Chứ cứ viển vông ở đâu đâu cũng khó, mà gì chứ viển vông với các cụ ở nhà là không xong. Các cụ cắt học bổng thì có mà học đằng giời.
  5. whitepaper89

    whitepaper89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em thích phương pháp học tiếng Pháp qua học các bài hát, hề hề.

    Được whitepaper89 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 12/04/2008
  6. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Có khả năng và tiền thì học kiểu gì cũng thành công hết :-)
  7. kuroaki

    kuroaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    nếu có một số vốn nhất định thì nói chung cứ theo phương pháp nào mà mình thích thì sẽ hiệu quả nhất. Chứ ngay từ đầu mà học tiếng Pháp qua các bài hát, e là cũng hơi khó.
    nhưng nếu không có hứng thú thì chưa chắc đã thành công lắm lắm đâu ạ
    tâm sự tí : chả biết các bác có chiêu gì, chứ cái sự học ngoại ngữ của em sao mà nó long đong lận đận thế. Cứ luôn trong tình trạng ngụp lặn í ạ, bở hơi tai thì cứ gọi là. Các cao thủ có bí quyết gì thì chia sẻ với bọn em đi.
  8. CFTsubasa

    CFTsubasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi đi tàu với bạn vào Đà Nẵng, nằm cùng khoang với một cặp người Đức mà hỡi ôi, bao vốn liếng tiếng Đức của em bay đi đâu hết cả. Nói chung tốc độ nhả từ rất là từ tốn, khoảng 10 phút/ câu, và sau 3 câu thì... tịt. May là sau rủ chúng nó chơi đô mi nô thì còn có cơ hội luyện... đếm trôi chảy từ 0 đến 6, nếu không ... ôi diêu thì cứ gọi là.
    Ôi, ngoại ngữ ! Cũng là langue cả đấy mà sao khó thế hả giời
    Được CFTsubasa sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 25/07/2008
  9. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    [QUOTE=PKaN:
    [QUOTE=johanl:
    Các bác đều có ba-dờ ở VN mà còn vất vả thế, người như em, gốc không có mà ngọn cũng lửng lơ thì vất phải biết
    Em đến khi hết tuổi học mới đi học tiếng Pháp, trước khi sang Pháp, em chỉ học có khoảng 6-7 tháng gì đó.
    Sang đến đây thì không khác gì sóng Mobi ở vùng sâu vùng xa, tắt điện hoàn toàn. Mà em sang học M2R, có 6 tháng 6 học thôi còn lại 6 tháng đi thực tâp. Giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó vẫn thấy kinh hoàng. Mà đến giờ, ngót 2 năm bên này rồi, đi ăn với bọn tây mà chúng nó cùng lúc hót cả đàn, em vẫn điếc như thường. Em chỉ đỡ được 1-2 chú tây cùng một lúc thôi, thêm một chú nữa là đầu óc có biểu hiện điên loạn rồi. Mà các bác biết đấy, một tờ giấy trắng như em mà chúng nó toàn viết tích phân với nguyên hàm thì bố ai hiểu được. Vừa mới sang, ngữ pháp còn chưa vững, từ vựng thì nông mà chúng nó nói toàn "un truc de ouf" hay "une merf" thì quả thật là bó tay chấm fr
    Chung quy lại thì em thấy là cái sự học ngoại ngữ ý, điều kiện tiên quyết là phải "cần cù bù khả năng" , Sau đó mới tính đến năng khướu được. Thứ nữa là phải thường xuyên luyện công thì công lực mới tăng được. Hơn nữa, chịu khó đi chơi để hiểu biết hơn cái xứ thực dân già cỗi này, lúc đó mới đỡ được chưởng lực của vài đại gia tây cùng một lúc được, hehe
  10. cafetero

    cafetero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    chết, cái vàng vàng nghĩa là gì thế hở bác ? em học mãi cũng chỉ biết mỗi từ une meuf
    thủ tục : chả biết các bác giao tiếp thế nào, em nghe đến Tây là đã sợ vãi ra rồi í, mồm há hốc ra chả bật được phát nào ra hồn, nói gì đến chiến mấy chú một lúc

Chia sẻ trang này