1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-? CHỦ ĐỀ TRONG TUẦN [4]: Cảm giác thua kém so với bạn Pháp đồng lứa ?-? Discussion de la semaine (

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi PKaN, 01/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafetero

    cafetero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thời gian đầu mới sang ai chẳng bỡ ngỡ hả bạn. Hoà nhập hay không là ở mình thôi. Mình có giỏi mấy, mà lười, mà ngại, mà không cởi mở, không ham học hỏi, không muốn giao tiếp... thì cũng chịu. Cứ tự tin bạn ah
  2. arno

    arno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý là so với tụi Pháp cùng lứa thấy chúng nó thiệt tình cái gì cũng hơn mình hết à. Thậm chí đi tập sport vô tới vestiaire vẩn thấy mặc cảm.
  3. hoangtu962

    hoangtu962 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thế jới vốn dĩ luôn có sự phân biệt jàu sang, tầng lớp trong xã hội. Với người pháp, ta khok xấu hơn, khok kém hơn, vì ta là người da vàng, mà chỉ đơn jản là ta còn nghèo, văn hoá còn chưa đạt đến đỉnh cao bằng họ (cũng có thể đã đạt đến đỉnh cao nhưng nhiều năm chiến tranh đã phá huỷ việt nam yêu thương tươi đẹp của chúng ta, và người P có ....1 phần trong đó), nhưng đó chỉ là những yếu tố vật chất và đó có thể nói là une question de temps!!
    Tôi khok thấy có jì phải mặc cảm...
    Hãy sống hết mình, làm việc tốt, luôn lắng nghe và học hỏi (học giả Vương Trí Nhàn có nói chúng ta là một dân tộc sợ nói đến điểm yếu hay khiếm khuyết của mình, ông còn nói điểm yếu nhất của chúng ta là sợ nói về điểm yếu của mình), chúng ta con nghèo, còn kém về trình độ, về văn hóa thì chúng ta hãy học và cải thiện. Hãy ngẩng cao đầu và bước đi. Trên con đường ấy, những người luôn yêu quý bạn và nâng đỡ bạn, sẽ là những con người mà bạn lựa chọn để làm bạn và xây đắp cuộc sống, những người khác (coi thường, gây khó khăn, hay tảng lờ bạn) khôk nằm trong life circle của bạn, hãy quan niệm đơn jản vậy thôi
    J''aime la vie, et ma vie est tout le temps en rose!

  4. kuroaki

    kuroaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cứ tóm tắt trong mấy chữ : khiêm tốn mà tự tin, cởi mở và cầu thị thì mọi việc sẽ suôn sẻ thôi mà. Nói chung là cũng có lúc xấu hổ vì bản thân mình không ra gì, có lúc tủi thân vì là người Việt, nhưng nhiều lúc cũng tự hào ra trò đấy chứ. Gì thì người phương Tây cũng không ác cảm và thành kiến với người mình so với Khựa ngông cuồng.
    Được kuroaki sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 29/07/2008

Chia sẻ trang này