1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-? CHỦ ĐỀ TRONG TUẦN [6] ?-? Discussion de la semaine (bêta) : Ôi Việt Nam ! [12/05/08]

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi jasminhanoi, 12/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jasminhanoi

    jasminhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng khiếp tiết mục rửa rau tươi bằng nước.....!!! Thế này dù có tẩy bằng Ô mô cũng hok hết mùi ý chứ,
    hú, sợ quá
  2. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - CHỦ ĐỀ TRONG TUẦN [6] - Discussion de la semaine (bêta) : Ôi Việt Nam ! [12/05/08]

    Các thành viên CFT thân mến,

    Được mở ra với mục đích nhằm đa dạng hóa hoạt động, nâng cao nội dung của box, có lẽ Chủ đề trong tuần đã dần trở nên quên thuộc với bạn khi ghé thăm CFT. Mỗi tuần chúng ta sẽ đề cập một vấn đề thời sự tại Pháp hoặc Việt Nam, có liên quan trực tiếp đến đời sống của sinh viên nói riêng và giới trẻ nói chung tại hai đất nước. Qua những lời góp ý và gợi ý của một số thành viên, tôi thấy rằng những chủ đề trao đổi như vậy là cần thiết, một mặt để các bạn du học sinh có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan mật thiết tới đời sống hằng ngày của mình, có cơ hội nêu lên ý kiến cá nhân về những gì đang diễn ra xung quanh, mặt khác để những bạn học tiếng Pháp ở Việt Nam (và cả các bậc phụ huynh nếu thường xuyên theo dõi CFT) có thể phần nào tưởng tượng ra cuộc sống thường ngày của du học sinh tại Pháp, các vấn đề liên quan đến nước Pháp (chính trị, xã hội, văn hoá...), có thể đặt câu hỏi và tìm ra câu trả lời...

    Xin nhắc lại rằng tiêu chí của chủ đề không chỉ bao gồm tin tức từ Pháp mà cả những vấn đề từ Việt Nam nữa - un souci d"égalité

    Sau hai tháng hoạt động tạm thời tôi vẫn đảm nhiệm việc biên soạn các chủ đề một mình. Như các bạn đã thấy, việc chậm trễ, gửi bài không đúng dự kiến là không tránh khỏi. Chủ đề trong tuần vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vì vậy tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bạn, dù là thành viên thường xuyên, thành viên mới hay chỉ là khách ghé thăm box, cùng tham gia, đánh giá chất lượng các chủ đề và nhất là đóng góp ý tưởng, chủ đề, thậm chí tham gia biên soạn nếu có thể, tất cả đều nhằm mục đích giúp chuyên mục đi vào hoạt động ổn định hơn.


    Diễn đàn là nơi để các bạn có thể nói lên suy nghĩ và tâm sự của mình, vì vậy sự tham gia của các bạn là yếu tố quyết định thành công của chuyên mục. Đừng ngần ngại nói lên những gì bạn nghĩ ! Mọi góp ý về nội dung, hình thức,... xin hãy gửi vào topic THÔNG BÁO - HỎI ĐÁP hoặc nhắn tin trực tiếp cho tôi.

    Chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các bạn.




    *****


    Sau đây là danh sách các chủ đề đã được đưa lên:
    (Các chủ đề tuy không còn được dính lên nhưng vẫn để ngỏ để các bạn có thể tiếp tục theo dõi và tham gia)

    Chủ đề số 1: Vấn đề nhà ở cho sinh viên tại Pháp - Problème du logement étudiant en France
    Chủ đề số 2: Bạn muốn làm nghề gì ? - Quels sont les métiers qui paient ?
    Chủ đề số 3: Bạn học ngoại ngữ như thế nào ? - Parlons des langues étrangères
    Chủ đề số 4: Cảm giác thua kém so với bạn Pháp đồng lứa - Sentiment d"infériorité par rapport à des amis Français
    Chủ đề số 5:Bạn làm gì để giới thiệu Việt Nam tới bạn bè nước ngoài ? - Que faites-vous pour présenter le Vietnam à des amis étrangers ?


    Ghi chú: nếu bạn gặp khó khăn trong việc mở link các chủ đề thì thử thay trong thanh địa chỉ www8, www9 hoặc www10
  3. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Để chuẩn bị cho tuần này tôi đã soạn sẵn một chủ đề khác, bởi xem ra bàn về "văn hóa Việt Nam" mãi cũng nhàm rồi. Thế nhưng, trước khi gửi chủ đề lên tôi tình cờ đọc một bài báo, vì vô cùng bất bình trước những gì đọc được nên tôi đã quyết định thay đổi chủ đề vào phút cuối cùng?
    Xin được đưa lên 3 bài báo đăng trên internet cách đây cũng không lâu lắm
    Câu rùa Hồ Gươm
    http://dantri.com.vn/Sukien/Cau-rua-Ho-Guom/2008/5/231670.vip
    Đăng ngày 09/05/2008
    Một cuộn dây cước, một lưỡi ba tiêu, những chú rùa lớn, nhỏ từ Hồ Gươm đều không thoát khỏi những tay sát rùa; lớn thì vào nhà hàng, nhỏ bán cho người mua thả bể kính cá cảnh?
    Đây chỉ là một nhóm nhỏ khoảng chục chú nhóc sống xung quanh Hồ Gươm kết bạn với những đứa trẻ sống lang thang vẫn tụ tập gần Thuỷ Tạ. Không biết từ bao giờ chúng có trò chơi câu những con rùa con vẫn thường nổi lên ở khu vực này để mang bán.

    Cụ rùa Hồ Gươm - ai chẳng muốn biết, mỗi lần cụ nổi là một lần dân tình tụ tập xem đông như hội để chiêm ngưỡng cụ với một tấm lòng thành kính. Có thể, với cụ rùa, những chú nhóc kiêng nể không dám câu, thế nhưng, liệu chiếc lưỡi câu văng kia cũng có lòng kính trọng cụ không hay là, vào một ngày xấu giời?


    [​IMG]
    Những lưỡi câu được quăng xuống hồ bằng tay trần đỡ mất công mang cần dễ bị lộ
    [​IMG]
    Khi những cái đầu rùa nhỏ xuất hiện bập bềnh trên mặt nước...
    [​IMG]
    ...những chú nhóc nào ào ào kéo nhau đến, bất kể là trong Thuỷ Tạ, nơi có rất nhiều khách du lịch nước ngoài ngồi ngắm Hồ Gươm.

    [​IMG]
    Tất cả rầm rập kéo nhau đi lại mà không sợ bảo vệ nhà hàng cũng như trật tự viên quanh Hồ Gươm

    [​IMG]
    Với chiến lợi phẩm là một con rùa nặng hơn 1kg, đáng giá cả trăm ngàn nếu vào nhà hàng đặc sản

    [​IMG]
    Hai "sát thủ câu rùa" thám thính ven hồ với đồ nghề trên tay

    [​IMG]
    Trật tự viên bên Hồ Gươm đã quá quen mặt nhóm trẻ này nhưng dường như không có biện pháp nào tương xứng với hành động của chúng. Có lẽ một phần chưa bắt rùa tận tay, họ không có cách nào khác để ngăn cản chúng.
    Việt Hưng
    **********​
    "Vặt" hoa Anh đào - Hành vi thiếu ý thức
    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/194912/
    Đăng ngày 08/04/2008
    Lễ hội hoa Anh đào lần thứ hai tại Hà Nội khép lại trong sự buồn vui lẫn lộn của những người tổ chức. Hoa Anh đào sẽ là một lễ hội văn hóa đúng nghĩa của nó, nếu không có những hành vi thiếu văn hóa của một số bạn trẻ.
    Lễ hội thu hút sự tham gia của hàng nghìn người, đặc biệt là các bạn trẻ chứng tỏ tinh thần ham học hỏi, sẵn sàng giao lưu và hội nhập văn hoá của giới trẻ.

    Sẽ không có gì đáng phàn nàn nếu không có cảnh tượng các bạn trẻ chen lấn, xô đẩy nhau "vặt" Anh đào, sân triển lãm Giảng Võ ngập trong rác, cố tình đụng chạm vào các Geisha - các ******** nguyện viên người Nhật mặc trang phục kỹ nữ trong lễ hội.
    [​IMG] [​IMG]
    Chen nhau "vặt" đào trong khi các chuyên gia phải vất vả lắm mới đưa được 300 cành Anh đào tươi từ Nhật sang
    [​IMG]

    10 giờ 30 phút lễ hội khai mạc, tâm điểm chú ý của những người có mặt dĩ nhiên là 3 cây Anh đào thật. Các hoạt động lễ hội diễn ra song song với nỗ lực bảo đảm "an toàn" cho Anh đào. Một thành viên Ban tổ chức vừa điều hành sân khấu chính vừa liên tục nhắc qua micro: "Thời gian lễ hội còn dài, đề nghị các bạn không được bẻ hoa Anh đào..."
    Dù vậy, 3 cây Anh đào thật chỉ bảo toàn tính mạng được đến khoảng 15 giờ, thời điểm diễn ra lễ diễu hành Yosakoi về Triển lãm Giảng Võ từ Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc.
    Lợi dụng không khí của đám rước, nhiều bạn trẻ xô nhau vào vặt Anh đào. Ai cũng có một ý nghĩ rất dễ thương, "kiếm một cành về làm kỷ niệm", mà không biết được rằng phải vất vả lắm các chuyên gia mới đưa được 300 cành Anh đào tươi từ Nhật sang để phục vụ cho lễ hội.
    Các cành Anh đào đến Hà Nội từ tối 3/4, nhưng được bảo quản trong kho lạnh đến đêm trước diễn ra lễ hội mới được đưa về triển lãm Giảng Võ dựng thành cây.
    Trời Hà Nội như chiều lòng người xem khi hửng nắng, nhưng nó lại khiến các ******** nguyện viên Nhật vất vả hơn. Trong trang phục geisha, trên những đôi guốc gỗ cao đến 15cm, trán vã mồ hôi, nhưng họ vẫn phải liên tục cười chào và... làm người mẫu ảnh.
    Trong khi đó nhiều bạn nam cố tình chen lấn để được chạm thử vào người geisha, thậm chí có bạn còn lợi dụng chụp ảnh để ôm ghì lấy một geisha khiến cô phải Nhật phải nhăn mặt lùi sang một bên.
    Góc giới thiệu món ăn Nhật cũng chẳng đẹp mắt hơn là mấy, lại... chen lấn, xô đẩy để mua đồ ăn. Thực khách ngồi thưởng thức hương vị Nhật trên ghế được Ban tổ chức đặt sẵn (số lượng hạn chế), ngồi bên gốc cây, trên tờ rơi lễ hội và thậm chí cả ăn đứng.
    Toàn bộ bát, đĩa, đũa, thìa đều là các vật dụng dùng một lần được các Thượng đế vứt ngay tại trên sân triển lãm, nơi mà buổi chiều còn diễn ra rất nhiều hoạt động lễ hội.
    Một bạn gái Nhật trong trang phục kimono, một tình nguyện viên phục vụ lễ hội, cần mẫn đi gom các tờ rơi vương vãi trên sân cho vào thùng rác. Trông người mà ngẫm đến ta!

    [​IMG]
    Ngang nhiên vặt hoa để làm kỷ niệm
    [​IMG]
    Bát, đĩa, đũa, thìa đều là các vật dụng dùng một lần được các Thượng đế vứt ngay tại trên sân triển lãm​
    Theo Hoàng Bách
    **********​
    Rửa rau bằng nước cống
    http://dantri.com.vn/suckhoe/Rua-rau-bang-nuoc-cong-/2008/2/218377.vip
    Đăng ngày 15/02/1008
    Một số hộ nông dân chuyên trồng rau tại Hà Tây đã cậy nắp bê tông một vài điểm của hệ thống cống, thả bao tải đựng đá hộc và gạch cát, đắp một cái ?ođập? nhỏ khiến nước cống dâng lên, phục vụ thuận tiện cho việc ?orửa rau? trước khi đem đi tiêu thụ. Tình trạng này diễn ra 5-6 năm nay trên tuyến cống thoát nước thuộc phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Tây.
    Nước cống tại đây bao gồm nước thải sinh hoạt, nước từ bể tự hoại và nước mưa đổ dồn về từ 4 khu dân cư Cầu Đơ, khu tập thể Tô Hiệu, và các nhà dân sống hai bên đường Tô Hiệu và đường Lê Hồng Phong, anh P., cán bộ công ty Môi trường Đô thị Hà Đông cho biết.

    Thế nhưng một số nông dân đã không ngần ngại sử dụng thứ nước ấy để rửa rau cần, cải xoong? do họ trồng, rồi đem bán ngay Hà Đông và ra Hà Nội.

    Điều đáng nói ở đây là người ta làm việc đó ngay giữa thanh thiên bạch nhật, bất chấp sự nhắc nhở, thậm chí ngăn cản của cơ quan chức năng, trong khi dịch tiêu chảy cấp chỉ vừa mới chấm dứt.

    Trước sự việc này, một số hộ gia đình sống tại đây đã chủ động hạ nắp cống xuống. Công ty Môi trường Hà Đông cũng thường xuyên thi hành nhiệm vụ khơi thông cống rãnh và tiến hành đậy nắp cống lại. Cẩn thận hơn, họ còn trát xi măng để cố định nắp bê tông. Tuy nhiên, cũng chỉ được vài ngày là thanh niên của các hộ nông dân nọ lại hò nhau dùng xà beng cậy nắp cống lên, lúc công khai giữa ban ngày, lúc bí mật vào nửa đêm. Thậm chí có năm, 30 Tết, nắp cống được đậy xuống thì chỉ đến mồng 3-4 Tết là nó lại ?otự động? bị bật lên.

    Tình trạng này dai dẳng đến nỗi nhân dân sống gần đây đành ?obó tay?, còn công ty Môi trường cũng phải chấp nhận ?othỏa hiệp?, đó là tạm phá một nửa ?ođập? (trước cao gần miệng cống) để khơi thông dòng chảy trong khi vẫn ?ođảm bảo? cho ?odân? rửa rau. Công ty môi trường về sau có nhờ Ủy ban nhân dân phường Hà Cầu can thiệp, song rút cuộc đâu vẫn vào đấy.

    Lý lẽ của những người ?orửa rau? là ?orau này tôi cũng ăn có sao đâu?(?!), ?orau giàu về nước chị ạ?, hay ?ochúng tôi không còn chỗ nào để rửa rau nữa?. Kỳ thực thì cũng có một cái ao cách đó một quãng, còn rửa rau bằng nước máy thì không tiện và không kinh tế đối với họ.

    Trong khi đó, các hộ dân sống quanh đây đều tỏ ra vô cùng bức xúc. Trước hết là về an toàn vệ sinh thực phẩm. Rồi đến mùi hôi thối, tình trạng nhếch nhác, ruồi muỗi, mất mỹ quan. Cá biệt có nhà do móng thấp nên khi mưa to, nước cống tràn ngược vào nhà. Đấy là chưa kể nguy cơ tai nạn khi đi lại vào buổi tối và việc mất ngủ do họp chợ rau ngay bên miệng cống lúc 2 - 3h sáng.

    Mặc dù vậy, các hộ dân không dám gửi đơn lên chính quyền địa phương trình bày về vấn đề này do sợ bị? trả thù. Họ cho biết không ít lần bản thân họ cũng như nhân viên môi trường đã bị các nông dân mạt sát, chửi thề, thậm chí đe doạ hành hung. Khi được phỏng vấn, thành viên các hộ dân cư đều đề nghị giấu tên và không dám chụp ảnh, lo ngại sẽ bị phiền hà sau này.

    [​IMG]
    Rau tươi mơn mởn là nhờ bí quyết rửa bằng nước... cống
    [​IMG]
    Nước này dùng để...
    [​IMG]
    ...rửa rau...
    [​IMG]
    ... rồi chất lên xe mang vào Hà Nội bán. (Ảnh: VOV)
    Theo VOVNews
    **********​
    Lời bình: Tự bản thân những bài viết trên đã nói lên những gì cần nói rồi, thiết nghĩ cũng không cần phải thêm lời phàn nàn vào làm gì nữa. Từ ba ví dụ trên, chỉ rút ra một điểm chung rằng có những người vì cái lợi cá nhân mà quên đi những điều lớn lao quan trọng hơn rất nhiều. Là truyền thống dân tộc, là hình ảnh đất nước, là sức khoẻ cộng đồng... Đau lòng hơn nữa, những thứ ấy chỉ để đánh đổi những lợi ích vô cùng tầm thường: vài chục nghìn đồng cho con rùa hồ Gươm, "tự thoả mãn" với vài bông anh đào, chút tiền cỏn con cho mấy mớ rau... Trong khi chúng ta - du học sinh ở nước ngoài, lên diễn đàn trên internet gõ bài để nói chuyện xem làm gì để "giới thiệu hình ảnh Việt Nam" thì đâu đó ngoài kia - trong cuộc sống thực - có những người bị cuốn vào cái guồng quay của đời sống thường nhật mà không thể nhìn xa hơn được chút lợi ích cá nhân, chuyện con cá lá rau.
    Vậy bài học rút ra là gì ? Liệu chúng ta có quá "xa vời thực tế" ? Liệu những đóng góp của chúng ta có đem lại thay đổi gì ? Vẫn biết mỗi người phải luôn luôn có ý thức đóng góp một phần của mình thì đất nước mới đi lên, nhưng làm sao để thức tỉnh những người vẫn đang kéo đất nước đi xuống ? Nguyên nhân của những chuyện trên có lẽ không quá khó để xác định. Là dân trí kém, là nghèo đói, là lạc hậu, là thiếu ý thức, là kém phát triển... Chưa kể các lực lượng chức năng buông lỏng, thiếu quản lí, gần như bất lực hoặc thậm chí thờ ơ. Làm sao để thoát khỏi cảnh lạc hậu ấy ? Phải bắt đầu từ đâu ? Nâng cao giáo dục ? Phát triển kinh tế ? Củng cố lực lượng cán bộ ? Tất cả những thứ đó phụ thuộc lẫn nhau, như một cái vòng luẩn quẩn mà bắt đầu từ đâu cũng khó.
    Trong khuôn khổ CFT chắc chắn chúng ta không thể tìm ra một giải pháp thần kì. Đưa chủ đề này lên, tôi chỉ mong các bạn dành một phút suy ngẫm về nước Việt Nam. Làm sao có thể bay xa khi nghèo đói, lạc hậu vẫn còn đè nặng ?
    Được pkan sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 12/05/2008
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà ngượng thế nhưng làm thế nào bây h nhể
  5. squirol

    squirol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    ngoài việc cảm thấy bức xúc và hãi hùng ra thì em cũng chẳng biết phải làm thế nào ? bàn về thói xấu của người việt nam ta à, các bậc tiền bối vào đây oánh cho dập đầu ấy chứ
  6. girafe

    girafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cái đáng nói chính là cái cảm giác "bất lực", "không biết làm thế nào" đấy các bác. Biết đến bao giờ thì những cảnh vừa đáng giận lại vừa đáng buồn như trên mới chấm dứt được ? Còn xa lắm Việt Nam mới có thể mơ thành "con rồng châu Á" được khi mà "rồng" vẫn còn đang quanh quẩn nơi góc cống, bận bịu với những việc câu trôm, hái hoa bẻ cành... Chưa kể đây chỉ là những hiện tượng mà nhà báo nói đến, biết đến, còn những chuyện khó tưởng tượng nào có thể xảy ra trong cái đất nước 82 triệu dân này được nữa
  7. compro60

    compro60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cái chính vẫn là cơ chế trách nhiệm thoai. Ở mình nói chung là không ai phải chịu trách nhiệm về cái gì cả, nên sau không biết gỡ rối từ đâu.
  8. johanl

    johanl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này của sư phụ hay nhưng đúng là viết ra suy nghĩ của mình rất khó. Nếu gặp nhau nói chuyện thì tiện hơn và mới có thể nói ra và trao đổi phần nào suy nghĩ của mình. Thôi thì em không đóng góp được gì đành kéo nó lên một lần cuối để những ai có khả năng thì tham gia ạ.
  9. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói ngay từ đầu là chủ đề này không để bàn luận mà chỉ là "cùng đọc và suy ngẫm" thôi Với những thứ to tát như vậy thì tầm cỡ CFT chưa thể đưa ra giải pháp nào được cả, có tranh luận thì chỉ đi vòng quanh thôi tại vì nói ra chỉ là để giải toả bức xúc hoặc nói cho sướng thôi chứ trước những vấn đề "tầm cỡ" kiểu này làm gì có ai trình đô hơn ai ở đây được ạ. Nói nhiều quá khéo lại thành box Thảo luận
    Chỉ hơi tiếc là đợt vừa rồi CFT hơi vắng khách nên số lượng đọc chủ đề không nhiều lắm Dù sao cũng cảm ơn bác yêu đã kéo lên
  10. kuroaki

    kuroaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    En raison d''éventuelles discussions sensibles concernant l''article ci-dessous, nous vous prions de rédiger vos commentaires exclusivement en français et nous nous permettrons d''user de nos droits de modération et de censure en cas de besoin pour être en conformité avec le règlement du forum. Merci infiniment pour votre compréhension.
    Karel De Gucht rétrogradé en classe économique au Vietnam
    http://www.lecho.be/actualit%C3%A9/belgique/Karel_De_Gucht_retrograde_en_classe_economique_au_Vietnam.7670100-589.art
    Le ministre belge des Affaires étrangères, Karel De Gucht, a été rétrogradé en classe économique vendredi, sur un vol Hanoi - Ho Chi Minh-Ville de la compagnie Vietnam Airlines, après que la classe d''affaires eut été réquisitionnée par le gouvernement vietnamien. De Gucht et sa délégation ont voyagé en classe économique.
    (belga) - Le ministre belge des Affaires étrangères, Karel De Gucht, a été rétrogradé en classe économique vendredi, sur un vol Hanoi - Ho Chi Minh-Ville de la compagnie Vietnam Airlines, après que la classe d''affaires eut été réquisitionnée par le gouvernement vietnamien.
    Les autorités ont pris cette décision pour permettre aux membres du comité central du Parti communiste, qui siègent dans la capitale administrative de Hanoi (nord), de se rendre à Ho Chi Minh-Ville (ou Saigon, sud), pour assister aux funérailles nationales de l''ancien Premier ministre Vo Van Kiet.
    Les dignitaires vietnamiens ont donc pris les places qui avaient pourtant été réservées et payées par les Affaires étrangères. M. De Gucht et sa délégation ont voyagé en classe économique, une entorse aux usages diplomatiques d''autant plus incongrue que deux sièges sont restés inoccupés à l''avant de l''avion.
    Le chef de la diplomatie belge ne s''est pas ému de l''affaire et s''est contenté de son siège de seconde classe. Il y est même resté quand l''ambassadeur belge, Hubert Cooreman, a obtenu de récupérer au moins les deux places vides, peu après le décollage. Ce sont finalement l''ambassadeur lui-meme et le nouveau président du comité de direction du ministère des Affaires étrangères, Dirk Achten, qui ont occupé les deux sièges.
    Les entrepreneurs belges accompagnant la délégation se sont quant à eux amusés de l''incident. "C''est même bien que cela arrive, pour que le ministre se rende compte du contexte dans lequel nous travaillons au Vietnam", a indiqué l''un d''eux. Un autre a jugé que la situation était révélatrice des mentalités d''un pays qui, s''il a connu une libéralisation économique accélérée, n''en demeure pas moins sous l''emprise d''un régime communiste.
    06/13/08 17:03
    BELGA/20080613/EXT108/1N
    17:32 - 13/06/2008
    Copyright © L''Echo

Chia sẻ trang này