1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-? CHỦ ĐỀ TRONG TUẦN [6] ?-? Discussion de la semaine (bêta) : Ôi Việt Nam ! [12/05/08]

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi jasminhanoi, 12/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikolaus

    nikolaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến xuyên Việt thì ko hiểu sp có còn kinh hoàng nữa ko nhỉ. Em thì lại bắt đầu thấy thích ở VN rồi đấy.
  2. CFTsubasa

    CFTsubasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thấy nhà anh này tử tế quá, không thể không post lên được
    Trả lại hơn 100.000 USD cho khách du lịch
    http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Loi-song/2008/07/3BA048E6/
    Đoàn khách du lịch ghé qua nhà anh Bài ở xã Hòa Hợp, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xin đi nhờ toilet, sau đó họ bỏ quên túi xách có gần 100.000 USD, 3 thẻ tiết kiệm. Anh Bài đã cùng con gái đi xe máy chạy theo khách du lịch và trả lại cho người bị mất.
    Sau khi đoàn khách rút đi, anh Đinh Hữu Bài phát hiện một chiếc túi màu đen của khách để quên cạnh cầu thang. Vợ chồng anh mở túi ra xem và phát hiện rất nhiều tiền Việt Nam, USD, thẻ ATM, danh thiếp và giấy tờ quan trọng của khách mang tên Nghiêm Hồng Thủy.
    Anh Bài lấy danh thiếp gọi điện cho chị Thủy, nhưng điện thoại của chị không liên lạc được. Biết đoàn khách và chị Thủy vào tham quan động Phong Nha, anh Bài đã cùng con gái lấy xe đuổi theo mang túi xách để trả lại. Nhận chiếc túi từ tay anh Bài, chị Thủy đã bật khóc nức nở và rất nhiều khách du lịch quốc tế đi trong đoàn đã nhìn anh cảm phục.
    Chị Thủy cho biết, ngoài những giấy tờ quan trọng khác, không kể 3 thẻ tiết kiệm, trong túi chị có gần 100.000 USD của đoàn.
    (Theo Công An Nhân Dân)
    Được CFTsubasa sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 25/07/2008
  3. Draculaxauxi

    Draculaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ có 1 bác Pháp ở công ty cũ của mình kêu ka là bác ấy đi xe bus hay bị móc túi. hị hị, ngượng không thể tả. Rồi hôm cả công ty đi chơi có mấy bé Pháp, bọn trẻ con thấy Tây là ra hêlô rồi xin xỏ.
  4. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ đi dạo với bạn loanh quanh khu vực Hồ Gươm mà xích lô, xe ôm với cả trẻ con bán bưu thiếp bám nhằng nhẵng thì cứ gọi là, nhất là các em bán dạo í. Đầu tiên mình nói nhẹ nhàng, bảo là anh í ko mua thì thôi, đừng có nài nỉ, chả ra thể thống gì. Thế là nó quát lại mình, làm mình cũng quắc mắt lên nó mới chịu buông tha. Từ sau đấy cái anh bạn mình học tập theo cách này cũng nhăn mặt, xua tay, trả lời lỗ mãng phết. Hoá ra lại hiệu quả, nhưng quả thật chả ra làm sao cả. Mất hết cả hình ảnh.

Chia sẻ trang này