1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-? CHỦ ĐỀ TRONG TUẦN [9]: Bạn có dự định gì cho năm học này ? ?",Discussion de la semaine (bêta): Q

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi kuroaki, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuroaki

    kuroaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    - CHỦ ĐỀ TRONG TUẦN [9]: Bạn có dự định gì cho năm học này ? ",Discussion de la semaine (bêta): Quels sont vos projets pour cette année ? [19/09/08]-"

    Các thành viên CFT thân mến,

    Chủ đề trong tuần được mở ra từ tháng 3 vừa qua nhằm mục đích làm phong phú thêm nội dung và hoạt động của box. Đây là nơi để các bạn học sinh, du học sinh, các bậc phụ huynh, những ai quan tâm tới nước Pháp có thể cùng nhau trao đổi, bình luận, chia sẻ để hiểu thêm về những thăng trầm, vui buồn trong cuộc sống hằng ngày của du học sinh Việt Nam tại Pháp, cũng như có được cái nhìn rõ hơn về những vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa... có liên quan đến hai nước Việt Nam và Pháp. Điểm độc đáo của chủ đề cũng như của diễn đàn là ở chỗ những cái nhìn đưa ra là của "người trong cuộc", là tiếng nói của chính các thành viên về những vấn đề đang diễn ra xung quanh mình.

    Để khởi động cho năm học mới, tôi xin mạn phép được bắt đầu chủ đề trong tuần lần này. Hiện tại trong tên chủ đề tôi vẫn để chữ (bê-ta) để tiếp tục kêu gọi sự cộng tác (biên soạn, gợi ý chủ đề, chia sẻ về ý tưởng...) của tất cả các bạn thành viên. Mọi đóng góp của các bạn bằng việc bình luận chủ đề, góp ý về nội dung - hình thức hay thậm chí tham gia biên soạn và gợi ý chủ đề đều rất đáng hoan nghênh Mọi góp ý liên quan đến Chủ đề trong tuần xin các bạn gửi vào topic THÔNG BÁO - HỎI ĐÁP hoặc nhắn tin trực tiếp cho mod @PKaN.

    Diễn đàn là nơi để các bạn nói lên suy nghĩ và ý kiến của mình, vì vậy đừng ngại ngần chia sẻ quan điểm của bạn với tất cả mọi người.

    Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

    *****

    Sau đây là danh sách các chủ đề đã được đưa lên:
    (Các chủ đề tuy không còn được dính lên nhưng vẫn để ngỏ để các bạn có thể tiếp tục theo dõi và tham gia)

    Chủ đề số 1: Vấn đề nhà ở cho sinh viên tại Pháp - Problème du logement étudiant en France
    Chủ đề số 2: Bạn muốn làm nghề gì ? - Quels sont les métiers qui paient ?
    Chủ đề số 3: Bạn học ngoại ngữ như thế nào ? - Parlons des langues étrangères
    Chủ đề số 4: Cảm giác thua kém so với bạn Pháp đồng lứa - Sentiment d"infériorité par rapport à des amis Français
    Chủ đề số 5: Bạn làm gì để giới thiệu Việt Nam tới bạn bè nước ngoài ? - Que faites-vous pour présenter le Vietnam à des amis étrangers ?
    Chủ đề số 6: Ôi Việt Nam !
    Chủ đề số 7: Sinh viên đi làm thêm tại Pháp - Le travail étudiant en France
    Chủ đề số 8: Hè này bạn có kế hoạch gì ? - Quels sont vos projets pour cet été ?

    Ghi chú: nếu bạn gặp khó khăn trong việc mở link các chủ đề thì thử thay trong thanh địa chỉ www8, www9 hoặc www10
  2. kuroaki

    kuroaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    L''été passé, les soucis de la rentrée reprennent le dessus, inéluctablement...
    Pour certains d''entre nous, le mois de septembre signifie le passage à l''automne avec, en prime, les journées du patrimoine pendant lesquelles les plus beaux palais de la République nous ouvrent leurs portes. Mais pour beaucoup, c''est la galère des formalités, de l''inscription à la fac à l''obtention (ou au renouvellement) du titre de séjour ; c''est aussi l''inquiétude quant à la recherche d''un logement décent, et d''un petit boulot permettant de couvrir une partie de ses futures dépenses face à l''inflation et surtout dans un contexte économique qui ne risquera surement pas de s''améliorer dans les mois qui viennent. Concernant les nouveaux diplômés, le combat continue car il s''agit d''un premier pas - souvent très important - pour intégrer la population active : certains enchaînent stages et petits boulots, tandis que d''autres partent relever les défis dans des grands groupes prestigieux.
    Une question semble toutefois commune et utile à tous : que nous reste-il encore à faire pour mieux nous préparer face aux incertitudes que nous réserve le futur ?
    Quels sont donc vos projets en cette rentrée universitaire ?
    Faites-nous part de vos pensées, partagez vos projets d''avenir!
    -----​
    Mùa hè đã qua, một năm học mới lại bắt đầu. Đối với nhiều du học sinh Việt Nam tại Pháp, thời gian này mang lại nhiều căng thẳng nhất vì có rất nhiều việc phải làm. Từ thủ tục hành chính (đăng ký nhập học, làm thẻ cư trú...) đến vấn đề cơm áo gạo tiền (tìm chỗ ở, kiếm việc làm thêm), nhất là trong bối cảnh kinh tế ảm đạm, lạm phát ngày càng gia tăng, cuộc sống của du học sinh nước ngoài ngày một khó khăn. Đối với những bạn đã tốt nghiệp thì lại phải đi kiếm việc làm, lo đổi loại thẻ cư trú, hợp thức hóa nhiều thủ tục giấy tờ để có thể được tiếp tục ở lại Pháp. Đối với các bạn đang học tập hay công tác tại Việt Nam, năm học mới bắt đầu cũng đồng nghĩa với trăm ngàn vướng bận và nỗi lo của thời bão giá không biên giới.
    Nhưng có lẽ các bạn đều luôn trăn trở với câu hỏi : mình còn cần phải học gì, làm gì để chuẩn bị kỹ càng hơn cho tương lai ? Làm thế nào để hành trang của mình được đầy đủ, làm thế nào để thoải mái bước vào cuộc sống, để tự tin hơn khi đối mặt với trường đời ?
    Câu hỏi kỳ này vì vậy cũng sẽ rất đơn giản : những dự định của bạn trong năm nay là gì ?
    Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi về những khóa học mà bạn muốn theo, những việc mà bạn muốn làm, những kỹ năng mà bạn muốn hoàn thiện. Dù đó là dự định về học tập, dự định nghề nghiệp hay mang tính chất cá nhân, gia đình hơn, chúng tôi cũng đều rất hoan nghênh sự tham gia và đóng góp của bạn.
    Hy vọng các bạn đã có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, bổ ích. Chúc tất cả một năm học mới nhiều thành công và may mắn. Bonne rentrée à toutes et à tous !
    Được kuroaki sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 19/09/2008
  3. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Eo, xúc động thế, lần đầu tiên vào đọc một cái CĐTT mà không phải do mình viết ra, cảm giác cứ là lạ
    Bác đặt chủ đề mà làm cái introduction chi tiết thế kia rồi thì chúng em còn kể lể gì được nữa ạ
    Kể ra cũng đúng, năm nào cũng từng đấy việc thôi mà cứ quay như chong chóng, lo giấy tờ thủ tục đã phát mệt lên rồi lại còn chuyển nhà chuyển cửa, sắp xếp, mua sắm, thăm hỏi, cứ mỗi mùa rentrée là trăm thứ việc dồn đến một lúc. Như em đây vì biết cảnh chật vật tìm nhà là thế nào nên đã chủ động thuê nhà từ trước hè, sang đến nơi là chỉ việc chuyển đồ từ nhà cũ sang nhà mới rồi quét quáy, dọn dẹp thôi mà thấy mệt phờ râu. Vậy mà mấy đứa bạn em còn thảm hại hơn, dặt dẹo suốt ba tháng hè không lo kiếm chỗ ở, đến đầu tháng chín còn ở ké nhà em mấy hôm mới chuyển đi, xong rồi đến giờ vẫn còn tiếp tục ăn nhờ ở đậu chưa biết sẽ thuê chỗ nào, thuê với ai; giấy tờ làm ăn cũng khó khăn vì không có địa chỉ cố định Chả hiểu sao sinh viên nhà mình ở bên này đến mấy năm rồi mà vẫn còn vô lo vô nghĩ đến thế được.
    Dự định của em cho năm học mới là gì thì cũng khó nói, trước hết là cứ phải ổn định ăn học việc làm đi đã rồi sau mới quay sang chuyện khác được. Năm nay lại là năm "bản lề" rồi, chắc cũng chả online nhiều được đâu hay là em bàn giao luôn cái CĐTT lại cho các bác nhỉ...
  4. KFC8183

    KFC8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có projet gì thì mình vào đây spam vậy. Căn bản có ava xinh nên cứ phải vác đi khắp nơi show hàng
    Em thì sắp xếp công việc và thời gian rất kém, lộn xộn và không khoa học, vì thế viết hết lên đây mà không có échéance nào cho từng việc cả. Đến hết năm học sẽ lại lên kiểm điểm xem việc nào đã làm được, việc nào chưa.
    Đầu tiên là việc học tiếng Anh. Trong 3 cái Toefl, Ielts và Toeic sẽ chọn cái nào dễ nhất (hình như là cái cuối) để thi. Phấn đấu đến đầu năm học sau sẽ đi thi Toeic đạt từ 600 điểm trở lên (hix, nghe mục tiêu cao xa quá).
    Nếu vì lý do nào đó mà cái sự học tiếng Anh không thành thì sẽ đi học 1 khoá tiếng Đức ở viện Goethe. Trình độ của em là faux débutant nhưng mà nếu người ta xếp vào lớp débutant thì cũng học lại cho chắc.
    Tiếp đến là ổn định việc làm. Bây giờ em gần như toàn làm intérim nên lúc nào cũng mệt bở hơi tai ra í.
    Cuối cùng là khoản sport. Vì bây giờ béo như heo quay rồi nên sẽ phấn đấu trước cuối năm có thể đi chạy một cách đều đặn (khoảng 3 buổi sáng/tuần). Nếu điều kiện tài chính cho phép thì 1-2 tuần đi bơi bể nước nóng một lần.
    Tạm thời thế đã ạ. Có gì mọi người bổ sung tiếp.

Chia sẻ trang này