1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề trong tuần: Nhà ở cho sinh viên tại Pháp ?-? Discussion de la semaine (bêta) : Problème du lo

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi PKaN, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matthias

    matthias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ vào ủng hộ bác chủ topic thêm 1 bài nữa(cho nó tiêu cơm)
    liên quan đến sự tìm nhà của em hồi trước ah. Năm đấy em vừa sang lại, boursier mà đến CROUS nó bảo hồ sơ nhiều lắm, đến tháng 1 hãy quay lại (lúc đấy là tháng 9 ạ). May là em ở nhờ nhà một anh bạn (quen từ VN, hết nhiệm kỳ ở ĐNÁ thì về lại công ty mẹ ở Paris) nên cũng ko bị xì trét quá và cũng ko phải tiêu tốn nhiều tiền ở trọ. Anh này hướng dẫn em cách tìm nhà qua PAP thế này : cứ sáng thứ 5 (ngày phát hành tuần báo PAP) thì chịu khó dậy sớm, mua báo, ra quán cà phê ngồi ăn sáng và lục tìm annonces intéressantes trong tuần. Chọn lựa hết những cái mình quan tâm từ 7h đến 7h30 và gọi điện cho chủ nhà từ 7h30 đến 9h để xin rdv xem nhà. (gọi điện sau 9h sáng thì 99% là boîte vocale của người ta bão hoà rồi, aucune chance donc). Tức là sau 9h thì chỉ có cách đợi đến ... tuần sau (khi ra số báo mới) mà thôi.
    Tuần đầu tiên em chịu ko dậy được sớm, cậu ý để em ngủ. Tuần thứ hai thì kéo dậy, động viên an ủi tí để lấy dũng khí bước ra khỏi đệm ấm. Nhưng cũng phải đến tuần thứ 5 em mới kiếm được nhà đấy ạ, mặc dù từ tuần thứ hai là weekend nào cũng kín lịch đi xem nhà với entretien. Rơi vào tháng 9 là tháng rentrée nên đi đâu cũng thấy dân tình đi xếp hàng xem nhà. Entretien thì còn quá cả phỏng vấn tuyển dụng. Mà ko có bảo lãnh thì quả là bất lợi.
    Lần thuê nhà trước đấy của em thì em cũng chả nhớ là thuê được thế nào nữa (chân ướt chân ráo vừa sang, tiếng Pháp thì bập bõm, lại chả quen biết ai). Hình như là đọc annonce ở CROUS de Paris thì phải. Nhớ hôm hẹn ông bà chủ đến xem nhà, họ hẹn ở nhà họ xong dẫn sang phòng cho thuê ở phố bên cạnh. Lúc qua đường em đứng đợi đèn xanh rất ngoan (phản xạ thôi). Về sau bà chủ nói là có mấy đứa cùng đến xin thuê nhưng cho mày thuê tại thấy mày tính cẩn thận. Chứ cứ đi băng băng qua đường có ngày xe chẹt cho thì làm thế nào trả tiền nhà, chưa kể ẩu thì còn dễ để xảy ra cháy, chập điện trong nhà etc. Thực ra cũng chỉ là lúc đấy mình vô tình dừng lại chỗ đèn đỏ thôi, ko ngờ lại may thế.
    Ông bà chủ cái nhà sau (qua PAP) thì phải nói là cực kỳ dễ chịu. Ở 4 năm mà ko hề tăng tiền nhà. Thỉnh thoảng (gọi là thình thoảng nhưng mỗi năm cũng phải 2-3 lần) bí tiền lại xin khất tiền nhà đến cuối tháng (theo hợp đồng là phải trả vào mùng 5 hàng tháng) mà chưa lần nào ông bag ý từ chối hay trách móc cả. Căn bản em cũng toàn gọi điện báo trước.
    Sau khi trả nhà thì lại được gia đình cậu bạn cho đến ở nhờ. Hôm trước em gọi điện về VN mà bà mẹ còn bảo là "***es à vos parents que vous ne rentrerez plus : ici on vous a adopté" nghe cảm động vãi. Nói chung là số em toàn may hơn khôn ạ.
    Được matthias sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 25/02/2008
  2. johanl

    johanl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    e*** : post nhầm, nhờ mod mâu hộ em sang topic chat
    Được johanl sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 25/02/2008
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hô hô thế mà em còn biết có 1 lão còn chê ko nhận cơ
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là bác nào có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm hoặc kể lể thì post bài ủng hộ cho topic thì tốt quá ạ
  5. matthias

    matthias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hix, chị yêu với anh rể mà rảnh rỗi online thế nào cũng được thêm 2 témoignages. Các bạn khác nếu tham gia được thì cũng nên cố gắng đóng góp chút ạ, không lại rơi vào tình trạng muôn thuở là nhiều người hỏi mà ít người trả lời ạ.
  6. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Chả biết rể nào , thôi thì em cũng vào chia sẻ vài dòng.
    Hàng tháng bạn chi bao nhiêu cho nhà ở ?
    - 350e (CAF 150,00) (nhưng mà còn khướt mới có titre )
    Bạn có từng qua agence immobilier chưa ?
    Chưa.
    Bạn có những kinh nghiệm và lời khuyên nào cho những lớp "đàn em" sắp sang Pháp du học ?
    Em trả lời giống bác @Philippe
    Bạn có cảm thấy bất công khi sinh viên nước ngoài không được quyền xin nhà ở tại Paris ?
    Em cũng trả lời giống bác @Philippe. Còn về chuyện ko thuê được trong cite của CROUS như bác gì nói thì em ko rõ, có lẽ tuỳ thành phố hoặc 1 lí do nào đó. Bọn lớp em, mấy đứa cả Pháp cả nước ngoài đều xin được.
    Mấy vấn đề còn lại, em ko bình luận.
  7. kuroaki

    kuroaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Rể nào thì cũng túm vào đây cả ạ cho nó đông vui
    đọc post của anh rể mới nhớ ra là có 1 điều rất cần lưu ý khi đi thuê nhà là xem nhà có thuộc diện được CAF không, và nhất là có thể xin được titre không ạ.
  8. johanl

    johanl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy bạn nào chia sẻ kinh nghiệm ở chung (colocation) với bác bạn ta hay với các bạn Tây nhỉ, xem là có những thuận lợi khó khăn gì.
  9. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Vàng vàng : Em rể nhiều kinh nghiệm, em rể có thể nói rõ hơn được ko ?
  10. lahm

    lahm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Hix, em thì cũng có mấy kinh nghiệm đâu. Chỉ nhớ loáng thoáng là nếu mà là sous-louer (kiểu thuê trong nhà dân chẳng hạn, hoặc thuê nhà gián tiếp qua một người thuê nhà khác) thì có thể xin được titre (mà cũng còn tuỳ, quy định ngày càng chặt mà) nhưng mà khó xin CAF ; nếu mà thuê chambre nhỏ quá (chả biết bây giờ nó quy định logement décent là 7 hay 9m² nữa) thì chả xin được cả CAF lẫn titre. Nói chung là nó phụ thuộc xem là người cho mình thuê nhà có déclarer đàng hoàng hay ko thôi, nên cứ chuẩn bị sẵn cái attestation của bọn CAF lúc đi ký hợp đồng nhà ý, yêu cầu chủ nhà điền vào.
    ngoài lề tí : anh rể đợt Tết vừa rồi ko lên trên này vui với bọn em à. Hay tại bi h là min rồi nên kiêu, chê mấy đứa tiểu tốt chúng em.

Chia sẻ trang này